Đặc nhiệm Mỹ từng giải cứu nhà báo James Foley bất thành ở Syria


Thứ 2, 25/08/2014 | 08:22


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Tổng thống Mỹ Barack Obama từng gửi các binh sĩ đặc nhiệm đến Syria mùa hè năm nay để giải cứu nhà báo James Foley nhưng kế hoạch đã không thành công.

(ĐSPL) –  Tổng thống Mỹ Barack Obama từng gửi các binh sĩ đặc nhiệm đến Syria mùa hè năm nay để giải cứu nhà báo James Foley nhưng kế hoạch đã không thành công.
AP dẫn lời các quan chức Mỹ ngày 20/8 tiết lộ, sứ mệnh giải cứu đã được lên kế hoạch sau khi có thông tin tình báo xác định vị trí các con tin người Mỹ, trong đó có James Foley ở Syria.
Lực lượng đặc nhiệm Mỹ từng nhiều lần bí mật thâm nhập vào Syria nhưng không tìm thấy các con tin, thậm chí các binh sĩ này còn đụng độ với phiến quân Hồi giáo trước khi rút trở về căn cứ.
 - Đặc nhiệm Mỹ từng giải cứu nhà báo James Foley bất thành ở Syria

James Foley đã bị sát hại sau 2 năm mất tích ở Syria.

“Chính phủ Mỹ có những thông tin tình báo riêng để giải cứu các công dân Mỹ bị giam giữ ở Trung Đông”, bà Lisa Monaco, Lisa Monaco, trợ lý của Tổng thống Mỹ Barack Obama về an ninh nội địa và chống khủng bố cho biết. “Tuy nhiên, kế hoạch giải cứu đã không thành công vì các con tin không có mặt tại địa điểm xác định”.
Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi phiến quân Hồi giáo công bố đoạn video ghi lại cảnh chặt đầu nhà báo Foley và đe dọa sẽ giết con tin thứ hai nếu như Mỹ tiếp tục không kích nhằm vào lực lượng này ở Iraq.
Bất chấp lời đe dọa từ Vương quốc Hồi giáo tự xưng (IS), Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện hàng loạt sứ mệnh ném bom trong ngày 20/8. Chính phủ Mỹ không loại trừ việc tăng cường không kích để đưa những kẻ chịu trách nhiệm về cái chết của nhà báo Foley ra ánh sáng.
Tiết lộ của bà Lisa Monaco lần đầu tiên xác nhận có binh sĩ Mỹ thực hiện nhiệm vụ trên lãnh thổ Syria kể từ khi cuộc nội chiến xảy ra tại quốc gia Trung Đông này 3 năm trước. Các nhà phân tích từ lâu đã chỉ trích sự can thiệp của Mỹ vào cuộc chiến Syria đã giúp cho các tay súng Hồi giáo IS ngày càng mạnh thêm và vươn đến lãnh thổ Iraq.
 - Đặc nhiệm Mỹ từng giải cứu nhà báo James Foley bất thành ở Syria (Hình 2).

Gia đình Foley đón nhận cú sốc khi con trai bị chặt đầu bởi phiến quân Hồi giáo.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Caitlin Hayden nói rằng, chính phủ chưa bao giờ có ý định công bố các sứ mệnh bí mật ở Syria. Nhưng cái chết của phóng viên Foley đã khiến Nhà Trắng phải lên tiếng.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, John Kirby tuyên bố: “Chính phủ cam kết bảo đảm an toàn cho công dân Mỹ ở nước ngoài. Chúng tôi sẽ làm hết sức để đưa các con tin còn bị giam giữ trở về nhà an toàn”.
Hiện không rõ có bao nhiêu công dân Mỹ bị bắt cóc làm con tin ở các điểm nóng tại Trung Đông. Theo một quan chức Mỹ giấu tên, nhà báo Foley là một trong 4 con tin bị giam giữ ở Syria.
Tổng thống Obama từng nhiều lần cho phép thực hiện các sứ mệnh giải cứu con tin trong quá khứ. Năm 2009, đặc nhiệm SEAL đã thực hiện sứ mệnh giải cứu một thuyền trưởng Mỹ bị cướp biển Caribe khống chế. Năm 2012, một chiến dịch khác đã giải cứu thành công các công dân Mỹ và Hà Lan ở Somali.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dac-nhiem-my-tung-giai-cuu-nha-bao-james-foley-bat-thanh-o-syria-a47295.html