Người bố kể lại giây phút sợ hãi khi con trai bị chém nát chân ở Phú Thọ


Thứ 4, 10/10/2018 | 04:41


“Chưa bao giờ tôi nhìn cảnh kinh sợ đến thế. Bọn chúng ra tay quá dã man, tàn nhẫn, phần chân trái của con tôi bị chém nát và bàn chân phải cũng bị rất nhiều vết chém"

“Chưa bao giờ tôi nhìn cảnh kinh sợ đến thế. Bọn chúng ra tay quá dã man, tàn nhẫn, phần chân trái của con tôi bị chém nát và bàn chân phải cũng bị rất nhiều vết chém", bố nạn nhân bị chém nát chân ở Phú Thọ kể lại.

Như tin đã đưa, tối ngày 2/10, anh Vũ Mạnh H. (SN 1994, trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) đang cùng bạn đi chơi về, khi đi đến đoạn đường Trường Chinh (xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ) thì bị một nhóm đối tượng bịt mặt mang theo hung khí truy sát khiến anh H. bị trọng thương và phải cắt bỏ 1 phần chân trái.

Anh H. đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Có mặt tại bệnh viện Việt Đức, nhóm PV chúng tôi đã chứng kiến cảnh tượng thương tâm. Đang ở độ tuổi đẹp nhất cửa đời người, nhưng anh H. phải cắt bỏ một phần chân trái để đảm bảo an toàn cho mạng sống. Bên cạnh, bố mẹ cùng vợ và người thân thay nhau chăm sóc, động viên để anh H. vượt qua được nỗi đau này.

Ông Vũ Ngọc Lâm (bố nạn nhân H.) đau đớn cho biết, khoảng 23h đêm ngày 2/10, ông nhận được điện thoại của bạn con trai minh báo tin anh H. bị chém, đang phải cấp cứu ở bệnh viện Việt Trì. Ngay sau khi biết tin, ông Lâm đã tức tốc lên để xem tình cụ thể ra sao. Tại bệnh viện, ông Lâm đã vô cùng bàng hoàng và suy sụp khi thấy chân con bị chém nhiều nhát chỉ còn phần da dính lại.

Ông Lâm, bố nạn nhân chia sẻ với PV.

“Chưa bao giờ tôi nhìn cảnh kinh sợ đến thế. Bọn chúng ra tay quá dã man, tàn nhẫn, phần chân trái của con tôi bị chém nát và bàn chân phải cũng bị rất nhiều vết chém. Trên cánh tay con tôi cũng bị một vét chém vào tận xương…”, ông Lâm kể lại.

Sau khi được sơ cứu, băng bó vết thương, anh H. được chuyển thẳng xuống bệnh viện Việt Đức để cấp cứu và điều trị.

“Khi đưa xuống viện Việt Đức, con trai tôi được các bác sĩ thăm khám và thông báo chân tay giờ không còn quan trọng, quan trọng nhất là phải giữ được tính mạng. Các bác sĩ kiểm tra vết thương, tiến hành sơ cứu cầm máu cho H. từ 3h đến 9h ngày 3/10 mới xong. Sau đó, mổ cắt một phần chân trái để bảo toàn tính mạng. Bởi phần chân này bị chém rất nhiều nhát, gần như đã hỏng. Nếu con trai tôi không được đưa đi viện kịp thời và các bác sĩ không nhanh chóng cầm máu các vết thương thì khó có thể giữ được tính mạng”, ông Lâm đau đớn chia sẻ.

“Nếu chỉ đánh, chém kiểu dằn mặt là điều khó tránh khỏi. Nhưng bọn côn đồ này chúng quá dã man, bọn nó chém để triệt đường sống của con tôi. Chúng cố tình chém nát chân con trai tôi. Khi H. nằm ngã gục, chúng vẫn kéo chân ra chém. Giờ nhìn con mà tôi thấy xót xa vô cùng. Mai sau có khỏi thì không được lành lặn, không biết tương lai phía trước thế nào”, ông Lâm đau xót nói.

Dù vợ chồng đã ly thân, nhưng khi nhận được tin anh H. gặp nạn, chị H. (vợ nạn nhân) đã có mặt từ rạng sáng ngày 3/10 để chăm sóc cho người chồng của mình.

“Do mất nhiều máu nên chồng tôi hôn mê, các bác sĩ thông báo anh rất nguy kịch vì mất máu. Lúc đó tôi đổ sụp người, chỉ biết khóc cầu mong anh vượt qua hoạn nạn. Nhìn chân anh ấy bị chặt rất nhiều nhát tôi rất sợ, hai ba ngày đầu tôi khóc rất nhiều vì không dám tin vào sự thật này nhưng sau đó cũng cố động viên anh vượt qua”, chị H. kể.

Chia sẻ về chuyện gia đình, chị H. cho hay, thời gian gần đây hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn gia đình nên đã ly thân nhau. Hai người có một con gái 4 tuổi hiện đang sống với mẹ. Tuy vậy nhưng khi nghe tin chồng gặp nạn, suốt mấy ngày qua chị thức trắng đêm.

“Dù ly thân, tình cảm vợ chồng không còn nhiều như xưa nhưng có với nhau người con rồi nên làm sao quên được. Tôi vào viện chăm sóc cho chồng xuất phát từ tình nghĩa vợ chồng”, chị H. bảo.

Thành Phong

Theo Người Đưa Tin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-bo-ke-lai-giay-phut-so-hai-khi-con-trai-bi-chem-nat-chan-o-phu-tho-a247135.html