+Aa-
    Zalo

    Tiếng khóc xót xa của 2 đứa trẻ tại phiên tòa xét xử mẹ phạm tội Lừa đảo

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Vì không muốn chồng đi XKLĐ, Lê Thị Hiền đã nghĩ ra cách lừa trúng Vietlott để lừa đảo hơn 8 tỷ đồng. Giờ nghị án, 2 đứa con nhỏ khóc thét khi lại gần Hiền.

    Vì không muốn chồng đi XKLĐ, Lê Thị Hiền đã nghĩ ra cách lừa trúng Vietlott để lừa đảo hơn 8 tỷ đồng. Giờ nghị án, 2 đứa con nhỏ khóc thét khi lại gần Hiền. Vì xa cách lâu ngày nên đứa con gái út không còn nhận ra mẹ. Điều đó khiến bị cáo khóc nghẹn và cảm thấy hối lỗi. Tại đây, bị cáo quỳ xuống xin lỗi chồng và gia đình vì đã làm khổ mọi người.

    Bị cáo Hiền khóc nghẹn tại phiên tòa.

    Lừa trúng xổ số Vietlott vì “thương” chồng

    Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lê Thị Hiền (SN 1993), trú xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không có công việc ổn định, ở nhà nuôi con nhưng Hiền đã sử dụng 9 sim điện thoại để thực hiện hành vi lừa đảo.

    Vì muốn mẹ con Hiền được gặp nhau nên người thân đã mang theo 2 đứa con nhỏ đến tòa. Chồng của Hiền là anh Nguyễn Văn Th. cũng có mặt tại phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

    Lê Thị Hiền cũng thành thật khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vì không muốn chồng đi nước ngoài nên Hiền đã nghĩ ra cách để nói dối. Cụ thể, vào tháng 9/2017, Nguyễn Văn Th., chồng Hiền có ý định đi nước ngoài để lao động. Thương chồng đang bị thoát vị đĩa đệm nên Hiền không muốn chồng đi xa. Người phụ nữ này đã nói dối chồng và gia đình là mình trúng xổ số Vietlott được 49 tỷ đồng. Ý định của Hiền lừa để mọi người tin để chồng không phải đi nước ngoài nữa.

    Tránh bị phát hiện, Hiền lừa chồng và anh trai chồng cùng ra Hà Nội để làm thủ tục nhận tiền trúng xổ số Vietlott. Tuy nhiên, khi ra Thủ đô, Hiền đi vào một mình, dặn người thân ở phía ngoài để đảm bảo an toàn. Sau đó, Lê Thị Hiền đã nghĩ cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Ngô Thị Thùy D. (SN 1989), trú tại huyện Nghi Lộc. Người này có quan hệ họ hàng với chồng Hiền và đang là cán bộ ngân hàng ở TP.Vinh.

    Để nạn nhân tin mình, Hiền lấy một sim điện thoại khác nhắn tin với chị D. là mình trúng xổ số Vietlott 49 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hiền bịa ra số tiền trên được chị gái nhận hộ nhưng vì vướng phần âm nên phải làm lễ giải. Để chị D. tin tưởng, Hiền đã mua sim khác nhắn tin giả danh thầy giải hạn nhắn tin. Trong thời gian này, chị D. cũng cho biết, bố mẹ đẻ và anh trai đang nợ số tiền 5 tỷ đồng. Biết vậy, Hiền đã mượn chị D. tiền giải hạn hứa khi nào được sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Thậm chí, Hiền còn nói 2 đứa con đã mất của mình đã đầu thai làm con thứ hai của chị D. Hiền hứa sẽ cho cháu phần tiền và sẽ cho gia đình chị D. trả nợ. Tin tưởng, chị D. đã nhiều lần chuyển tiền cho Hiền gần 3,4 tỷ đồng.

    Đến tháng 8/2018, nạn nhân yêu cầu Hiền trả tiền. Tuy nhiên, do đã đã tiêu hết tiền nên Hiền tiếp tục lập facebook Trần Thủy người quen ở nước ngoài nhắn tin với chị D. nói có gói bảo hiểm được thanh toán 20 tỷ đồng nhưng chưa đến kỳ hạn. Nếu muốn thanh toán được phải đưa cho Hiền chạy lo thủ tục trước. Tin tưởng, chị D. đã chuyển cho Hiền hơn 4,7 tỷ đồng.

    Sau khi nạn nhân chuyển tiền, Hiền đã dùng mua ô tô, xe máy SH, mua vàng, đồ dùng trong gia đình... cho người thân vay, chữa bệnh cho con. Biết mình bị lừa chị D. đã yêu cầu Hiền trả tiền. Người phụ nữ này đã trả lại cho chị D. hơn 5,3 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và các tài sản đất, xe máy, xe ô tô đã được quy đổi ra tiền.

    Xót xa tiếng khóc của con trẻ tại tòa

    Tại tòa, Hiền khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đồng thời gửi lời xin lỗi đến nạn nhân. Để mọi người trong gia đình tin tưởng, Lê Thị Hiền đã mua sim rác rồi tự soạn thảo văn bản mình trúng thưởng 49 tỷ đồng tiền Vietlott sang số của mình. Thời điểm, Hiền lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị D. người phụ nữ này đang nuôi con nhỏ. Lê Thị Hiền đã mua đến 9 sim rác để giả mạo người này, người khác để lừa đảo chị Hiền. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, bị cáo đã tiêu xài cá nhân, mua đất, mua xe ô tô, xe máy SH,... chữa bệnh cho mình và con.

    “Trong thời gian ở trại tạm giam, bị cáo đã ân hận về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo xin lỗi chị D. và gia đình. Bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo có cơ hội về làm việc để trả nợ cho chị D.”, nói xong, bị cáo Hiền đưa tay lên lau nước mắt.

    Anh Nguyễn Văn Th. cho biết, anh không biết vợ lừa mình. “Lúc đầu, vợ nói trúng xổ số Vietlott tôi không tin mấy. Gặng hỏi vợ nhưng Hiền khẳng định mình trúng số thật. Nhiều lần có tiền chuyển vào tài khoản của tôi, cô ấy đều nói đó là tiền lãi của Vietlott. Càng ngày tôi càng tin hơn, bởi nếu Hiền vay nóng thì bên vay nợ sẽ đến đòi rồi. Cho đến khi sự việc vỡ lở tôi mới biết vợ mình lừa. Tôi thành thật xin lỗi chị D.. Tôi hứa sẽ đi làm kiếm tiền trả lại tiền cho chị D.”, anh Th. cho biết.

    Tại phiên tòa, chị D. yêu cầu Hiền trả lại số tiền còn thiếu gốc và lãi. Bởi số tiền đó, hàng tháng chị cũng phải còng lưng để trả lại. “Bị cáo cũng có con nhỏ giống như tôi. Tôi không hề muốn chúng phải khổ. Nếu bị cáo đã thật sự nhận ra lỗi lầm của mình thì mong HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo”, chị D. bao dung nói.

    Giờ nghị án, người thân xin phép lực lượng chức năng cho mẹ con Hiền được đoàn tụ. Đứa con đầu 3 tuổi thấy bố mẹ khóc cũng khóc thét lên. Hiền quỳ xuống xin lỗi chồng vì mình mà phải khổ. Người chồng đưa tay lau nước mắt cho vợ và an ủi. Đến khi bố chồng Hiền bế đứa con thứ hai lại gần thì Hiền đưa tay ôm và khóc. Tuy nhiên, vì Hiền đi quá lâu nên đứa trẻ lạ hơi, khóc ré đòi ông bế. Lúc này, Hiền mới thật sự thấy hậu quả mình gây ra. “Mẹ xin lỗi con. Chỉ vì mẹ mà các con phải khổ. Mẹ đi lâu quá con đã không còn nhận ra mẹ nữa rồi. Con cũng xin lỗi bố mẹ và gia đình. Con mong bố mẹ giữ gìn sức khỏe như vậy con mới an tâm cải tạo tốt trở về được”, Hiền khóc nghẹn.

    Nghe những lời nói của con, mẹ Hiền ngất xỉu. Chỉ vì sai lầm của Hiền mà cả gia đình phải khổ. Xem xét toàn diện vụ án HĐXX tuyên phạt Lê Thị Hiền 14 năm tù; buộc bị cáo phải hoàn trả lại số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

    Kết thúc phiên tòa, chồng và bố chồng Hiền bế 2 đứa trẻ theo Hiền ra xe. Họ vừa khóc vừa chạy theo Hiền. Cảnh tượng đó khiến cho nhiều người cảm thấy xót xa...

    Hà Hằng

    Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 49

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tieng-khoc-xot-xa-cua-2-dua-tre-tai-phien-toa-xet-xu-me-pham-toi-lua-dao-a317191.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan