Theo chân trào lưu "10 năm trước", các "người hùng" của tuyển Việt Nam đã lột xác thế nào?


Thứ 5, 17/01/2019 | 03:29


Cùng sự kiện

10 năm trước, các cầu thủ chỉ là những đứa trẻ gầy gò đang từng ngày nỗ lực tập luyện. 10 năm sau, vẫn là các chàng trai ấy nhưng họ đã trở thành người hùng của Việt Nam.

10 năm trước, các cầu thủ chỉ là những đứa trẻ gầy gò, đen nhẻm, đang từng ngày nỗ lực tập luyện tại các CLB. 10 năm sau, vẫn là các chàng trai ấy nhưng họ đã trở thành "người hùng" thực sự, đưa Việt Nam chạm tới những phép màu.

Năm 2008, khi 11 tuổi, Quang Hải đã lọt top 10 cầu thủ tiêu biểu của giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc. Và hiện tại 2019, Quang Hải trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất đội tuyển Việt Nam và vươn tầm Châu Á.

Năm 2009, Duy Mạnh chỉ là cậu bé nhặt bóng tại giải đấu AFF Cup 2009 và sau 10 năm, chàng trai đến từ Hà Nội đã trở thành "soái ca" trong lòng biết bao fan nữ bởi tài năng hiếm có trong làng túc cầu Việt Nam.

Năm 2008, Trần Đình Trọng chỉ mới 11 tuổi. Trong ảnh, anh cùng Quang Hải tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội. 

Công Phượng năm 13 tuổi vẫn chỉ là một cậu bé gầy gò, đen nhẻm và từng ngày rèn luyện tại Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

Chàng cầu thủ "mắt híp" Xuân Trường 10 năm trước cũng đang học tập tại CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Năm 2008, Đặng Văn Lâm mới 15 tuổi và trưởng thành tại Spartak Moscow và Dynamo Moscow tại Nga. Năm 2019, Đặng Văn Lâm xuất sắc trở thành thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam.

Năm 2003, Anh Đức đã 23 tuổi và từng được triệu tập cho đội tuyển Việt Nam. Hơn 10 năm sau, Anh Đức vẫn vì màu cờ sắc áo, lập công đưa Việt Nam nắm lấy chiếc cúp AFF Cup 2018.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/theo-chan-trao-luu-10-nam-truoc-cac-nguoi-hung-cua-tuyen-viet-nam-da-lot-xac-the-nao-a259678.html