+Aa-
    Zalo

    Thưởng nóng "người hùng" nhảy sông cứu người một triệu đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - “Công an TP. Huế đã thưởng nóng một triệu đồng, điều đó đã động viên cho tôi rất nhiều. Còn người nhà nạn nhân hậu tạ, tôi không lấy..."- anh Tuân nói.

    (ĐSPL) - Như báo Đời sống và Pháp luật đã thông tin, sáng 10/4 anh Nguyễn Văn Tuân, 34 tuổi (Hải Dương) đã liều mình nhảy xuống sông (đoạn dưới chân cầu Phú Xuân, TP. Huế) để cứu chị Nguyễn Thị K. (34 tuổi, trú đường La Sơn Phu Tử, TP Huế).
    Sau khi cứu người, anh Tuân đã bị kẻ gian lấy mất giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe cùng với 250.000 đồng để trong ví. Tuy nhiên, một số tờ báo lại đưa tin anh Tuân bị mất tài sản, bao gồm cả xe máy. Một vài tờ báo khác lại khẳng định, anh Tuân xác nhận với phóng viên rằng không bị mất gì.
    Trước những thông tin đó, tối ngày 10/4 phóng viên báo Đời sống và Pháp luật đã gặp trực tiếp anh Tuân và được anh xác nhận, việc mất ví cùng với giấy tờ, và tiền mặt trong ví là có thật. Anh Tuân nói: "Mất thì nói mất, còn không thì nói không, không việc gì phải giấu cả".
    Theo anh Tuân, một số tờ báo nói rằng anh bị mất hết tài sản, gồm cả xe máy là nói quá lên. Sự thật là anh chỉ mất chiếc ví có giấy tờ tùy thân và tiền mặt. Ngoài ra không mất thêm tài sản gì khác.
    Ngay sau khi có hành động nghĩa hiệp cứu người, anh Tuân lại bận rộn với cuộc mưu sinh bằng việc bán hàng rong, bong bóng cho trẻ em trước khán đài Festival Huế 2014. Anh tâm sự: “Nghề bán hàng rong nay đây mai đó, nhưng lại có cơ hội để giúp người”.
    “Mất thì nói mất, không thì nói không!”
    Sau khi cứu người, anh Tuân lại tiếp tục mưu sinh tại TP. Huế
    Người nhà chị K cũng đã tìm đến anh Tuân để hậu tạ, nhưng anh đã từ chối. Anh Tuân cho biết: “Công an TP. Huế đã thưởng nóng một triệu đồng, điều đó đã động viên cho tôi rất nhiều. Còn người nhà nạn nhân hậu tạ, tôi không lấy, bởi tôi sống bằng nghề nghiệp của chính mình, chứ không phải cứu người để lấy tiền. Dù bị mất tiền, nhưng số tiền không lớn lắm, chỉ khổ mấy cái giấy tờ làm lại rất vất vả mà thôi”.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuong-nong-nguoi-hung-nhay-song-cuu-nguoi-mot-trieu-dong-a28845.html
    Nhảy sông cứu người, mất sạch tư trang

    Nhảy sông cứu người, mất sạch tư trang

    (ĐSPL) - Vội vàng gửi đồ cho một người đi đường, anh Tuấn nhảy xuống sông cứu một người phụ nữ sắp chết đuối. Khi anh trở lại thì người giữ đồ cho anh đã...lặn mất tăm.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Nhảy sông cứu người, mất sạch tư trang

    Nhảy sông cứu người, mất sạch tư trang

    (ĐSPL) - Vội vàng gửi đồ cho một người đi đường, anh Tuấn nhảy xuống sông cứu một người phụ nữ sắp chết đuối. Khi anh trở lại thì người giữ đồ cho anh đã...lặn mất tăm.

    Nhảy cầu tự tử để gặp người thân

    Nhảy cầu tự tử để gặp người thân

    (ĐSPL) - Vào khoảng 7h ngày 25/2, người dân sống gần cầu Bãi Dâu thuộc phường Phú Bình – TP Huế phát hiện một người đàn ông leo lên thành cầu lao mình xuống dòng sông chảy xiết.