+Aa-
    Zalo

    Gạo nếp gạo tẻ tập 46: Tường ra tay dạy cho Công một trận nên thân

    ĐS&PL Công tìm đến chỗ của Hương làm ầm ĩ chỉ mong cô xấu hổ mà chịu ly hôn, không ngờ Tường cũng đang đứng đó anh ra tay dạy dỗ cho gã chồng bạc bẽo này một trận nên thân.

    Công tìm đến chỗ của Hương làm ầm ĩ chỉ mong cô xấu hổ mà chịu ly hôn, không ngờ Tường cũng đang đứng đó anh ra tay dạy dỗ cho gã chồng bạc bẽo này một trận nên thân.

    [presscloud]3878[/presscloud]

    Gạo nếp gạo tẻ tập 46, Công tìm đến nơi Hương làm việc để bắt cô phải ly dị. Thấy Tường ở cạnh Hương, Công khiêu khích rằng Hương có người mới để nương tựa nên đừng đeo bám theo anh nữa. Chứng kiến Công ngày càng quá đáng, Tường ra tay dạy dỗ cho gã chồng bạc bẽo này một trận nên thân.

    Không chỉ cho Công một cú đấm vào bụng khiến anh ta ngã xuống đất, Tường còn thay Hương kể hết những nỗi vất vả, ấm ức bao năm vì phải gồng gánh nuôi một gã chồng lười biếng. Sau màn anh hùng cứu mỹ nhân, Tường bị kích động ngất đi.

    Qua đó, Hương cũng biết được rằng nguyên nhân Tường thường hay bị ngất là do di chứng sau vụ tai nạn giao thông ở Mỹ cách đây 5 năm. Hương nấu cháo mang đến bệnh viện chăm sóc, đồng thời cô cũng bày tỏ sự lo lắng cho bệnh tình của anh.

    Còn Kiệt vẫn miệt mài sáng đi làm, tối thay em gái chăm cha đang nằm viện chưa khỏe. Là một người đàn ông rất biết điều, Kiệt dặn em gái đừng qua lại nhiều với Phúc để tránh chồng của Phúc hiểu nhầm. Nhân việc này, em gái khuyên anh đừng bận tâm vì vợ chồng Phúc đã ly hôn từ lâu khiến Kiệt ngỡ ngàng.

    Quần quật từ sáng đến tối nhưng Kiệt lại không hề được Hân hỏi thăm một câu. Không những vậy, cô còn thản nhiên đi qua đêm với tình cũ sau màn “khóa môi” trong xe hơi. Định đón vợ đi ăn sáng, Kiệt hỏi bà Mai (NSND Hồng Vân) rằng cô đi tập thể dục ở đâu nhưng bà Mai lại cho rằng Kiệt đang kiểm tra con gái mình.

    Bà cũng không quên trách để cho vợ khổ còn bày đặt nghi ngờ vợ. Ngay lúc này, Hân trở về nhà và bịa ra lý do vắng nhà khác so với lời bà Mai nói, chính điều đó làm Kiệt vỡ lẽ nhiều chuyện.

    Trước tình huống ngoài ý muốn, cả hai mẹ con bà Mai và Hân cùng nhau trách móc Kiệt bằng những lời lẽ ngang ngược và vô lý: “Nếu tôi mà là anh, tôi phải mang ơn nó, phải đội nó lên đầu… Mình đã không đi làm đủ tiền, vợ nó phụ mà còn không biết điều nữa!”.

    Hân được đà than vãn: "Con làm ngày làm đêm cực khổ để làm gì? Cũng là kiếm tiền nuôi con của anh ta, nuôi cha anh ta nằm viện".

    Kiều Trang(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gao-nep-gao-te-tap-46-tuong-ra-tay-day-cho-cong-mot-tran-nen-than-a240972.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan