Không khí ảm đạm, tang thương bao trùm gia đình 2 mẹ con bị container đè tử vong


Thứ 5, 15/11/2018 | 03:16


Cùng sự kiện

Gia cảnh quá khó khăn, chị Th. (nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn bị container ở Ba Vì) đã từng tính đến chuyện bỏ đi đứa con gái trong bụng.

Gia cảnh quá khó khăn, chị Th. (nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn bị container ở Ba Vì) đã từng tính đến chuyện bỏ đi đứa con gái trong bụng. Vượt qua bao gian khổ nhưng rồi cả hai mẹ con đã mãi mãi ra đi trong vụ tai nạn thương tâm.

Chiều muộn 14/11, gia đình đã lo xong tang lễ cho các nạn nhân, không khí ảm đạm đến thê lương bao trùm ngôi làng nơi chân đê sông Hồng. Những mất mát lớn trong vụ tai nạn lật container khiến hai mẹ con tử vong sáng 12/11, tại khu vực ngã tư Chợ Mơ (Ba Vì, Hà Nội) khiến nhiều người trong vùng chưa hết kinh hoàng.

Người gặp nạn đó là chị Nguyễn Thị Ánh T. (SN 1980) và con gái Nguyễn Ngọc L. (SN 2006), nhà ở xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Từ lúc lo xong tang lễ cho vợ con cho đến giờ, anh Nguyễn Minh Đức (SN 1972) vẫn ngồi lặng thinh, hai mắt đỏ hoe nhìn lên bàn thờ. Chốc chốc anh lại đòi ra thăm mộ vợ con: “Để em ra thăm vợ con em, để em ra với vợ con em…”, giọng anh thống thiết cất lên khiến mọi người xung quanh không thể kìm nổi nước mắt.

Đưa tay rụi mắt, bà Nguyễn Thị Lan, chị dâu anh Đức nghẹn lời: “Khổ lắm chú ạ, lúc vợ con gặp nạn thì Đức đang đi làm thuê dưới Hà Nội, mãi mới gọi điện liên lạc báo cho cậu ấy biết được. Từ khi lo xong tang lễ đến giờ chú ấy cứ như vậy”.

Bà Lan cho biết, vợ chồng anh Đức nghèo khổ nhưng rất hạnh phúc, con gái L. là học sinh giỏi.

Bà Lan cho biết, vợ chồng anh Đức có 2 con, một trai một gái, gia cảnh nghèo khó. Mấy năm trước, họ hàng góp tiền giúp mới xây được một căn nhà, tuy nhiên vẫn nợ nần nhiều. Thường ngày, vì không có nghề nghiệp gì nên ai thuê gì vợ chồng anh Đức đều làm, chẳng quản việc gì.

“Vừa rồi chú thím đưa nhau đi làm thuê dưới thành phố, chỉ có anh em L. ở nhà chăm sóc nhau. Hôm đó con bé đau chân, thím T. cũng đau lưng nên về để hai mẹ con đưa nhau đi khám, không ngờ lại gặp nạn như vậy…

Nhà nghèo nhưng gia đình hòa thuận, thương yêu nhau. L. là đứa con xinh xắn, cao hơn bố nó, ngoan ngoãn, vừa mới đạt danh hiệu học sinh giỏi của huyện. Vụ tai nạn khiến gia đình mất mát quá lớn, không gì bù đắp được”, bà Lan sụt sùi nói.

Gia đình cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn không ai biết thông tin cả. Khi báo chí đăng tin có biển số xe mọi người mới hốt hoảng chạy xuống. Đến nơi thì thấy đúng là người thân của mình, lúc này mới gọi điện thông báo cho anh Đức biết để về lo hậu sự.

Căn nhà chật hẹp, để lo hậu sự, tiếp khách gia đình phải dựng nhờ bên nhà hàng xóm là ông Hoàng Tuấn Việt. Ông Việt kể: “Vợ chồng Đức cưới nhau trong cảnh nghèo, cơm chẳng đủ ăn. Hồi thím T. mang thai cái L., sợ không có cơm nuôi chú thím nhiều lần định bỏ đứa bé.

Hồi đó mọi người khuyên ngăn hết lời, có gì giúp nấy mong cho chú thím qua cơn khổ cực. Con bé L. càng lớn lại càng xinh, học lại giỏi. Gia đình yêu thương nhau, hạnh phúc lắm. Ngờ đâu chuyện thành ra thế này…”.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 9h sáng 12/11, tại ngã tư Chợ Mơ (xã Vạn Thắng, Ba Vì), chiếc xe container BKS: 29C kéo theo rơ móc BKS: 29R đang lưu thông từ Phú Thọ về Hà Nội đã bất ngờ va chạm với chiếc Honda Wave BKS: 30Y1 do chị T. điều khiển chở theo con gái.

Vụ va chạm khiến chiếc xe container lật nghiêng đè lên mẹ con chị T. khiến hai người này tử vong. Hai người ngồi trên ô tô cũng bị thương phải đi bệnh viện. Lực lượng chức năng sau đó đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc cũng như điều tiết giao thông qua khu vực.

Lãnh đạo UBND xã Vạn Thắng cho biết, vị trí xảy ra vụ lật container là nút giao gần chợ, có lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, tuy nhiên, không có hệ thống đèn tín hiệu. Nhiều người trong vùng cũng cho rằng việc lưu thông qua ngã tư này rất nguy hiểm.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đặng Thủy

Theo Người Đưa Tin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khong-khi-am-dam-tang-thuong-bao-trum-gia-dinh-2-me-con-bi-container-de-tu-vong-a251382.html