Không có tinh trùng như “sét đánh ngang tai”, vợ chồng nhận trái ngọt sau 3 năm
Biến chứng quai bị khiến chàng trai trẻ không còn tinh trùng. Bằng sự cố gắng cuối cùng đôi vợ chồng trẻ cũng có “trái ngọt”.
Biến chứng quai bị khiến chàng trai trẻ không còn tinh trùng. Bằng sự cố gắng cuối cùng đôi vợ chồng trẻ cũng có “trái ngọt”.
10 năm để thực hiện ước mơ làm mẹ lần 2, mong con khỏe mạnh, đôi vợ chồng trẻ đánh đổi cả thanh xuân để “tìm con”.
Chồng không có tinh trùng do biến chứng quai bị, vợ mắc cơ địa mọc polyp buồng tử cung “nhanh như chớp”, khiến đôi vợ chồng vất vả “tìm con”.
9 năm không thể có con với những áp lực tài chính, cặp vợ chồng khóc nghẹn được “tìm con” miễn phí.
Đi khám tưởng chỉ là tinh trùng yếu, thế nhưng chàng trai sốc khi biết bản thân gần như không có tinh trùng.
Vừa kết hôn, nữ tiến sĩ tạm gác việc sinh con để quyết định đi du học. Khi trở về thực hiện giấc mơ làm mẹ thì đã phải “hối hận”.
Mang trong mình gene xương thuỷ tinh khiến đôi vợ chồng mất đi đứa con đầu lòng . Nhiều năm liên tiếp có rồi mất thai khiến hành trình tìm con vô cùng khó khăn.
Mong muốn có đứa con thứ 2 để vui cửa vui nhà, ấy thế bà mẹ 39 tuổi mãi 10 năm sau mới nhận được kết quả mong muốn.
Hơn 10 năm mòn mỏi tìm con, lỡ trở trải qua 2 lần đò, hiện tại người mẹ trẻ 37 tuổi đã có tài sản quý nhất của đời mình là 2 cô con gái vô cùng đáng yêu.
(ĐSPL) - Trước khi kết hôn, anh Hoàng kiểm tra sức khỏe định kỳ và kết quả bình thường. Nhưng rất lâu sau, vợ chồng anh kiểm tra mới biết tinh trùng của anh đã bị "cạn".
(ĐSPL) - Bác sĩ Lê Vương Văn Lệ (Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn HN) từng gặp rất nhiều trường hợp vô sinh éo le.