3 cửa hàng ở quận 7 cháy rụi trong chốc lát


Thứ 5, 27/07/2017 | 07:44


Cùng sự kiện

Người thợ hàn bất cẩn để lửa bén vào các vật dụng dễ cháy, khiến 3 cửa hàng bị thiêu rụi trong chốc lát.

Người thợ hàn bất cẩn để lửa bén vào các vật dụng dễ cháy, khiến 3 cửa hàng bị thiêu rụi trong chốc lát.

Theo tin tức trên báo Dân trí, khoảng 11h ngày 27/7, người dân phát hiện khói lửa kèm theo nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ một cửa hàng sửa chữa điện lạnh, ở số 375 Lê Văn Lương (phường Tân Quy, quận 7, TP. Hồ Chí Minh).

Tin trong nước - 3 cửa hàng ở quận 7 cháy rụi trong chốc lát

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Dân trí

Ngay khi phát hiện cháy, người dân sử dụng bình CO2 lao vào dập lửa nhưng không được.

Sau đó, ngọn lửa lan nhanh sang sang salon tóc và tiệm sửa đồ điện tử khiến hàng chục người bỏ chạy tán loạn.

Báo Vietnamnet thông tin thêm, ngay khi nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC quận 7 điều nhiều xe cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được khống chế sau đó khoảng 20 phút.

Tin trong nước - 3 cửa hàng ở quận 7 cháy rụi trong chốc lát (Hình 2).

Công an phong toả hiện trường để điều tra nguyên nhân cháy. Ảnh: Dân trí

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi 3 cửa hàng, cùng nhiều vật dụng, tài sản bên trong.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do một người đàn ông bất cẩn trong lúc hàn xì ở trước cửa hàng điện lạnh khiến lửa bén vào vật dụng dễ cháy, gây cháy lớn.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/3-cua-hang-o-quan-7-chay-rui-trong-choc-lat-a197388.html