+Aa-
    Zalo

    Từ bìa carton, thùng giấy... các cô giáo mầm non ở huyện miền núi tạo thành linh vật rồng

    (ĐS&PL) - Với sự sáng tạo và đôi tay khéo léo, các cô giáo mầm non đã tận dụng các vật liệu đơn giản, thân thuộc để tạo thành linh vật rồng để học sinh trải nghiệm, khám phá.

    Nhiều ngày qua, hình ảnh linh vật rồng được đăng trên facebook của Trường Mầm non Họa Mi (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) thu hút sự quan tâm của nhiều người.

    Hàng trăm bình luận khen ngợi sự khéo tay của các cô giáo khi tạo hình con rồng khá sinh động từ vật liệu giấy.

    Thông tin trên báo Dân trí, linh vật rồng do các giáo viên Trường Mầm non Họa Mi làm để trang trí, tạo không khí Tết cho các em học sinh.

    Linh vật rồng dài hơn 2m, cao 1,5m được làm từ bìa carton, thùng giấy. Các bộ phận như râu, móng vuốt… được làm khá tỉ mỉ, nhờ đó linh vật rồng nhìn rất sinh động.

    tu bia carton thung giay cac co giao mam non o huyen mien nui tao thanh linh vat rong dspl 2
    Hình ảnh linh vật rồng được đăng trên facebook của Trường Mầm non Họa Mi. Ảnh: Dân trí 

    Các cô giáo tranh thủ thời gian nghỉ trưa, hoặc cuối buổi học để cắt dán, tạo hình rồng. Sau một tuần mày mò cắt dán, linh vật rồng đã hoàn thiện và trở thành điểm nhấn tại khu vực trang trí Tết của trường mầm non Họa Mi.

    Cô giáo Trần Thị Kim Mai cho biết, các giáo viên mầm non khá bận rộn trong việc chăm sóc trẻ. Tuy vậy, các cô vẫn dành thời gian trang trí Tết, làm linh vật rồng. Các em rất thích khi được chụp ảnh với rồng.

    Theo bà Trần Thị Thúy Kiều, Hiệu trưởng trường mầm non Họa Mi, nhà trường luôn tổ chức trang trí vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Việc này nhằm tạo không khí đón Tết rộn rã cho học sinh, phụ huynh cũng như giáo viên.

    Giáo viên cùng phụ huynh đã trang trí cổng hoa, làm gian hàng chợ quê với các loại bánh truyền thống trong dịp Tết. Việc này giúp các em học sinh có thể quan sát, trải nghiệm được không khí Tết cổ truyền của dân tộc.

    Điều đặc biệt hơn là năm nay các cô giáo còn làm linh vật rồng. Con rồng làm bằng giấy nhận được phản hồi tích cực của nhiều phụ huynh.

    Cũng giống như Trường Mầm non Họa Mi, từ khi ba con rồng bằng bìa giấy được đưa vào trang trí, sân Trường mầm non Vành Khuyên Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) trở nên cuốn hút, nhiều phụ huynh trầm trồ, học sinh ngạc nhiên.

    tu bia carton thung giay cac co giao mam non o huyen mien nui tao thanh linh vat rong dspl 1
    Nhiều học sinh tiểu học, phụ huynh trường khác cũng đến tham quan, chụp hình. Ảnh: Tuổi trẻ Online

    Báo Tuổi trẻ Online dẫn lời cô Nguyễn Thị Minh Phụng, Hiệu trưởng Trường mầm non Vành Khuyên Lao Bảo cho hay, từ một tháng trước, các cô giáo mầm non đã lên ý tưởng trang trí Tết.

    "Các năm âm lịch đều có các con vật đại diện. Năm tới là năm con rồng nhưng rồng không có trong thực tế. Các cô muốn dịp này làm một "con rồng thật" để các con trải nghiệm, khám phá", cô Phụng cho hay.

    Ba con rồng được tạo hình khá uyển chuyển, cao khoảng 1,5m, dài gần 2m với đầy đủ đầu đuôi, thân mình, chân, vảy, vây... Bên cạnh linh vật rồng, các cô còn tạo không gian nhà cổ, thư pháp, trang trí cây mai đào…

    Việc làm linh vật rồng tạo không khí vui tươi để các bé đón Tết.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-bia-carton-thung-giay-cac-co-giao-mam-non-o-huyen-mien-nui-tao-thanh-linh-vat-rong-a609090.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan