+Aa-
    Zalo

    Thảm họa giẫm đạp ở sân bóng khiến 125 người thiệt mạng: Cầu thủ Arema FC kể lại giây phút ám ảnh

    (ĐS&PL) - Tiền đạo Abel Camara (Arema FC) đã kể lại giây phút kinh hoàng trên sân Kanjuruhan, khi anh tận mắt chứng kiến rất nhiều cổ động viên "đã chết ngay trước mắt chúng tôi".

    Thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra sau trận đấu giữa đội nhà Arema FC gặp Persebaya Surabaya tại sân Kanjuruhan, Đông Java, Indonesia vào tối 1/10.

    Sau khi đội nhà để thua 2-3, các CĐV quá khích của Arema FC đã tràn xuống sân. Trước tình huống đó, lực lượng cảnh sát bảo vệ an ninh sân đã xịt hơi cay vào đám đông và gây ra cảnh hỗn loạn, khiến 125 người chết vì ngạt thở cũng như giẫm đạp lên nhau để thoát thân.

    Trong cuộc nói chuyện với kênh Kompas TV (Indonesia), tiền đạo Abel Camara đã kể lại nỗi kinh hoàng mà anh đã phải trải qua trong cuộc bạo loạn tại sân vận động Kanjuruhan.

    tham hoa giam dap o san bong khien 125 nguoi thiet mang cau thu arema fc ke lai giay phut am anh

    Trong phòng thay đồ, Abel Camara thấy những người trút hơi thở cuối cùng ngay trước mắt. (Ảnh: ANTARA)

    Abel Camara nói: "Đây là một trận derby kinh điển. Một tuần trước đó người ta đã cảm thấy căng thẳng, nó không chỉ là trận cầu để kiếm 3 điểm. Với mọi người nó giống như cuộc chiến sinh tử và chúng tôi có thể thua bất kỳ đội nào, ngoại trừ Persebaya".

    "Khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ đối phương rời sân vận động trong khoảng 10 phút trong xe bọc thép. Trong khi đó, chúng tôi đã đến xin lỗi người hâm mộ và đó là thời điểm các cổ động viên bắt đầu trèo rào và cảnh sát yêu cầu chúng tôi vào phòng thay đồ vì họ có thể mất kiểm soát tình hình sớm hay muộn.

    Chúng tôi đóng cửa trong phòng thay đồ và những người hâm mộ cố gắng vào đó, chúng tôi phải kê một chiếc bàn bên trong để chặn cửa. Họ vào được phòng thay đồ của chúng tôi và cuối cùng chết ngay ở đó. Họ chết ngay trước mặt chúng tôi. Có khoảng bảy đến tám người đã chết".

    Sau vụ hỗn loạn, các cầu thủ Arema đã bị giữ ở sân vận động Kanjuruhan trong bốn giờ trước khi rời khỏi. Nhưng sự kinh hoàng không kết thúc ở đó. Khi ra khỏi sân vận động, cầu thủ 32 tuổi nhìn thấy tàn tích của cuộc hỗn chiến.

    Trên trang web chính thức, LĐBĐ Indonesia (PSSI) tuyên bố sẽ tiến hành cuộc điều tra vụ việc. Án phạt ban đầu mà PSSI dành cho CLB Arema là cấm thi đấu trên sân nhà đến hết mùa giải. Bên cạnh đó, giải VĐQG Indonesia sẽ được tạm hoãn 1 tuần để tưởng nhớ các nạn nhân.

    Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận Đông Nam Á và thế giới.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tham-hoa-giam-dap-o-san-bong-khien-125-nguoi-thiet-mang-cau-thu-arema-fc-ke-lai-giay-phut-am-anh-a552965.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan