Người du xuân nhích từng bước vì đường phố Hà Nội kẹt cứng trở lại


Thứ 4, 12/06/2019 | 09:16


Chiều mùng 1 Tết, một số tuyến đường ở Hà Nội chật cứng người và xe. Các phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng bước di chuyển vô cùng khó khăn.

Chiều mùng 1 Tết (5/2), một số tuyến đường như Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Văn Miếu, đường Thanh Niên... chật cứng người và xe. Các phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng bước di chuyển vô cùng khó khăn.

Từ khoảng 15h chiều ngày 5/2 (tức mùng 1 Tết), nhiều tuyến phố tại thủ đô Hà Nội bắt đầu kẹt cứng trở lại do người dân đổ ra đường đi du xuân, lễ chùa đầu năm.

Chiều 5/2 (mùng 1 Tết) nhiều tuyến phố ở Hà Nội đông đúc trở lại sau thời gian vắng vẻ hiếm hoi vào buổi sáng.

Đường Tôn Đức Thắng bắt đầu đông đúc từ khoảng 15h. Đến 16h cùng ngày mật độ giao thông tại đây tiếp tục tăng cao và ùn ứ.

Nhiều người dân tỏ rõ vẻ mệt mỏi khi phải nhích từng bước trên đường.

Đường Thanh Niên qua phủ Tây Hồ tắc cứng vì dòng người vào phủ làm lễ.

Đường Phan Đình Phùng đoạn ngã rẽ vào đoạn Hùng Vương ken đặc các phương tiện.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, những con phố lại vắng lặng, khác hẳn vẻ ồn ào thường thấy.

Không ồn ào tiếng còi xe, không tắc đường, không xô bồ, tấp nập, Hà Nội sáng mùng 1 Tết là không khí xuân ngập tràn.

Đường Tây Sơn  - Nguyễn Lương Bằng chỉ còn vài chiếc xe máy lưu thông vào sáng đầu tiên của năm mới.

7h sáng mùng 1 tết, hầm chui Kim Liên chỉ lác đác vài chiếc xe, khác xa với khung cảnh ùn tắc thường ngày

Công trình xén vỉa hè mở rộng đường Láng cũng hoàn thành đúng tiến độ năm mới. Ô tô một mình chạy trên đường, không còn hình ảnh chen lấn, nối đuôi nhau di chuyển.

Ảnh: Zing.vn, VietNamnet
Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-du-xuan-nhich-tung-buoc-vi-duong-pho-ha-noi-ket-cung-tro-lai-a262070.html