Người mẹ bị bỏng vì lao vào biển lửa cứu con được chuyển ra Hà Nội


Thứ 7, 25/04/2015 | 06:39


(ĐSPL) - Sau hai ngày được cấp cứu tích cực nhưng tình trạng sức khoẻ chị Đanh vẫn đang rất nguy kịch nên các bác sĩ quyết định chuyển ra Hà Nội để cứu chữa.

(ĐSPL) - Sau hai ngày được cấp cứu tích cực nhưng tình trạng sức khoẻ chị Đanh vẫn đang rất nguy kịch nên các bác sĩ quyết định chuyển ra Hà Nội để cứu chữa.
Liên quan đến vụ người mẹ trẻ bị bỏng toàn thân vì lao vào biển lửa cứu con, trao đổi trên báo Tuổi trẻ, bác sĩ Trần Minh Long - trưởng Khoa hồi sức Ngoại, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết khoảng 23h đêm 22/4, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Cụt Thị Danh (SN 1993 - Trú bản Xốp Phe, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) trong tình trạng bắt đầu hôn mê sâu, toàn thân bỏng nặng hơn 70\%, riêng vùng mặt, cổ, lưng và cẳng chân bỏng trên 80\%, phải thở máy.

Các bác sĩ làm thủ tục chuyển chị Đanh lên tuyến trên để chữa trị do tình trạng nguy kịch. Ảnh: Tuổi trẻ

Ngoài ra, chị Danh còn bị suy thận cấp, nhiễm trùng đe doạ đến tính mạng.
Phía Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An hỗ trợ chuyến xe cấp cứu vận chuyển chị Danh ra Hà Nội để điều trị theo nguyện vọng của gia đình.
Trước đó, theo lời kể của anh Cụt Văn Thượng (SN 1988, chồng chị Danh), chiều 22/4, anh đi lên rẫy làm việc, ở nhà chỉ có vợ và 2 con nhỏ dưới 5 tuổi. Khi chị Danh đang soạn cơm nước cho bữa chiều ở dưới bếp thì lửa bùng cháy phía trên nhà, khu vực để 2 can xăng (nhà bán lẻ xăng, có 1 can 10 lít và 1 can 5 lít).
Phát hiện lửa bùng cháy dữ dội, chị Danh chạy ra ngoài hô hoán người dân đến cứu. Sau đó, nghĩ 2 con (một cháu 2 tuổi, 1 cháu 5 tuổi) đang mắc kẹt bên trong nên vội quay trở lại lao vào đám lửa cứu con.
Ngọn lửa đã bén vào quần áo chị Danh, 2 người chị họ phát hiện sự việc lao vào cứu em cũng bị lửa thiêu. Hậu quả làm 3 chị em bị bỏng nặng phải đưa vào bệnh viện huyện Kỳ Sơn cấp cứu. Riêng chị Danh bị nặng hơn phải chuyển lên tuyến tỉnh.
Về phía 2 người con, lúc lửa cháy cả hai cháu đã chạy ra ngoài nên may mắn thoát nạn.
Liên quan đến vụ việc, theo tờ Tri thức trực tuyến, chính quyền địa phương cho biết, vợ chồng anh Thượng có hoàn cảnh khó khăn. Lúc đưa vợ nhập viện, trong túi người chồng chỉ có 300.000 đồng.
Biết được cuộc sống của gia đình họ, các y, bác sĩ đã tổ chức quyên góp, kêu gọi mọi người đang điều trị tại bệnh viện chung tay giúp đỡ.
MAI NGUYÊN (Tổng hợp)
Xem thêm video:

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-me-bi-bong-vi-lao-vao-bien-lua-cuu-con-duoc-chuyen-ra-ha-noi-a92406.html