Những giám thị khiến dân mạng mê mẩn sau kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ


Thứ 7, 27/06/2015 | 12:23


(ĐSPL) - Với bề ngoài xinh đẹp, thái độ gần gũi, một số giám thị đã để lại ấn tượng sâu đậm cho các thí sinh trong và sau các kỳ thi.

(ĐSPL) - Với bề ngoài xinh đẹp, thái độ gần gũi, một số giám thị đã để lại ấn tượng sâu đậm cho các thí sinh trong và sau các kỳ thi.

[mecloud]VyuwjmJHB2[/mecloud]

Nhan sắc của nữ giám thị xinh đẹp Hà Nội khiến dân mạng mê mẩn

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, do ĐH Quốc gia tổ chức, trên khắp mạng xã hội có chia sẻ một bức hình của cô giám thị trẻ trung với lời mô tả hài hước: “Đã hoàn thành nhiệm vụ cán bộ coi thi hiền nhất Vịnh Bắc Bộ. Em nào ra khỏi phòng thi mặt cũng tươi cười, phấn khởi là vui rồi”.

Nhan sắc của nữ giám thị xinh đẹp Hà Nội khiến dân mạng mê mẩn.

Ngay sau khi hình ảnh này được đăng tải trên diễn đàn lớn dành cho giới trẻ, cư dân mạng đã không tiếc lời khen ngợi cho cô giám thị xinh đẹp này.

Theo tìm hiểu của báo chí, cô giám thị đang gây sốt mạng này có tên Hà My sinh năm 1994, sống tại Hà Nội, hiện là sinh viên năm 3, chuyên ngành Sư phạm, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia.

Bức ảnh “cô giám thị xinh đẹp” được Hà My chụp ở cổng trường ĐH Công nghiệp Hà Nội sau khi tham gia coi thi trong kỳ thi tuyển sinh đại học do ĐH Quốc gia tổ chức vừa qua.

Với gương mặt xinh xắn, ngoại hình ưa nhìn, cô giám thị này cũng được cư dân mạng ưu ái gọi là “Hot girl xinh nhất Vịnh Bắc Bộ", "giám thị coi thi xinh nhất hệ mặt trời"...

Trao đổi trên báo Tri thức trực tuyến, Hà My cho biết, cô chưa quen với việc bị dân mạng chú ý. Ngoài sự khen ngợi, cô cũng gặp phải không ít lời dọa dẫm khi chưa kịp trả lời tin nhắn và chấp nhận lời kết bạn.

Thầy giám thị được nữ thí sinh làm thơ tặng

Tại kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2014, sau buổi 5/7, trên mạng xã hội chia sẻ ảnh chụp những dòng thơ từ giấy nháp được cho là của một nữ sinh viết tặng thầy giám thị.

Người đăng tải bức thư cũng chia sẻ, nữ sinh này đã tận tay trao cho thầy giám thị bài thơ này sau buổi thi. Người thầy vinh dự được sĩ tử dành tình cảm yêu mến này là một sinh viên mới ra trường tên Nguyễn Quang Giàu, giám thị tại hội đồng thi 22 (ĐH Kinh tế Huế - Đại học Huế).

Thầy giám thị được nữ thí sinh làm thơ tặng.

Nội dung bài thơ ngợi ca sự hiền lành, vui vẻ, tâm lý của một giám thị coi thi. Nữ sinh này không ngần ngại ví thầy giám thị như một người anh trong gia đình.

Nội dung bài thơ viết:

"Thầy tên Nguyễn Quang Giàu

Người thầy giàu tình cảm

Sáng nay em đi trễ

Thầy chỉ giúp chỗ ngồi

Phòng thi đầu giờ chiều

Thầy chuyện trò hỏi han

Giờ thi thầy nghiêm nghị

Đừng trách giám thị mà

Em làm bài không được

Nhìn thầy cũng đỡ buồn

Thầy hiền và tâm lý

Đúng chất một người anh".

Nữ giám thị xinh đẹp làm nam sinh "cảm nắng" xuất khẩu thành thơ

Cũng trong dịp thi đại học 2014, tại hội đồng thi ĐH Khoa học Huế, một thí sinh nam đã "cảm nắng" cô giáo giám thị và sáng tác bài thơ đầy tâm trạng.

Bài thơ tình này được sáng tác dựa trên bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ của thi sĩ Hàn Mặc Tử. Bài thơ tỏ tình dành cho nữ giám thị xinh xắn có tên K.H.

Theo K.H, trước đây cô chưa từng quen biết với nam sinh này.

Thầy giám thị được nữ thí sinh làm thơ tặng.

Nữ giám thị xinh đẹp làm nam sinh "cảm nắng" xuất khẩu thành thơ

Nội dung bài thơ tình của một thí sinh nam gửi tặng nữ giám thị xinh đẹp.

Bài thơ có nội dung như sau:

"Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay

Em là bến nước chung tình đó

Anh làm con thuyền chạy khắp nơi

Tình yêu câu hỏi xưa không cũ

Sao ai cũng dễ dính tình yêu

Đậu ở bến em, bến tình duyên

Đi khắp chốn phương anh vẫn thế

Chỉ nhớ về em, bến nước nhà

Tình thuyền - bến, nghe đồn không bền

Nhưng với anh bền hơn núi sông

Trong tim anh bóng hình bến nước

Chờ ngày qua để mãi bên em

Lòng chung thủy như tình sơn cước

Ngàn năm sau có một mà thôi"

K.H cho biết, trong buổi thi Lý vào sáng 5/7, phòng thi do cô đảm nhận có một nam sinh làm bài xong nhưng không chịu nộp. Thấy thí sinh này ngồi loay hoay, K.H đã đến chỗ ngồi của thí sinh này nhắc nhở nộp bài.

Sau khi nộp bài xong thì nam sinh gửi tờ giấy nháp của mình. Về nhà mở ra đọc thì nữ giám thị bất ngờ với một bài thơ.

Theo cô, có lẽ do làm bài không được nên nam sinh nghĩ vẩnn vơ, làm thơ trêu đùa với giám thị mà thôi.

H.M (Tổng hợp)

Xem thêm video:

[mecloud]FwtRkZbHYN[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-giam-thi-khien-dan-mang-me-man-sau-ky-thi-tuyen-sinh-dh-cd-a99980.html