Kỳ lạ: "Sợ người" nam thanh niên trốn vào rừng sâu từ mùng 3 Tết


Thứ 7, 24/02/2018 | 23:25


Cùng sự kiện

Một nam thanh niên ở Nghệ An có biểu hiện "sợ người" nên từ mùng 3 Tết đã bỏ vào rừng, vẫn chưa thấy về.

Một nam thanh niên ở Nghệ An có biểu hiện "sợ người" nên từ mùng 3 Tết đã bỏ vào rừng, vẫn chưa thấy về.

Danh tính nam thanh niên này được xác định là Vi Văn C. (SN 1991, trú bản biên giới Mường Phú, xã Thông Thu, huyện Quế Phong).

Theo thông tin từ gia đình, anh C. bỏ nhà vào rừng từ ngày 18/2 (mùng 3 Tết), đến nay vẫn chưa thấy trở về.

“Ngày mùng 1 Tết (tức 16/2) C. có biểu hiện lạ, sợ người. Cả ngày C. nằm ngủ một chỗ và đòi tiền mẹ vì muốn đi Hà Nội nhưng mẹ không cho đi vì mấy ngày gần đây thấy C. có tinh thần không ổn định”, chị gái C. cho hay.

C. trốn vào rừng từ mùng 3 Tết. Ảnh: Báo Nghệ An

Sau đó, đến ngày mùng 3 Tết thì C. bỏ vào rừng, 2 ngày sau mới trở về nhà. Đến ngày mùng 5 Tết C. lại tiếp tục bỏ vào rừng đến nay vẫn chưa thấy về.

Nhận được tin báo, Ban quản lý bản đã huy động người dân vào rừng tìm C., nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Được biết, gia đình C. thuộc diện khó khăn. Nhà có 5 người, bố mẹ đã già yếu, trong nhà có mẹ con chị gái bị mù.

Bản thân C. trước đó đã từng lấy vợ và có con gái sinh năm 2014. Tuy nhiên sau một thời gian chung sống, vợ mang theo đứa con gái về quê ngoại ở Thanh Hóa.

Cách đây khoảng 3 năm, C. có đi xuất khẩu lao động tại Trung Quốc. Vào năm vừa qua, C. vào miền Nam làm thuê cùng anh em họ hàng, đầu năm 2018 C.về quê ăn Tết. Hiện gia đình, hàng xóm và dân quân đang tiếp tục tìm kiếm.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ky-la-so-nguoi-nam-thanh-nien-tron-vao-rung-sau-tu-mung-3-tet-a220501.html