+Aa-
    Zalo

    U19 Việt Nam đấu với U19 Nhật Bản: Vé chợ đen tăng gấp 40 lần!

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)- Giá vé trận chung kết giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản được phe vé hét giá 4.500.000 đồng/cặp khu vực khán đài A, gấp gần 40 lần mà vẫn có người mua.

    (ĐSPL)- Giá vé trận chung kết giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản được phe vé hét giá 4.500.000 đồng/cặp khu vực khán đài A, gấp gần 40 lần mà vẫn có người mua.

    U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản tái đấu trong trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp NutiFood. Trận đấu được hứa hẹn sẽ mang lại nhiều khoảng khắc đẹp cho người hâm mộ Việt Nam.

    Tình trạng khan hiếm vé xem chung kết U19 Việt Nam đấu với U19 Nhật Bản vẫn tiếp tục xảy ra giống như trận bán kết trước đó giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar, giá vé chợ đen đã được đẩy lên mức chóng mặt nhưng dân “phe vé” ở Mỹ Đình cũng không quá thiết tha “chèo kéo”, vì họ tin rằng cơn sốt vé sẽ chưa dừng lại.

    U19 Việt Nam đấu với U19 Nhật Bản: Vé chợ đen tăng gấp 40 lần!

    Cảnh bán vé xem chung kết U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản kiểu "chợ đen" diễn ra công khai.


    Tính đến thời điểm đầu giờ chiều ngày 13/9, dân phe vé bên ngoài sân Mỹ Đình hét giá 1.500.000 đồng/cặp ở 2 khán đài C, D, 2.500.000 đồng/cặp ở khán đài B và 4.500.000 đồng/cặp ở khán đài A. So với mệnh giá gốc lần lượt là 40.000, 70.000 và 100.000 đồng, giá vé được đẩy lên gấp vài chục lần.

    Khi hỏi mua vé các dân “phe vé”, cò mồi bao vay xung quay chào mời, mỗi một dân phe vé lại đưa ra một mức giá khác nhau. Người thì đòi 4.500.000 đồng/cặp khán đài A, người thì 3.800.000/cặp...

    “Mua không chị để lại rẻ cho, khán đài A thì chị hết mất rồi còn 2 tấm khán đài C thôi. Lấy thì chị để cho 2.500.000 đồng/ cặp..”, một người phụ nữ trạc 40 tuổi nói.

    Tuy nhiên, vì biết giá vé sẽ vẫn tiếp tục tăng nên dân phe vé cũng không quá thiết tha chèo kéo, đưa ra mức giá nhất định mua được thì mua không thì thôi chứ không có chuyện mặc cả.

    Anh Nam (Sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội) bức xúc: “Thật không tưởng tượng được giá vé lại cao đến như thế. Bỏ mức tiền như thế để được vào cổ vũ cho đội nhà mình không tiếc, nhưng như thế lại làm lợi cho người khác quá”.

    Anh Vũ (Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biêt: “Mình đợi mua vé từ sáng, nhưng khó mua lắm vì quá đông người đợi. Bây giờ ra đây mua nhưng không ngờ giá vé ngoài này cao như thế”.

    Khi được hỏi với mức giá như vậy anh có mua không, anh Vũ chia sẻ: “Mua chứ… nhưng mình đang xem chỗ nào rẻ hơn một chút, vì mỗi người bán với một mức giá khác nhau. Kiếm chỗ nào rẻ hơn thì mua, không có thì cũng đành phải mua thôi”.

    Cũng lợi dụng không khí sục sôi trước giờ bóng lăn trận chung kết giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản, giá cả các dịch vụ ăn theo xung quan sân vận động Mỹ Đình cũng tăng phi mã.

    Rất nhiều người đã căng bạt để làm nơi trông xe, nơi bán nước... Muốn gửi xe máy người dân phải trả ít nhất 20.000 đồng, có nơi đến 50.000 đồng; trà đá ngày thường chỉ có 3.000 đồng/ly nhưng bây giờ cũng được đẩy lên tới 10.000 đồng/ly; nước mía thường ngày là 7.000 đồng/ly và giờ 20.000 đồng/ly, bánh bao 15.000 đồng/cái, bánh mỳ 25.000 đồng/cái.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/u19-viet-nam-dau-voi-u19-nhat-ban-ve-cho-den-tang-gap-40-lan-a50507.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan