Tiền Giang: Lật xuồng trong đêm, 2 chú tiểu chết đuối


Thứ 2, 26/12/2016 | 00:15


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Sư thầy ở chùa Long Đức cùng ba đệ tử đi xuồng trên sông Gò Công (Tiền Giang) thì bất ngờ xuồng bị lật, chìm dần khiến 2 chú tiểu chết đuối.

(ĐSPL) - Sư thầy ở chùa Long Đức cùng ba đệ tử khi đang đi xuồng trên sông Gò Công (Tiền Giang) thì bất ngờ xuồng bị lật, chìm dần khiến 2 chú tiểu chết đuối.

Báo Tuổi trẻ đưa tin, Thượng tá Nguyễn Văn Mười Hai - Trưởng công an thị xã Gò Công (Tiền Giang) cho biết, đơn vị đang điều làm rõ nguyên nhân cái chết của hai chú tiểu trên địa bàn thị xã Gò Công.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là Lê Nguyễn Hoàng Du (16 tuổi), ngụ xã Tân Trung, thị xã Gò Công và Trần Võ Dũ Ân (14 tuổi), ngụ xã Long Hưng, thị xã Gò Công - cùng tu tại chùa Long Đức, xã Tân Trung.

Trước đó vào khoảng 21h ngày 24/12, nhà sư Châu Văn Thiếu (63 tuổi), ngụ huyện Gò Công Đông, tạm trú tại thị xã Gò Công cùng với ba đệ tử là Du, Ân và Lê Nguyễn Hoàng Vũ (14 tuổi) đi xuồng trên sông Gò Công thì bất ngờ xuồng bị lật, cả 4 người bị rơi xuống sông.

Theo báo Tri thức trực tuyến, sau khi xuồng lật và chìm dần, sư thầy và Vũ do biết bơi nên đã vào được bờ, tri hô người dân ứng cứu.

Nhận tin báo, Công an thị xã Gò Công phối hợp với lượng lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tiền Giang tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích.

Đến rạng sáng 25/12, thi thể hai chú tiểu Du và Ân mới được tìm thấy.

(Tổng hợp) 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tien-giang-lat-xuong-trong-dem-2-chu-tieu-chet-duoi-a175734.html