+Aa-
    Zalo

    Tranh cãi lời phê của cô giáo chủ nhiệm với học sinh "em là trẻ mồ côi à?"

    (ĐS&PL) - Cô giáo phê vào vở bài tập học sinh câu xúc phạm: "Kém cỏi nhất lớp, em là trẻ mồ côi đấy à?" và tiếp tục chụp hình đăng trên nhóm lớp khiến dư luận phẫn nộ.

    Nguồn tin từ Sohu, một giáo viên ở trường trung học cơ sở số 32, thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc mới đây đã ghi lời phê mang tính xúc phạm trong vở bài tập về nhà của một học sinh, khiến dư luận phẫn nộ.

    Người này viết thẳng vào vở bài tập của một học sinh lớp 7 những lời lẽ cực kỳ nặng nề: "Kém cỏi nhất lớp, em là trẻ mồ côi đấy à? Không ai dạy dỗ, quan tâm đến đúng không?".

    Sau đó, chính giáo viên này chụp lại lời phê và đăng tải lên nhóm chat của lớp học, khiến học sinh bị phê bình lại tổn thương thêm lần nữa.

    Ngay sau khi hình ảnh lời phê và câu chuyện được lan truyền trên mạng, dư luận lập tức thể hiện sự phẫn nộ, bức xúc. Đa số mọi người nói rằng họ không chấp nhận được cách hành xử của giáo viên, không thể tin nổi lời bình như vậy có thể được viết ra từ một giáo viên ưu tú, giảng dạy tại một trường trọng điểm.

    "Lời phê này của giáo viên sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của học sinh", "Lời lẽ như một con dao sắc, khiến học sinh bị xúc phạm"; "Không chỉ phê xúc phạm, giáo viên còn đăng lên nhóm chat, khiến học sinh tổn thương tận hai lần, thực sự là tàn nhẫn"... cư dân mạng bình luận.

    du luan buc xuc truoc loi phe cua co giao mang hoc sinh em la tre mo coi day a dspl
    Lời phê của cô giáo khiến dư luận bức xúc. Ảnh sưu tầm

    Bên cạnh đại đa số ý kiến chỉ trích giáo viên, một số người cho rằng nên dành chút thông cảm vì nghề giáo rất áp lực.

    Những bức ảnh đăng trên mạng cho thấy học sinh trên trả lời đúng không nhiều câu hỏi bài tập về nhà, viết nguệch ngoạc và thường xuyên dùng sửa đáp án.

    Ý kiến bênh vực cho rằng, có lẽ giáo viên khi chấm vở bài tập đã cho rằng em này thiếu tôn trọng mình, lại chểnh mảng, thái độ học tập không nghiêm túc nên trong lúc mất kiểm soát đã dùng những từ ngữ hạ nhục, xúc phạm học sinh, thậm chí mắng xéo cả bố mẹ học sinh.

    XEM THÊM: Từng bị 16 trường đại học từ chối, chàng trai được Google nhận với mức lương chạm mốc 10 con số/năm

    Vụ nam sinh lớp 7 bị đánh hội đồng dẫn đến nhập viện: Nạn nhân bị rối loạn phân ly

    Được biết, ngay sau đó, phía nhà trường đã phải lên tiếng xin lỗi, đồng thời thừa nhận cách phê bài của cô giáo này quả thật có vấn đề. Phía nhà trường cũng sẽ điều tra kỹ càng vụ việc và có hình thức kỷ luật thích đáng.

    "Cách diễn đạt trong lời phê này quả thực có vấn đề. Vụ việc sẽ được điều tra và nếu điều này được xác nhận xảy ra trong trường, giáo viên đó sẽ phải chịu trách nhiệm, nhận kỷ luật", đại diện nhà trường cho biết thêm.

    Nguyễn Linh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tranh-cai-loi-phe-cua-co-giao-chu-nhiem-voi-hoc-sinh-em-la-tre-mo-coi-a-a596701.html
    Người mẹ tức giận khi con trai than phiền đi học ăn không no, đến khi nghe cô giáo phân trần thì mới vỡ lẽ

    Người mẹ tức giận khi con trai than phiền đi học ăn không no, đến khi nghe cô giáo phân trần thì mới vỡ lẽ

    Nghe con trai than phiền việc đi học rất chán, rất khổ, cô giáo không cho ăn no khiến người mẹ tức giận yêu cầu cô tăng lượng thức ăn cho con vào bữa trưa. Trước phản ứng đầy bức xúc của người mẹ, cô giáo chủ nhiệm rất ngạc nhiên, đồng thời cũng nói ra sự việc để người mẹ nắm rõ.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Người mẹ tức giận khi con trai than phiền đi học ăn không no, đến khi nghe cô giáo phân trần thì mới vỡ lẽ

    Người mẹ tức giận khi con trai than phiền đi học ăn không no, đến khi nghe cô giáo phân trần thì mới vỡ lẽ

    Nghe con trai than phiền việc đi học rất chán, rất khổ, cô giáo không cho ăn no khiến người mẹ tức giận yêu cầu cô tăng lượng thức ăn cho con vào bữa trưa. Trước phản ứng đầy bức xúc của người mẹ, cô giáo chủ nhiệm rất ngạc nhiên, đồng thời cũng nói ra sự việc để người mẹ nắm rõ.