+Aa-
    Zalo

    Đêm định mệnh của nạn nhân trên ô tô giường nằm bị container đâm trực diện

    ĐS&PL Vụ tai nạn kinh hoàng đã khiến tài xế ô tô và một hành khách ngồi phía sau tử nạn tại chỗ, đầu chiếc container bị hư hỏng nặng, trong khi ô tô khách bị biến dạng, bẹp rúm

    (ĐSPL) - Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa contain-er chở thùng hàng 40 feet với ô tô khách giường nằm (loại 50 chỗ) xảy ra trên địa bàn tỉnh Bến Tre làm 17 người thương vong. Vụ tai nạn kinh hoàng đã khiến tài xế ô tô và một hành khách ngồi phía sau tử nạn tại chỗ, đầu chiếc con-tainer bị hư hỏng nặng, trong khi ô tô khách bị biến dạng, bẹp rúm.

    Vẫn nhiều cảm giác sợ sệt

    Rạng sáng 24/9, chiếc container 51C– 269.82 do tài xế Phan Đinh Duy (24 tuổi, quê quận 9, TP. HCM) kéo theo rơ–moóc 51R–082.66 chạy trên QL 60, hướng từ TP. HCM đi Trà Vinh, khi đến cầu Cái Cấm (thuộc ấp Tân Phong, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) đã ủi dải phân cách rồi lao qua làn đường bên kia, đâm trực diện ô tô giường nằm mang biển kiểm soát 51B–081.16 chạy chiều ngược lại. Vụ tai nạn làm 2 người chết, 15 người bị thương. Trên xe có hơn 25 hành khách, chủ yếu là người dân tỉnh Trà Vinh đi TP. HCM khám bệnh.

    Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng làm 17 người thương vong.

    Cú đâm mạnh làm phần đầu chiếc con- tainer và xe khách bị biến dạng, bẹp rúm. Tài xế ô tô giường nằm Diệp Ngọc Tấn (46 tuổi, ngụ phường 2, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) và nữ hành khách Lâm Thị Kim Phụng (60 tuổi, ngụ xã Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) ngồi ghế phía sau lưng tử vong tại chỗ, 15 người bị thương được chuyển đi cấp cứu. Theo thông tin từ bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre), đến trưa cùng ngày, trong số 15 người bị thương, có 8 trường hợp bị thương nhẹ đã xuất viện, 7 trường hợp còn lại vẫn đang được cấp cứu, 2 ca nặng đang theo dõi chăm sóc.

    Nằm trên giường bệnh, anh Lưu Bé Hai (38 tuổi, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) vẫn chưa hết bàng hoàng phản ánh, anh đón xe đi TP.HCM lấy bằng lái xe. Lúc lên xe, anh Bé Hai ngồi ở hàng ghế gần tài xế, do đêm khuya nên ngủ say, đến khi tỉnh dậy thấy toàn thân ê ẩm, cổ bị băng bó mới hay mình đang ở bệnh viện.

    Tương tự, ông Phạm Văn Khoa (71 tuổi, quê Trà Vinh) như người từ cõi chết trở về và không nghĩ mình vẫn còn sống. Ông Khoa nói với giọng sợ sệt, nửa đêm qua, ông một mình đón xe khách giường nằm hãng Thanh Nguyên tại Trà Vinh đi TP.HCM để khám bệnh tim. Tuy nhiên, khi đi gần nửa đoạn đường thì tai nạn xảy ra làm ông bị gãy xương hàm, chấn thương đầu, tay, chân.

    “Do trời khuya nên đa số mọi người đều đã ngủ. Trong lúc thiu thiu ngủ, tôi nghe cái ầm nên giật mình thức dậy, thấy toàn thân đau buốt, toàn cơ thể có máu chảy ra, và nhiều người trên xe la hét hoảng loạn vì bị thương. Sợ xe va chạm phát nổ nên dù đau, tui cùng một số người bị thương cố bò ra khỏi xe qua lỗ hổng ở cửa lên xuống. Tui tức tốc bấm điện thoại nói với con trai mấy câu, xe bị đụng, máu nhiều quá, rồi ngất đi lúc nào không hay”, ông Khoa kể.

    Hàng chục người la hét kêu cứu

    Tiếp lời, anh Phạm Văn Diêm (con trai ông Khoa) nhớ lại: “Lúc đó, khoảng 2h30 sáng ngày 24/9, cha tôi gọi về nhà thông báo vừa bị tai nạn, nhưng chỉ nói được vài câu thì cha tôi ngất. Cha tôi chỉ nhớ là vào thời điểm đó, đi TP.HCM khám bệnh và ngồi ở hàng ghế số 4. Khi cha tôi tỉnh dậy và cố bò ra ngoài bấm điện thoại gọi về gia đình thông báo rằng mình bị tai nạn giao thông rồi tiếp tục bất tỉnh. May nhờ được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên cha tôi may mắn thoát chết”.

    Theo người dân địa phương, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, mọi người bất ngờ giật mình tỉnh giấc bởi tiếng va chạm kinh hoàng phát ra phía QL 60, kèm theo là tiếng la hét, kêu cứu. Nghe vậy, mọi người liền chạy ra hiện trường giúp sức. Đến nơi, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt, đầu chiếc container nát bét, trong khi chiếc xe khách thì biến dạng, đầu xe bẹp rúm lại, mảnh vỡ của kính vương vãi khắp nơi. Một số hành khách nằm ở giường trên văng xuống, giẫm đạp trúng người phía dưới. Tất cả đều hỗn loạn, kêu cứu, những người bị thương nặng đều ngồi ở khu vực đầu xe khách.

    Anh Võ Thanh Trung, người tham gia cứu hộ thuật lại: “Khi cùng bạn đi chơi về, ngang qua thấy hai xe tông nhau, nhiều người la hét hoảng loạn. Lập tức, tui chạy đến thấy hành khách đã xuống xe gần hết, nhiều người đầy thương tích nằm la liệt ven đường. Tài xế đã tử vong và còn kẹt trên xe khách. Riêng một nữ hành khách ngồi phía sau tài xế đã ngất lịm, nằm kẹt trên xe. Mặc dù được giải cứu ra ngoài nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện”.

    Cũng theo anh Trung, 3 người bị thương đều được anh chủ động đưa đến bệnh viện cấp cứu. Những người còn lại ở hiện trường cũng cố đập cửa kính của chiếc xe giường nằm để đưa tài xế ra ngoài, đồng thời dìu những người bị thương còn kẹt trên xe xuống. Riêng tài xế và phụ xe container cũng được mọi người tiếp cận giải cứu kéo ra khỏi đầu xe biến dạng rồi đưa đi cấp cứu.

    Trao đổi với PV báo ĐS&PL về sự việc, phụ xế Huỳnh Đại Khuê (17 tuổi, quê Phú Yên) bày tỏ, vụ tai nạn khiến anh bị trầy xước khắp người, hiện đã tỉnh táo, ngồi dậy ăn uống được. “Vào đêm định mệnh đó, xe container đang trên đường từ TP.HCM về Mỏ Cày (tỉnh Bến Tre) chở dừa, khi chưa đến nơi thì gặp tai nạn. Lúc đó, tôi cũng đang ngủ nên không rõ việc gì đã diễn ra. Nhiều giờ sau vụ tai nạn, tài xế xe container Phạm Đình Duy vẫn còn nằm cấp cứu do chấn thương đầu”, anh Khuê vẫn còn run sợ nói.

    Sáng 25/9, ông Võ Thanh Hiếu, Phó Chánh văn phòng ban ATGT tỉnh Bến Tre cho biết, sau khi xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng, ban ATGT tỉnh đã đến bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu thăm hỏi, động viên, hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng, hai gia đình có người tử vong 5 triệu đồng/trường hợp.

    Danh sách các nạn nhân bị thương trong vụ TNGT đang điều trị tại bệnh viện được xác định gồm: Lê Thị Vững (51 tuổi, xã Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu); Phạm Đình Duy (24 tuổi, quận 9, TP. HCM); Huỳnh Đại Khuê (17 tuổi, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên); Trần Thị Kim Pha (49 tuổi, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh); Lưu Bé Hai (38 tuổi, xã Đơn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh); Phạm Văn Pha (71 tuổi, xã Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh); Huỳnh Thị Thúy Hằng (40 tuổi, xã Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh); Lê Thị Thủy (52 tuổi, xã Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh); Thạch Thuội (63 tuổi, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh). Các trường hợp còn lại hiện đã xin xuất viện.

    Theo báo cáo nhanh của ban ATGT tỉnh Bến Tre, khoảng 2h15 sáng cùng ngày, xe khách mang BKS 51B–081.16 (50 chỗ) do Diệp Ngọc Tấn (SN 1970, phường 2, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) điều khiển chở hành khách lưu thông từ hướng Trà Vinh – TP. HCM. Khi đến km19+600 trên QL60 thuộc ấp Tân Phong 1, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc thì xảy ra va chạm với xe container 51C–269.82 lưu thông theo chiều ngược lại. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bến Tre, Công an huyện Mỏ Cày Bắc có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc và điều tiết giao thông.

    Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án

    Sáng 25/9, trao đổi với PV báo ĐS&PL, đại diện Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan điều tra vừa quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn tại ấp Tân Phong (xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) để điều tra. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ.

    THANH LÂM

    Xem thêm video:

    [mecloud]KXW6rvgrIn[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dem-dinh-menh-cua-nan-nhan-tren-o-to-giuong-nam-bi-container-dam-truc-dien-a163518.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.