Không phải áo dài, Huỳnh Vy khoe trang phục dân tộc ấn tượng


Thứ 3, 23/10/2018 | 07:15


Cùng sự kiện

Đại diện Việt Nam tại Miss Tourism Queen Worldwide 2018 vừa chính thức giới thiệu trang phục dân tộc mà cô sẽ diện để tranh tài ở Philippines.

Đại diện Việt Nam tại Miss Tourism Queen Worldwide 2018 vừa chính thức giới thiệu trang phục dân tộc mà cô sẽ diện để tranh tài ở Philippines.

Bộ trang phục dân tộc mà Huỳnh Vy sẽ diện mang tên “Nữ thần mùa màng” do NTK Phạm Chí Công thực hiện lấy cảm hứng từ hình ảnh cây lúa Việt Nam.

Từ bao đời nay hình ảnh cây lúa luôn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của người Việt Nam ta từ bao đời nay. Nó không chỉ là nguồn thức ăn nuôi sống chúng ta mà còn mang một giá trị, một hình ảnh rất riêng biệt mà không thể lẫn vào đâu được.

Nhắc đến cây lúa Việt Nam là nhắc đến cả một nền văn hóa lúa nước lâu đời kéo dài hàng ngàn năm nay, với những giá trị và hình ảnh chân quê mộc mạc. Từ chính câu chuyện và hình ảnh cây lúa, NTK Phạm Chí Công đã sáng tạo ra bộ trang phục mang tên “Nữ thần mùa màng” không kém phần táo bạo và độc đáo giúp Huỳnh Vy tỏa sáng khi mang đến với bạn bè năm châu.

Bộ trang phục dân tộc của Huỳnh Vy mang tên “Nữ thần mùa màng” do NTK Phạm Chí Công thực hiện.

Bộ trang phục được chia ra làm hai phần, phần body suit bên trong và bộ áo choàng được mặc ở bên ngoài. Bộ body suit được may bằng chất liệu vải thun và vải lưới kim tuyến nhằm tạo độ bắt sáng tốt khi trình diễn trên sân khấu.

Ngoài ra bộ body suit còn được đính kết các loại hạt cườm và đá màu vàng rực rỡ giúp tổng thể bộ cánh thêm phần bắt mắt và cũng làm nổi bật chủ đề chính mà bộ trang phục truyền tải.

Bộ áo khoác bên ngoài nặng khoảng 8kg được may bằng chất liệu chính là vải phi bố giúp định hình được hình dáng form của trang phục, riêng phần tay áo khoác được may bằng chất liệu lưới vi tính để tạo được độ đơ và cứng giữ cho phần tay có thể lên form một cách hoàn hảo nhất. Trên bộ áo khoác được xử lý bằng phương pháp in những họa tiết độc đáo, với những màu sắc rực rỡ lên trên bề mặt vải sau đó tiến hành đính kết trang trí lên trên những họa tiết in đó để tạo nên độ nổi khối, tạo nên sự sống động cho bộ trang phục.

Ngoài hai phần chính nói trên thì bộ trang phục còn có những phụ kiện đi kèm theo như vương miện, giày chiến binh và quyền trượng. Vương miện được làm chủ yếu bằng chất liệu kim loại như dây đồng, vàng lá, kẽm và được điểm xuyến các hạt cườm đá màu sắc giúp tạo nên sự nổi bật cũng như sự hài hòa cho tổng thể của bộ trang phục.

Đôi Giày chiến binh được đóng và may theo số đo của người mang, làm bằng chất liệu simili vàng đồng và được trang trí lên đó những hạt đá lấp lánh, kết lại với nhau và tạo hình thành hạt bông lúa vàng óng ả.

Riêng chiếc quyền trượng nặng gần 10kg được làm bằng chất liệu inox và được phủ lên một lớp sơn vàng đồng nhằm tạo nên sự hài hòa về màu sắc trong tổng thể của bộ trang phục. Ngoài ra phía trên đỉnh của quyền trượng được tạo hình những hàng bông lúa chụm đầu vào nhau tạo nên vẻ độc đáo, kiêu sa và lộng lậy nhưng vẫn toát lên được hình ảnh mộc mạc, chân phương của hạt lúa Việt Nam.

Chia sẻ về cảm xúc khi mang bộ trang phục nhiều sáng tạo này, Huỳnh Vy bộc bạch cô và ekip muốn mang đến cuộc thi một hình ảnh mới mẻ khi nhắc đến Việt Nam: vẫn là khắc họa văn hóa truyền thống nhưng được thể hiện theo một cách mạnh mẽ và cá tính hơn, mang lại hơi thở mới hiện đại.

Với “Nữ thần mùa màng” của NTK Phạm Chí Công, Việt Nam cũng tiếp tục cho thấy sự chỉnh chu và chăm chút cho những bộ trang phục truyền thống khi bước ra các đấu trường nhan sắc quốc tế.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khong-phai-ao-dai-huynh-vy-khoe-trang-phuc-dan-toc-an-tuong-a248625.html