+Aa-
    Zalo

    Về “đỉnh trời” La Pán Tẩn sẻ chia những yêu thương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐS&PL) - Những nếp nhà nhỏ xiêu vẹo, những đứa trẻ gầy gò trong manh áo vá, chân đất băng rừng vượt núi đến trường… Tất cả những hình ảnh đó khiến chúng ta không thể vô cảm mà làm ngơ.

    (ĐS&PL) - Nếu La Pán Tẩn - Mù Cang Chải khiến người ta xiêu lòng vì vẻ đẹp ngút ngàn của ruộng bậc thang, thì cũng khiến người ta cảm thấy xót xa trước những mảnh đời nghèo khó của bà con nơi đây. Những nếp nhà nhỏ xiêu vẹo, những đứa trẻ gầy gò trong manh áo vá, chân đất băng rừng vượt núi đến trường…Tất cả những hình ảnh đó khiến chúng ta không thể vô cảm mà làm ngơ.
     “Kết nối trái tim yêu thương”
    Xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện, với mong muốn được chung tay chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn kém may mắn trong cuộc sống và hướng đến những giá trị chân, thiện mỹ, tốt đẹp trong cuộc sống, chương trình “Kết nối trái tim yêu thương” hướng về La Pán Tẩn của nhóm tình nguyện Thiện Tâm đã trao tặng đến những hoàn cảnh của xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái những suất quà từ thiện.
    30 thành viên của đoàn từ thiện Thiện Tâm với sự tài trợ của Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Giang những nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đã trao tặng đến 100 gia đình với những suất quà gồm gạo, mì và các nhu yếu phẩm để giúp đỡ phần nào cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt tại đây.
    PV báo ĐS&PL đã cảm nhận được không ít từ những thành viên từ những dòng suy nghĩ, cảm xúc để thấy rằng ở đâu đó trên dải đất hình chữ S có rất nhiều em bé “ăn không đủ no”, "áo không đủ mặc” và cần những tấm lòng hảo tâm sẻ chia yêu thương.
    Xã La Pán Tẩn có khoảng 200 hộ dân với gần 800 nhân khẩu chủ yếu là người Dân tộc Mông. Cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn. Đưa chúng tôi dạo quanh thăm xã, ông Hàng Xảy Chông tâm sự nhiều về đời sống người dân trong xã. Ông kể cho chúng tôi nghe về cái khó, cái khổ mà những đứa trẻ nơi đây phải vượt qua để tìm đường đến lớp hay câu chuyện về việc các chiến sĩ bộ đội biên phòng phải kết hợp chặt chẽ với các thầy cô giáo vùng cao về địa bàn, đến từng nhà động viên bố mẹ cho các em đến lớp.
    Dẫn chúng tôi đi tham quan, thực nghiệm về đời sống và tình hình học tập của trẻ em vùng cao tại trường, một giáo viên nhà trường tâm sự: “Trong hoàn cảnh khó khăn, các thầy cô không hề sờn lòng nản chí mà vẫn từng bước khắc phục, sớm ổn định để mang đến cho các em học sinh một môi trường giáo dục tốt nhất…”.  Nhưng đâu đó, trong ánh mắt trẻ thơ vẫn ánh lên những niềm hy vọng và những người trong đoàn đều mong sẻ chia phần nào đến các em.
    Về “đỉnh trời” La Pán Tẩn sẻ chia những yêu thương
    Một bà mẹ đang bế con dõi theo đoàn từ thiện. Ảnh Hoàng Việt
    Về “đỉnh trời” La Pán Tẩn sẻ chia những yêu thương
    Những đứa trẻ vẫn hồn nhiên dù cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ảnh Hoàng Việt
    Về “đỉnh trời” La Pán Tẩn sẻ chia những yêu thương
    Nụ cười hồn nhiên của một bé gái ở La Pán Tẩn. Ảnh Hoàng Việt

    Từ giờ nhà có cơm ăn rồi…!

    Còn nhớ, 2 năm trước, tại thôn La Pán Tẩn, nơi có tới 9 nạn nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở khi ngọn núi bỗng đổ ập xuống do mưa lớn kéo dài. Từ đầu bản tới cuối bản, tiếng than khóc của những người ở lại vang lên trong từng nếp nhà sàn.
    Đoàn đã đến thăm các gia đình trong vụ sạt lở ấy. Hai năm đã trôi qua, giờ đây, cuộc sống của họ vẫn chẳng hề thay đổi. Cái khó cái nghèo vẫn bám lấy họ. Trước đây, có người đàn ông lo toan, họ cũng có một bờ vai để tựa. Dù có nghèo, họ vẫn vững được cái tâm. Nhưng giờ đây, khi cả hai điểm tựa không còn, dù muốn đứng vững một mình, họ cũng không làm được.
    25 tuổi, 4 người con, chồng mất trong vụ sạt lở, chị Hảng Thị Sông vẫn không thể cầm được nước mắt khi nói về chồng. Từ ngày chồng mất, chị chẳng làm thêm được gì, nhà chỉ còn một ít ruộng, hai con đầu đã phải gửi vào nhà trẻ S.O.S.  Nhìn toàn bộ căn nhà chẳng có gì ngoài những bắp ngô, hai đứa trẻ mặt mũi lem luốc, chân đi đất đã khiến nhiều bạn trẻ trong đoàn rơi nước mắt. 
    Về “đỉnh trời” La Pán Tẩn sẻ chia những yêu thương
    Đoàn từ thiện đến thăm và trao quà cho gia đình chị Hảng Thị Sông. Ảnh Hoàng Việt

    Chị Hảng Thị Sông không biết tiếng Kinh, chỉ bập bẹ được mấy câu, chúng tôi phải nhờ các lãnh đạo xã làm người phiên dịch. Chị Sông cho biết: “Từ ngày chồng mất, cuộc sống gia đình lâm hoàn cảnh khó khăn, giờ chị chẳng biết làm gì để nuôi hai đứa con nhỏ. May mắn được sự quan tâm khiến chị vui. Từ giờ nhà có cơm ăn rồi…”.

    Về “đỉnh trời” La Pán Tẩn sẻ chia những yêu thương
    Chị Sông cảm kích trước tấm lòng của Đoàn. Ảnh Hoàng Việt

    Ngày 20/4, nhóm Thiện Tâm cùng UBND xã đã tổ chức phát 100 suất quà đến tận tay 100 gia đình tại xã La Pán Tẩn. Chia sẻ tại buổi lễ, ông Hảng Xáy Chông (Chủ tịch UBND) đã chia sẻ: “ Xã La Pán Tẩn là một xã thuộc diện khó khăn của huyện Mù Cang Chải. Chúng tôi cảm kích với sự quan tâm của đoàn từ thiện đến xã La Pán Tẩn. Mong rằng, với những món quà nhỏ này sẽ giúp phần nào cho những hộ gia đình”.

    Về “đỉnh trời” La Pán Tẩn sẻ chia những yêu thương
    Ông Hảng Xáy Chông-Chủ tịch xã La Pán Tẩn, nhận quà lưu niệm từ Đoàn từ thiện. Ảnh Hoàng Việt
    Phát biểu tại buổi lễ, anh Phạm Văn Lương (Trưởng đoàn Thiện Tâm) chia sẻ: “Được sự giúp đỡ của Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Giang và không ít những đoàn thể, cá nhân. Chúng tôi muốn chia sẻ phần nào nhỏ bé của mình đến tay những đồng bào ở miền núi xa xôi, đặc biệt với xã La Pán Tẩn với mong muốn cùng chung tay chia sẻ giúp đỡ đến những hoàn cảnh khó khăn”.
     Bạn Dương Thị Huyền (Thành viên nhóm Thiện Tâm) chia sẻ trong xúc động: “Đây là lần đầu tiên em được đi tình nguyện, nhìn cuộc sống của người dân nơi đây mới thấu hiểu hết phần nào. Điều này khiến em xúc động”.
    Về “đỉnh trời” La Pán Tẩn sẻ chia những yêu thương
    Các hộ gia đình đến nhận quà từ thiện. Ảnh Hoàng Việt

    "Trong khoảng thời gian từ ngày 19/4 - 20/4/2014 Chương trình từ thiện của nhóm Thiện Tâm với sự hỗ trợ của giáo hội phật giáo Tỉnh Bắc Giang và sự bảo trợ truyền thông của Báo Đời sống& Pháp luật kết hợp cùng chương trình “Kết nối trái timyêu thương” của Nhóm Thiện Tâm đã tổ chức chương trình trao tặng trực tiếp 100 suất quà cho 100 gia đình tại xã La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Yên Bái với các nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm cho các học sinh vùng cao nơi đây.

    Nhóm Thiện Tâm: Trưởng đoàn Phạm Văn Lương

    Đơn vị tài trợ: Giáo hội Phật Giáo tỉnh Bắc Giang

    Đơn vị bảo trợ thông tin: Báo Đời sống & Pháp luật

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ve-dinh-troi-la-pan-tan-se-chia-nhung-yeu-thuong-a30251.html
    La Pán Tẩn: Giàng ơi! Bao giờ bớt khổ

    La Pán Tẩn: Giàng ơi! Bao giờ bớt khổ

    (ĐSPL) - Ngôi nhà gỗ của chị đã mục nát và nền đất thì lổm nhổm, chỗ lồi chỗ lõm, mỗi khi trời mưa nước lại ùn ứ ở những chỗ trũng. Cứ mỗi khi trời mưa giông, sấm chớp, hai chị chỉ biết ôm đứa trẻ co ro ngồi lại một góc mà lòng chỉ lo nhà bị tốc mái, đổ sập.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    La Pán Tẩn: Giàng ơi! Bao giờ bớt khổ

    La Pán Tẩn: Giàng ơi! Bao giờ bớt khổ

    (ĐSPL) - Ngôi nhà gỗ của chị đã mục nát và nền đất thì lổm nhổm, chỗ lồi chỗ lõm, mỗi khi trời mưa nước lại ùn ứ ở những chỗ trũng. Cứ mỗi khi trời mưa giông, sấm chớp, hai chị chỉ biết ôm đứa trẻ co ro ngồi lại một góc mà lòng chỉ lo nhà bị tốc mái, đổ sập.

    Đời sống và Pháp luật Online ra mắt Chuyên mục Từ thiện

    Đời sống và Pháp luật Online ra mắt Chuyên mục Từ thiện

    (ĐSPL) - Bằng trách nhiệm sẻ chia đối với cộng đồng, Chuyên mục Từ thiện - Đời sống và Pháp luật Online được hình thành dựa trên định hướng là cầu nối gắn kết những tấm lòng nhân ái đến với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã hội.