Rúng động nghi án cảnh sát Ấn Độ thiêu sống bé gái 11 tuổi


Thứ 2, 02/02/2015 | 00:00


(ĐSPL) – Một bé gái Ấn Độ bị bỏng 96\% cơ thể và đã qua đời tại bệnh viện vào ngày 31/1.

(ĐSPL) – Một bé gái Ấn Độ bị bỏng 96\% cơ thể và đã qua đời tại bệnh viện vào ngày 31/1.

Theo tin tức trên Times Of India, bé Yasmin, học sinh lớp 5, đã qua đời tại bệnh viện MY Hospital do vết bỏng quá nặng dù các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa.

Cảnh sát thành phố Indore, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) cho biết, chiều 29/1, bé gái Yasmin (11 tuổi), đã tự ý lấy chiếc xe đạp của viên cảnh sát Prakash Jaroliya, hàng xóm của gia đình bé để đi dạo.

Tức giận, Prakash đã đánh đập Yasmin. Chưa dừng lại ở đó, viên cảnh sát này còn lôi cô bé vào nhà và dọa sẽ cho bé ngồi tù vì tội “ăn cắp” xe đạp. Do Prakash không gặp mẹ của Yasmin, ông ta đã để bé một mình trong phòng rồi tới cơ quan.

Bé Yasmin đã qua đời tại bệnh viện do vết bỏng quá nặng. Ảnh NDTV.

Một lúc sau, Yasmin chạy ra khỏi nhà với ngọn lửa đang bùng lên trên cơ thể. Những người hãng xóm chứng kiến vội đưa cô bé tới bệnh viện MY Hospital. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, bé đã qua đời hôm 31/1.

Mẹ của Yasmin, bà Rehana Bi, anh trai Mehfooz và hàng xóm của bé tố cáo cảnh sát Prakash đã thiêu sống con của họ. Trong khi đó, Prakash bác bỏ mọi cáo buộc.

“Tôi không ở nhà khi sự việc xảy ra. Lúc tôi quay về mới biết rằng, Prakash đã đánh đập con gái tôi vì ông ấy giận giữ chuyện con bé tự ý lấy xe đạp mà không xin phép. Mọi người nói với tôi rằng Prakash đã lôi Yasmin vào nhà chúng tôi và châm lửa đốt con bé. Ông ta cần bị trừng phạt”, NDTV dẫn lời mẹ của Yasmin.

Hiện, cảnh sát Ấn Độ đang điều tra vụ việc. Được biết, Prakash cùng gia đình đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/rung-dong-nghi-an-canh-sat-an-do-thieu-song-be-gai-11-tuoi-a81995.html