Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh: Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa


Thứ 6, 11/07/2014 | 11:31


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Lễ viếng và truy điệu 18 chiến sĩ vụ máy bay rơi diễn ra với sự tham dự của hàng nghìn người. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các tướng lĩnh quân đội đã đến thắp hương từ biệt.

(ĐSPL) – Lễ viếng và truy điệu 18 chiến sĩ vụ máy bay rơi diễn ra với sự tham dự của hàng nghìn người. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các tướng lĩnh quân đội đã đến thắp hương từ biệt.

Ngay sau khi lễ truy điệu kết thúc, khi linh cữu các chiến sĩ được đưa ra xe, trời bỗng đổ mưa như trút nước.

Sáng nay (11/7), lễ truy điệu tập thể 18 chiến sĩ hy sinh vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc đã được tổ chức theo nghi lễ trọng thể nhất.

 - Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh: Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa

Trao đổi với phóng viên báo Đời sống và Pháp luật trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách - Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết: “Trong ngày 10/7 đã hoàn thành việc giám định ADN, nhận dạng và xác định danh tính chính xác của 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ tai nạn máy bay Mi - 171 rơi trong ngày 7/7 tại huyện Thạch Thất, Hà Nội vừa qua. Mọi công việc về cơ bản đã hoàn tất. Ngày 11/7, lễ truy điệu tập thể dành cho 18 chiến sĩ sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội với các nghi lễ trọng thể nhất”.

 - Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh: Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa (Hình 2).

Trước đó, lễ cầu siêu cho các chiến sỹ hy sinh cũng được tổ chức tại nơi chiếc máy bay Mi-171 gặp nạn.

Theo đúng dự kiến, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ phối hợp với UBND TP. Hà Nội để tổ chức lễ truy điệu tập thể cho các chiến sĩ đã hy sinh. Trung trướng Nguyễn Văn Thanh - Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ làm Trưởng ban lễ tang.

Lễ viếng 18 chiến sĩ hy sinh sẽ diễn ra từ 7h-10h, lễ truy điệu sẽ diễn ra từ 10-11h. Sau lễ truy điệu, một số chiến sĩ sẽ được đưa đi hỏa táng, còn một số khác thì thể theo nguyện vọng của thân nhân sẽ được đưa về quê an táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương.

Bên cạnh công tác tổ chức lễ truy điệu, các đơn vị quân đội có chiến sĩ hy sinh trong vụ tai nạn máy bay vừa qua cũng đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để gửi Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội ra quyết định công nhận liệt sĩ, đồng thời có những chế độ, chính sách thiết thực để động viên, hỗ trợ gia đình các chiến sĩ còn gặp khó khăn.

Một số hình ảnh tại tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội trước khi lễ truy điệu chính thức bắt đầu:

 - Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh: Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa (Hình 3).
Lễ truy điệu đã được chuẩn bị chu đáo và sẽ diễn ra theo nghi thức trọng thể nhất
 - Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh: Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa (Hình 4).
Nỗi đau đớn đến tận cùng của người mẹ có con là chiến sỹ hy sinh trong vụ tai nạn
 - Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh: Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa (Hình 5).
Con trẻ còn quá ngây thơ để nhận thức được rằng con đã mất đi người cha đáng kính cũng như đất nước đã mất đi một người chiến sỹ kiên trung.
Trực tiếp: Lễ truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh vụ máy bay rơi
Nỗi đau mất tưởng chừng như quá sức chịu đựng khiến người mẹ khóc đến gục ngã
 - Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh: Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa (Hình 7).
Các anh ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, Tổ quốc và toàn dân tộc. Ngày hôm nay, cả đất nước hướng về và tưởng nhớ tới các anh.

 - Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh: Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa (Hình 8).

 - Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh: Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa (Hình 9).
 - Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh: Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa (Hình 10).
Các anh đã vĩnh viễn đi xa, để lại những người phụ nữ yếu đuối, mỏng manh và những đứa con còn thơ dại. Chỗ dựa suốt cuộc đời từ nay đã không còn nữa, những người vợ này chỉ biết khóc ngất trước sự mất mát không gì có thể đắp đền.
 - Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh: Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa (Hình 11).

Cho đến tận lúc này, những người mẹ, người vợ của các anh vẫn chưa thể tin rằng, các anh đã mãi mãi đi xa.

 - Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh: Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa (Hình 12).

Nỗi đau này sẽ không bao giờ có thể nguôi ngoai
 - Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh: Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa (Hình 13).
Lễ truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh vụ máy bay rơi chuẩn bị bắt đầu

Đúng 7h00' Lễ truy điệu chính thức bắt đầu.

Video Toàn cảnh lễ truy điệu:

 

 - Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh: Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa (Hình 14).

7h10: Sau khi hoàn tất các thủ tục, đúng 7h10 phút, Đoàn Quân ủy Trung ương do Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng đoàn vào viếng.

 - Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh: Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa (Hình 15).

 - Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh: Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa (Hình 16).
Đoàn Quân ủy Trung ương do Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng đoàn vào viếng.

7h20’: Tiếp theo đoàn viếng của Quân ủy Trung ương, Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm trưởng đoàn vào viếng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi vòng hoa viếng các chiến sỹ.

 - Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh: Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa (Hình 17).

Đoàn viếng của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm trưởng đoàn vào viếng.

7h24’: Đoàn Bộ Quốc phòng do Đại trướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương làm Trưởng đoàn vào viếng các chiến sỹ.

7h30’: Đoàn Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn vào viếng các chiến sỹ.

 - Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh: Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa (Hình 18).

7h35’: Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội do ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội dẫn đầu vào viếng.

7h37': Đoàn Đại biểu Ủy ban Trung ương MTQT Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBMTQVN Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu vào viếng.

 - Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh: Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa (Hình 19).

7h40’, Đoàn Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội do ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn vào viếng. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi vòng hoa viếng các chiến sỹ.

7h45': Đoàn Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân do Trung tướng Phương Minh Hòa, Uỷ viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PKKQ vào viếng.

7h50’: Đoàn Tư lệnh Thủ đô Hà Nội do Trung tướng Phi Quốc Tuấn làm trưởng đoàn vào viếng các chiến sỹ.

 - Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh: Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa (Hình 20).

7h53, Đoàn Hội cựu chiến binh Hà Nội vào viếng.

7h56': Đoàn Bộ Lao động Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền vào viếng.

7h58': Đoàn Bộ Công an do Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục xây dựng lực lượng làm trưởng đoàn vào viếng các chiến sỹ.

 - Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh: Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa (Hình 21).

8h00': Đoàn Bộ Giao thông vận tải do ông Nguyễn Văn Thể, Thứ trưởng Bộ GTVT làm trưởng đoàn vào viếng.

8h03’: Đoàn Bộ Công thương vào viếng.

8h05’: Đoàn Đại biểu Ủy ban Kiểm tra TƯ Đảng vào viếng các chiến sỹ.

8h07’: Đoàn Đoàn Bộ Tư lệnh Biên phòng vào viếng. Tiếp theo đó, Đoàn các Bộ Tư lệnh Quân khu 1, 2 3, 5 vào viếng.

8h10': Trong sổ tang, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, người từng là một tướng lĩnh quân đội cấp cao viết: "Vụ tai nạn thật đau xót cho quân đội ta, nhân dân ta. Các đồng chí là những chiến sĩ quân đội nhân dân anh hùng. Tên tuổi các đồng chí mãi mãi trong trái tim nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam".

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, sự hi sinh của 18 chiến sĩ "đã để lại niềm xúc động, thương tiếc trong lòng nhân dân, cán bộ chiến sĩ toàn quân trong những ngày qua và sự cảm phục trước tinh thần bình tĩnh xử lý tình huống để tránh thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân ở mặt đất".

 - Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh: Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa (Hình 22).

Đại tướng khẳng định, Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ chăm lo tốt nhất về các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với gia đình các liệt sĩ.

Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Võ Văn Tuấn thì chia sẻ: "Xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn tới gia đình các đồng chí. Cầu mong các đồng chí yên nghỉ và phù hộ cho đồng đội và người thân luôn may mắn, mạnh khỏe".

8h20’: Đoàn Đại biểu Quân chủng Hải quân vào viếng.

8h23': Tiếp theo Đoàn Quân chủng Hải quân, Đoàn Giáo hội Phật giáo vào viếng các chiến sỹ.

8h27’: Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng vào viếng.

8h30’: Đoàn Cục Hàng không Việt Nam vào viếng.

8h32’: Đoàn đại biểu Ban Dân vận Trung ương vào viếng.

8h34: Đoàn đại biểu Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân vào viếng.

8h35’: Đoàn Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam vào viếng các chiến sỹ. Tiếp theo đó, đoàn các Bộ tư lệnh, các Cục nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng vào viếng.

8h40’: Đoàn đại biểu Thành Đoàn Hà Nội vào viếng.

8h43’: Đoàn Tòa án nhân dân tối cao vào viếng các chiến sỹ.

8h45’: Đoàn Tổng cục An ninh 1 Bộ Công an vào viếng.

8h47’: Đoàn Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động viếng các chiến sỹ.

8h50': Các đoàn Sở ban ngành, quận huyện và các tổ chức chính trị TP Hà Nội vào viếng các chiến sỹ.

8h55’: Đoàn Học viện Chính trị quân sự vào viếng.

9h00': Đoàn Đại sứ quán Lào vào viếng các chiến sỹ. Tiếp theo đó là các đoàn Học viện Quân Y, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Quân đoàn 2… vào viếng các chiến sỹ.

9h30': Các đoàn tiếp tục vào viếng.

9h55: Chuẩn bị kết thúc lễ viếng, từ 10- 11h tiến hành lễ truy điệu

10h00': Bắt đầu lễ truy điệu.

10h5': Trung trướng Nguyễn Văn Thanh - Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân đọc điếu văn.

Trực tiếp: Lễ truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh vụ máy bay rơi
Trung tướng Nguyễn Văn Thanh đọc điếu văn.

"Hành động dũng cảm của các chiến sĩ, nhiều chiến sĩ dù gia đình còn khó khăn nhưng đã không ngừng phấn đấu, vươn lên, hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, Tổ quốc ghi nhận công ơn của các chiến sĩ, khi có hành động dũng cảm, đã cố điều khiển máy bay gặp nạn tránh xa khu dân cư...", giọng Trung tướng Nguyễn Văn Thanh như nghẹn lại, xúc động.

10h55': Ông Hoàng Lại Cường - bố của Thượng tá Hoàng Lại Long thay mặt các gia đình có chiến sỹ hy sinh nói lời cảm ơn đến các cơ quan, đoàn thể đã tới viếng, dự lễ truy điệu và tiễn đưa các chiến sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh: Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa
Ông Hoàng Lại Cường nói lời cảm ơn đến các cơ quan, đoàn thể và những người đến dự lễ truy điệu, tiễn biệt các chiến sĩ hy sinh.

Ngay khi lễ truy điệu kết thúc, trời bỗng đổ mưa như trút nước.

Linh cữu các chiến sĩ bắt đầu được đưa ra xe.

 - Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh: Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa (Hình 25).
Linh cữu các chiến sĩ được đưa ra xe.
Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh: Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa

 - Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh: Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa (Hình 27).
Trời đổ mưa lớn ngay sau khi lễ truy điệu kết thúc, linh cữu các chiến sĩ được chuyển ra xe.

Theo nguyện vọng của các gia đình, ngay sau lễ viếng và truy điệu, 6 chiến sĩ được người thân đưa về mai táng tại quê nhà, 12 chiến sĩ được đưa hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ, Văn Điển, Hà Nội.

Danh sách 18 chiến sĩ hy sinh:

1. Thượng tá Hoàng Lại Long, sinh năm 1961, phi công lái chính máy bay Mi-171. Phó tham mưu trưởng Trung đoàn không quân 916.

2. Thiếu tá Đặng Thành Chung, sinh năm 1966. Giáo viên dù, Trung tâm Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không.

3. Thiếu tá Lê Thanh Việt, sinh năm 1978, cơ phó.

4. Đại úy Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1976, cơ giới trên không.

5. Đại úy Nguyễn Đào Hồng Tâm, sinh năm 1980. Giáo viên dù, Trung tâm Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không.

6. Thượng sĩ Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1992, học viên sĩ quan dù.

7. Thượng sĩ Đỗ Văn Minh, sinh năm 1992, học viên sĩ quan dù.

8. Thượng sĩ Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1991, học viên sĩ quan dù.

9. Thượng sĩ Nguyễn Đình Bình, sinh năm 1991, học viên sĩ quan dù.

10. Trung sĩ Lê Việt Hùng, sinh năm 1992, học viên sĩ quan dù.

11. Trung sĩ Nguyễn Phúc Nhơn, sinh năm 1991, học viên sĩ quan dù.

12. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Mạnh Uy, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

13. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Năm, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

14. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Thắng, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

15. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hưng, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

16. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đặng Hồng Quang, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

17. Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Chử Văn Minh, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

18. Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Công Hợi, Tổ trưởng Tiểu đoàn 18 đặc công.

Ngoài ra, 3 người bị thương đang điều trị trong bệnh viện là Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1982), Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1982), Đinh Văn Dương (sinh năm 1983), đều là Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-dieu-18-chien-si-hy-sinh-nguoi-tuon-nuoc-mat-troi-tuon-mua-a40530.html