Cán bộ thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình bất ngờ 'mất tích'


Thứ 2, 23/10/2017 | 13:06


Cùng sự kiện

Thời gian ông Quyền "mất tích" cũng là lúc cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình nhận được đơn tố cáo ông này đã nhận hàng trăm triệu đồng tiền "chạy việc".

Thời gian ông Quyền "mất tích" cũng là lúc cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình nhận được đơn tố cáo ông này đã nhận hàng trăm triệu đồng tiền "chạy việc".

Theo thông tin đăng tải trên báo Thanh niên, ngày 23/10, Văn phòng Tỉnh uỷ Thái Bình xác nhận ông Đỗ Gia Quyền (41 tuổi, đang giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Xây dựng Đảng, thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình) vẫn chưa đến cơ quan làm việc, chưa báo cáo về việc nghỉ làm.

Cụ thể, ông Nguyễn Quang Đông, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình, cho biết ông Quyền vắng mặt không lý do tại cơ quan từ ngày 16/10 đến nay. Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình đã gửi thông báo đến gia đình yêu cầu ông Quyền đến làm việc nhưng ông này vẫn vắng mặt. Văn phòng Tỉnh uỷ Thái Bình sau đó đã cử người đến gặp nhưng ông Quyền không có nhà, gọi điện cho ông Quyền cũng không liên lạc được.

Một giấy biên nhận tiền có chữ viết, chữ ký được cho là giống với chữ của ông Đỗ Gia Quyền - Ảnh: báo Thanh niên

Văn phòng Tỉnh uỷ Thái Bình cũng cho biết đang xác minh nguyên nhân nghỉ việc của ông Quyền, đồng thời đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo Tỉnh uỷ. Cùng thời điểm ông Quyền “mất tích”, một số cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình và một số cơ quan báo chí nhận được đơn thư tố cáo ông quyền nợ tiền, nhận tiền "chạy" việc.

Liên quan đến vụ việc này, báo Đại đoàn kết đưa tin, kèm theo đơn tố cáo là những văn bản viết tay, đánh máy có chữ ký của người có tên là Đỗ Gia Quyền.

Một trong những đơn thư tố cáo là của ông Bùi Ngọc Trìu (52 tuổi, trú tại xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, Thái Bình). Theo đó, ông Trìu tố cáo người có tên là Đỗ Gia Quyền nhận 270 triệu đồng của ông với mục đích “chạy” cho con gái ông được vào làm việc tại Ban quản lý dự án tỉnh. Tuy nhiên, chờ đợi lâu, không thấy có kết quả, “sốt ruột”, ông Trìu đã hỏi ông Quyền thì được cán bộ này viện nhiều lý do để trì hoãn.

Ngày 3/7, gia đình ông Trìu nhận được giấy viết tay của ông Quyền, với nội dung: “Tôi: Đỗ Gia Quyền-ĐT 0975xxxxxx. Xin hứa với chú Bùi Ngọc Trìu. Đến ngày 15/7/2017 sẽ thanh toán toàn bộ số tiền đã nhận (270.000.000). Hai trăm bẩy mươi triệu đồng”.

Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 3 tháng kể từ ngày ông Quyền hứa hẹn, gia đình ông Trìu vẫn chưa nhận lại được tiền từ ông Quyền, trong khi không thể liên lạc được bằng điện thoại với ông này...

Vũ Hạnh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-bo-thuoc-van-phong-tinh-uy-thai-binh-bat-ngo-mat-tich-a206310.html