Giằng co với đối tượng ném chất bẩn vào nhà trong đêm, chủ nhà bị gãy chân


Chủ nhật, 09/12/2018 | 03:06


Cùng sự kiện

Trong lúc xô xát, giằng co với các đối tượng ném chất bẩn vào nhà trong đêm, người đàn ông ở Bắc Giang bị gãy chân và phải điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Trong lúc xô xát, giằng co với các đối tượng ném chất bẩn vào nhà trong đêm, người đàn ông ở Bắc Giang bị gãy chân và phải điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Theo tin từ Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, đơn vị đang điều tra vụ ném chất bẩn khiến một người bị thương.

Thông tin ban đầu, vào đêm 7/12, trong khi đang ngủ, gia đình chị Phạm (48 tuổi, trú tại phố Vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang), nghe thấy tiếng động của vật ném vào cửa sắt nên đi ra xem.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Báo Bắc Giang

Khi mở cửa, gia đình chị Phạm trông thấy 2 đối tượng bịt mặt đang ra sức ném chất bẩn vào nhà mình. Bức xúc, anh Trịnh (51 tuổi, chồng chị Phạm) đã lao ra để chặn giữ các đối tượng. Tuy nhiên, 2 kẻ lạ mặt vẫn tiếp tục ném chất bẩn vào anh Trịnh. Trong lúc xô xát giằng co, anh Trịnh bị ngã gãy chân.

Thông tin ban đầu, được biết, do con trai anh Thịnh có vay tiền của một nhóm người nhưng chưa trả và đã bỏ trốn từ nửa năm trước nên nhiều lần chủ nợ đến dọa nạt gia đình, ném vỡ cửa kính, ném chất bẩn… để đòi tiền.

Hiện anh Thịnh đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Vụ việc đang được Công an huyện Lạng Giang điều tra, làm rõ.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giang-co-voi-doi-tuong-nem-chat-ban-vao-nha-trong-dem-chu-nha-bi-gay-chan-a254342.html