Hy hữu: Hoãn phiên tòa xử vụ giết người do bị hại nhớ nhầm ngày thành lịch âm


Thứ 5, 18/10/2018 | 13:01


Cùng sự kiện

Do bị hại nhớ nhầm ngày xét xử từ lịch dương thành lịch âm và bị cáo không chấp nhận luật sư do tòa chỉ định nên phiên tòa đã phải tạm hoãn.

Do bị hại nhớ nhầm ngày xét xử từ lịch dương thành lịch âm và bị cáo không chấp nhận luật sư do tòa chỉ định nên phiên tòa đã phải tạm hoãn.

Ngày 18/10, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Văn Mẫn (SN 1996, trú ở xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Hữu Ngọc (SN 1971, trú ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) – người hành nghề kèn trống đám ma.

Tuy nhiên, phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Mẫn đã phải trì hoãn ngay ở phần thủ tục vì bị cáo không chấp nhận luật sư bào chữa do tòa án chỉ định và muốn tự mình mời luật sư.

Ngoài ra, anh Ngọc (nạn nhân trong vụ án) cũng vắng mặt do bị nhầm ngày xử. Thay vì nhớ ngày xử theo lịch dương thì bị hại lại nhớ theo lịch âm.

Nói đỡ cho bị hại về sự nhầm lẫn này, một nhân chứng có mặt tại phiên tòa, cùng là đồng nghiệp với anh Ngọc trong đội kèn đám hiếu nói: “Anh em làm việc âm nhiều nên cứ tưởng lịch xét xử là ngày âm”….

Trước đề nghị của bị cáo và sự vắng mặt của bị hại, HĐXX tuyên bố hoãn phiên tòa.

Tạm hoãn phiên tòa xét xử đối tượng Nguyễn Văn Mẫn do bị hại nhớ nhầm ngày xử thành lịch âm. Ảnh: Người Đưa Tin

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Mẫn thuê phòng trọ tại ngõ 86, đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm để đi làm thuê tại khu công trường xây dựng trên đường Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Vào một buổi chiều trung tuần tháng 11/2017, khi đang ở phòng trọ thì Mẫn nghe thấy tiếng kèn đám hiếu ở gần đấy vọng sang.

Do ngày hôm trước, Mẫn cùng với người bạn tên Nguyễn Văn Mạnh (SN 1993, ở huyện Yên Thành, tỉnh Ninh Bình) đã sử dụng ma túy tổng hợp tại nơi làm việc nên bị ảo giác.

Cảm giác lâng lâng kéo dài đến tận hôm sau, chính vì vậy khi nghe tiếng kèn đám ma, Mẫn còn nghe thấy tiếng ai đó chửi bố mẹ mình. Mang tâm trạng tức tối, Mẫn vào trong bếp lấy 1 con dao cho vào túi quần rồi đi sang nhà đang có đám hiếu.

Chẳng nói chẳng rằng, Mẫn xộc thẳng vào, đứng trước mặt anh Nguyễn Hữu Ngọc (SN 1971, ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đang ngồi đánh đàn bầu và hát nhạc đám hiếu. Trong khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ, nam thanh niên 9X mặt đằng đằng sát khí, rút dao đâm một nhát trúng đỉnh đầu anh Ngọc, nhát thứ hai trúng vào vai trái anh Ngọc. Đối tượng định rút dao đâm nhát thứ ba thì bị mọi người khống chế và báo công an.

Về phía anh Ngọc, do được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy vậy, anh Ngọc vẫn bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ 30%.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hy-huu-hoan-phien-toa-xu-vu-giet-nguoi-do-bi-hai-nho-nham-ngay-thanh-lich-am-a248149.html