+Aa-
    Zalo

    Vợ bị chồng chở tình nhân gây tai nạn: Xuống tóc để cầu công bằng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Ngày 26/10, chị D.N.T. người bị chồng là lái xe chở nhân tình gây tai nạn cho biết, hiện chị đã xuất viện được 10 ngày, đang dưỡng bệnh ở nhà mẹ đẻ.

    (ĐSPL) - Ngày 26/10, chị D.N.T. - người bị chồng là lái xe chở nhân tình gây tai nạn cho biết, hiện chị đã xuất viện được 10 ngày, đang dưỡng bệnh ở nhà mẹ đẻ và đã xuống tóc mong có sự công bằng cho cuộc đời của mình và các con trước người chồng phụ bạc.

    Tuyệt vọng và muốn kết thúc tất cả nhưng chỉ vì tiếng gọi của con

    Trí Thức Trẻ dẫn lời chị T: “Bác sĩ nói sức khoẻ tôi đang tiến triển theo chiều hướng tốt lên nhưng vẫn phải nghỉ ngơi nhiều”.

    Hiện tôi chưa ngồi thẳng người được, nói to vẫn cảm thấy đau ở ngực và sườn, mỗi lần đi tái khám phải thuê xe chuyên dụng của bệnh viện chở đi”, ngồi trên chiếc ghế tựa chị T. khẽ nói về sức khỏe của mình.

    Dù trong người còn đau nhưng chị T. vẫn nhớ lúc nằm cấp cứu trong bệnh viện 115, người mơ màng tuyệt vọng và muốn kết thúc cuộc sống để quên đi tất cả. Đúng lúc này chị nghe ở đâu đó văng vẳng tiếng đứa con trai út 2 tuổi vừa gọi mẹ vừa khóc.

    “Tôi nghe tiếng đứa con trai gọi “mẹ ơi dậy về với con đi, sao cứ nằm hoài vậy” nhưng không đủ sức để mở mắt. Từ lúc nghe tiếng con gọi, không hiểu sao tôi chỉ muốn chữa khỏi vết thương, người mình khoẻ lại để về với con.

    Khi tỉnh lại tôi hỏi có phải con trai đến thăm, khóc và gọi mẹ không thì các chị nói có”, chị T, kể lại.

    Nhìn đứa con, chị T. cười rạng rỡ, khẽ đưa tay xoa lên đầu đứa con rồi nói “Chắc do tiếng gọi của nó nên tôi mới có nghị lực để gắng bình phục”.

    Hai mẹ con chị T hiện đang nghỉ ngơi tại nhà bà ngoại. Sức khỏe chị T cũng đang dần bình phục.

    Xuống tóc để cầu được công bằng

    Theo chị T. ngày 23/10 công an huyện Hóc Môn có mời chị đến chứng kiến việc phục dựng hiện trường nhưng vì sức khỏe yếu, hơn nữa đúng ngày chị tái khám nên không đến được.

    Xem lại video dựng hiện trường chị T. cho rằng hướng đi của hai xe là đúng, còn nhiều chi tiết thì chưa.

    Chị T. cũng cho rằng mình bị anh H.T.M (SN 1977) cố tình đụng vào xe khiến xe chị chao đảo về hướng ngã ba Cống Đôi.

    Sau đó anh M. ép làm xe chị ngã vào lề chứ không phải ngã ra đường. Khi ngã vào lề chị bị xe kéo lê thêm một đoạn nữa mới ra ngoài đường.

    Cũng theo chị T. thì hiện nay 3 con của chị vẫn sống trong căn chòi mà mẹ con trước đó sống tạm. Hàng ngày cả 3 cùng đến lớp học, tối về lên nhà nội hay nhà bác ăn cơm rồi về chòi ngủ.

    Đến chiều thứ 6, mấy chị em được rước về nhà ngoại chơi với mẹ đến chiều chủ nhật lại lên để chuẩn bị hôm sau đi học.

    Ba của những đứa trẻ có về thăm vài lần nhưng chỉ lên nhà nội rồi gọi các con, đứa nào lên thì lên chứ không về nhà.

    “Giờ tôi chỉ muốn vụ việc được xử lý theo quy định của pháp luật. Từ khi bị M. đụng xe đến giờ cuộc sống mấy mẹ con đã khổ nay lại khổ hơn.

    Sáng nay tôi vừa xuống tóc để cầu vụ việc được cơ quan chức năng xử lý đúng người đúng tội, đem lại công bằng cho mấy mẹ con tôi”, chị T. nghẹn ngào.

    Chị Dương Thanh Thuý (chị ruột chị T.) cho biết, hôm dựng lại hiện trường chị có được mời tham gia nhưng không ký biên bản.

    Lý do chị Thuý đưa ra là hôm xảy ra vụ việc trên xe của M. có nhân tình ngồi bên cạnh nhưng hôm dựng hiện trường không có người này.

    “Tôi có ghi dưới tờ biên bản yêu cầu cơ quan điều tra triệu tập thêm nhân tình của M. tham gia dựng hiện trường”, chị Thuý cho biết thêm.

    Liên quan đến vụ việc này, công an huyện Hóc Môn cho biết chưa xác định được người chồng có cố ý gây tai nạn khiến người vợ bị thương hay không. Vụ việc đang được công an huyện tiếp tục điều tra.

    Xót xa cho một mối tình từng rất đẹp

    Tin tức trên báo VietNamNet cho biết, cuộc hôn nhân giữa chị T. và chồng được vun đắp từ mối tình đẹp, thủa còn cắp sách tới trường. Ngày ấy, chị T. là một thiếu nữ đẹp cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Năm 2002, hai người về chung một nhà. Cuộc sống gia đình dưới bàn tay người vợ khéo vun đắp, hiền dịu, nết na càng vẹn tròn hơn khi ba đứa con đủ nếp lẫn tẻ lần lượt chào đời.

    Hằng ngày, chị T. mở một cửa hàng bán tạp hóa, chăm sóc con cái để chồng yên tâm đi làm bên ngoài.

    Chị gái chị T đau đớn kể về chuyện gia đình em gái. (Ảnh: VietNamNet)

    “Chồng nó trước kia tốt, chăm sóc vợ con, làm ăn đàng hoàng. Vợ thì ở nhà phụ buôn bán cùng nhà chồng và lo cho ba mẹ bên ấy lúc ốm đau. Nó hiền, ít nói, cứ lặng lẽ sống nên chị em chúng tôi ít biết chuyện hai vợ chồng sống sao. Cách đây ba tháng thì nó mới tâm sự là vợ chồng lục đục, đã ra tòa ly dị”, chị Thúy cho biết.

    Bi kịch gia đình chị T. bắt đầu vào năm 2012 khi chị phát hiện chồng ngoại tình. Hai người đâm đơn ly dị. Dù được tòa hàn gắn nhưng có lẽ gương đã vỡ chẳng thể nào lành lại như xưa. Rồi chồng chị T. lấy lí do sửa lại căn nhà hai bên đang ở để dựng một căn chòi nhỏ lợp tôn cho ba mẹ con chị T. tá túc. Riêng anh này bỏ sang căn nhà khang trang của ba mẹ đẻ cạnh đó để sống.

    Mới đầu cái chòi chỉ lợp tạm bợ, đến mùa mưa phải mua thêm vài tấm ván gỗ ngăn vách khỏi nước mưa tạt. Mấy người công nhân ở cạnh đó thấy tội, sẵn đồ nghề họ góp sức lại gỡ ván ra đóng lại cho đàng hoàng.

    Dù biết chồng ngoại tình, nhưng vì còn thương chồng, muốn ba đứa con lớn lên có đủ cả cha lẫn mẹ , chị T. vẫn dồn hết tiền riêng để sửa nhà. Thế nhưng, khi căn nhà khang trang thì chồng chị T. ép vợ phải kí đơn ly hôn. Đến nay, do tranh chấp tài sản nên tòa vẫn chưa xử xong.

    Kể từ lúc dọn về nhà cha mẹ đẻ, chồng chị T. cũng không còn ngó ngàng gì tới vợ con, ngang nhiên công khai với tình mới. Đắng cay nhìn chồng “chán cơm thèm phở”, lại nhận phải sự ghẻ lạnh từ gia đình chồng, một mình chị T. phải bươn chải mưu sinh nuôi ba đứa con.

    “Đưa đón con, buôn bán vất vả nhưng hễ ai kêu đi chở gạo thuê nó cũng đi. Nhiều khi người ta thắc mắc, có chồng khá thế mà còn tham công tiếc việc, nó cũng chỉ cười cho qua”, chị Hồng (chị nạn nhân) tâm sự.

    Theo đại diện người nhà nạn nhân, trước một tuần xảy ra vụ tai nạn thương tâm, chị T. có sang nhà hàng xóm tâm sự rằng: “Tôi đang bị hăm dọa. Nếu tôi có mệnh hệ gì nhờ mọi người xung quanh thương giùm mấy đứa nhỏ”. Thấy T. có vẻ suy sụp, buồn bã, hàng xóm gặng hỏi mới hay, hai vợ chồng chị đang hoàn tất thủ tục ly hôn. Khi mọi người còn bán tín bán nghi về cuộc sống cơ cực được bọc sau lớp vỏ “hạnh phúc” của gia đình chị T. thì tai họa ập đến.

    Trước đó 6/10, chị T. chở con gái tên N. (13 tuổi) đi mua bánh sinh nhật vô tình gặp chồng lái ô tô đi ngang qua.

    Chị T. nói với con đứng chờ và dùng xe máy đuổi theo chiếc ô tô do M. cầm lái với mục đích báo hôm nay là sinh nhật con và muốn chồng về tham dự.

    Tuy nhiên, sau khi đuổi theo đến ngã ba Cống Đôi, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn (TP. HCM) thì bất ngờ chiếc xe hơi do anh M. cầm lái va chạm với xe máy khiến chị T. bị gãy 6 sương sườn, dập gan, lá lách… phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

    Đức An(Tổng hợp)

    Xem thêm video tin tức:

    [mecloud]FLx5WYpXkM[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vo-bi-chong-cho-tinh-nhan-gay-tai-nan-xuong-toc-de-cau-cong-bang-a116702.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.