Ám ảnh trước ánh mắt day dứt của "ông trùm" Phan Sào Nam khi gặp mẹ tại phiên tòa


Thứ 2, 19/11/2018 | 03:53


Cùng sự kiện

Nhìn thấy mẹ tại phiên tòa, Phan Sào Nam lộ rõ vẻ yếu đuối, ánh mắt toát lên sự day dứt, tội lỗi khác hẳn với dáng vẻ thường ngày.

Nhìn thấy mẹ tại phiên tòa, Phan Sào Nam lộ rõ vẻ yếu đuối, ánh mắt toát lên sự day dứt, tội lỗi khác hẳn với dáng vẻ thường ngày. Đặc biệt, khi nhắc đến việc vợ con phải đi ở nhà thuê, "ông trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỷ đã không kìm được cảm xúc, phải ngẩng mặt lên trời để ngăn dòng mắt trực trào ra ngoài.

Hôm nay (19/11), TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục đưa vụ án đánh bạc nghìn tỷ ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. 

Tại phiên tòa, Chủ tọa Nguyễn Thùy Hương thông báo, ngoài các lời khai tại tòa, bị cáo Phan Sào Nam cũng đã có bức thư gửi HĐXX trình bày quá trình hợp tác tích cực với các cơ quan tố tụng trong điều tra vụ án, lý giải những hành động nỗ lực khắc phục hậu quả của vụ án.

Theo đó, Nam cho biết với số tiền kiếm được từ việc tổ chức đánh bạc, nếu gửi ngân hàng, mỗi ngày “ông trùm” này có thể kiếm được 200 triệu đồng tiền lãi. Tuy nhiên, do nhận thức được sai phạm của mình, bị cáo đã hợp tác với Cơ quan An ninh điều tra để khắc phục hậu quả. Kết quả là, Nam và gia đình đã nộp lại 1.337 tỷ đồng trong tổng số 1.475 tỷ đồng có được từ việc tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trả lời trước tòa, cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC Online Phan Sào Nam cho biết, khi bắt đầu triển khai game bài Rikvip cũng không lường được mức độ doanh thu, quy mô game lớn như vậy. Điều này thể hiện trong hợp đồng của CNC, thời gian ban đầu quy định những mức phân chia doanh thu 5 tỷ, 10 tỷ, 15 tỷ là tương đối nhỏ. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, lượng khách hàng tăng lên liên tục và để giải quyết bài toán lượng khách hàng, người chơi tăng lên liên tục như vậy, ở góc độ VTC Online tập trung vào công tác công nghệ.

"Giống như trong ngành xây dựng, chúng ta xây căn nhà từ 5 tầng trở xuống thì sử dụng công nghệ khác, xây nhà 50 tầng thì sử dụng một số công nghệ khác. Người chơi vào nhiều quá thì bản thân công ty chúng tôi và bên phía anh Hoàng Thành Trung phải giải quyết bài toán công nghệ rất nhiều. Đây là niềm động viên của chúng tôi và thực tế hầu hết công việc chúng tôi xử lý hàng ngày ở công ty là công tác kỹ thuật. Ví dụ như phân tải, chống hack dịch vụ… mà chúng tôi đã xây dựng tương đương với hệ thống của các ngân hàng lớn, với hệ thống xử lý dữ liệu với nhà mạng lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng con người, đầu tư tài chính chúng tôi sử dụng rất nhỏ.

Tất cả các công việc đó, sử dụng nguồn nhân lực ở Việt Nam, trong Việt Nam chứ không sử dụng công nghệ nước ngoài. Trò chơi game bài sử dụng các thuật toán học, khoa học thống kê rất nhiều và đây là vấn đề hẹp, ở Việt Nam hầu như không có chuyên gia về lĩnh vực này. Mặc dù chúng tôi vi phạm pháp luật nhưng với góc độ những người làm công nghệ, khoa học, chúng tôi tương đối tự hào về thành quả khoa học, công nghệ mà chúng tôi đã giải quyết được trong thời gian này", Nam nói.

Sau khi nghe phần trả lời của Nam, chủ tọa phiên tòa nhắc Nam rằng cách làm công nghệ của bị cáo là vi phạm pháp luật. Phan Sào Nam im lặng.

Ánh mắt đầy day dứt của Phan Sào Nam khi nhìn mẹ tại phiên tòa. Ảnh: Zing.vn

Trình bày thêm trước phiên tòa hôm nay, bị cáo Phan Sào Nam đề nghị HĐXX xem xét trả lại 3 chiếc điện thoại mà cơ quan điều tra thu giữ của bị cáo trong quá trình điều tra. Theo bị cáo, những chiếc điện thoại này là mượn của mẹ đẻ, trong đó có lưu giữ nhiều hình ảnh kỷ niệm của gia đình.

Trước đề nghị này, chủ tọa phiên tòa đã cho gọi bà Phan Thu Nga, mẹ bị cáo Phan Sào Nam, để xác nhận tài sản như khai báo của Phan Sào Nam. Quay người nhìn mẹ chậm rãi bước từ cuối phòng xử lên bục khai báo, bị cáo Phan Sào Nam lộ rõ vẻ mặt buồn bã, xót xa và đầy day dứt. Thậm chí, suốt thời gian bà Nga trả lời câu hỏi của HĐXX, Phan Sào Nam chưa từng rời mắt khỏi mẹ.

Bà Phan Thu Nga cho biết, trong 3 chiếc điện thoại, có 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Oppo, là của mình.

"Ông trùm" Phan Sào Nam lộ rõ vẻ yếu đuối khi nhắc về gia đình. Ảnh: Infonet

Bà Nga nói thêm, Phan Sào Nam là người con ngoan học giỏi. "Tôi muốn nhắn lại với con tôi rằng, mẹ con tôi đã đi với nhau từ khi sinh cháu ra, cháu mãi mãi là người con ngoan, học giỏi. Tôi mong sau sự việc này cháu nâng cao hiểu biết pháp luật và được sự mở lòng của quý toà để có thể tiếp tục cống hiến. Ngoài ra, Nam còn 3 con nhỏ, các cháu còn quá bé và rất cần sự quan tâm của người bố. Hiện, các cháu có ông bà chăm sóc nhưng không thể bằng bố được. Ba cháu là tương lai của đất nước. Tôi kính xin quý toà hiểu được tấm lòng người mẹ của tôi", bà Nga nấc nghẹn tại phiên toà.

Cũng trong phiên xử, nói về 2 căn nhà M9 và M10 tại quận 9 TP. HCM, Nam khai căn nhà M10 vợ chồng bị cáo mua năm 2013 và được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất năm 2014, trước thời điểm có game bài Rikvip. Số tiền mua căn nhà này là bằng tiền tiết kiệm.

Luật sư tiếp tục hỏi: "Chúng tôi được biết, hiện nay 3 con anh còn rất nhỏ, trong đó con lớn hơn 10 tuổi, con bé hơn 1 tuổi, vậy sau khi bán căn nhà vợ con anh ở đâu?"

Nghe tới đây, Nam ngước mắt lên trời, khóc nghẹn cho biết, hiện vợ con mình đang phải ở nhà thuê, 3 con bị cáo được ông bà nuôi, nhà ở bị cáo đã bán hết để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Phan Sào Nam, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC online), được các cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ xác định là 1 trong 2 "ông trùm" của đường dây đánh bạc Rikvip/Tip.Club.

Quá trình hoạt động của đường dây đánh bạc này, bị cáo Phan Sào Nam được xác định là đồng phạm tích cực, với lợi thế có trình độ, am hiểu về công nghệ thông tin, bị cáo là người khởi xướng và giữ vai trò chỉ huy các đối tượng thuộc Công ty VTC và Công ty Nam Việt tổ chức vận hành các game bài tổ chức đánh bạc.


Bị cáo Phan Sao Nam hưởng lợi bất chính khoản tiền hơn 1.475 tỉ đồng, sau đó chuyển những khoản “tiền bẩn” này qua nhiều tầng nấc trung gian, rồi gửi đến bạn bè, người thân để gửi tiết kiệm, đầu tư vào các dự án, mua bất động sản.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/am-anh-truoc-anh-mat-day-dut-cua-ong-trum-phan-sao-nam-khi-gap-me-tai-phien-toa-a251811.html