+Aa-
    Zalo

    Vụ 2 vợ chồng bị giết hại tại Hưng Yên: Xót xa cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chiều 17/8, hàng trăm người dân phường Hồng Châu (Hưng Yên) bất chấp ngoài trời mưa lớn đến dự lễ tang hai vợ chồng ông Đặng Văn T. và bà Nguyễn Thị H.

    Chiều 17/8, hàng trăm người dân phường Hồng Châu (Hưng Yên) bất chấp ngoài trời mưa lớn đến dự lễ tang hai vợ chồng ông Đặng Văn T. (41 tuổi) và bà Nguyễn Thị H. (40 tuổi).

    Trước đó, vào lúc 0h30 cùng ngày vợ chồng ông T. bị kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà sát hại. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã bàn giao thi thể nạn nhân xấu số cho gia đình lo hậu sự. 

    Người dân phường Hồng Châu đến chia buồn trong đám tang của hai vợ chồng bị giết hại tại Hưng Yên. 

    Nhiều người chỉ dám đứng từ xa để theo dõi các bước thực hiện tang lễ nhưng cũng không thể kìm được nước mắt.

    Trước sự ra đi bất ngờ của con trai và con dâu mình, ông Đặng Văn Lạc (80 tuổi, bố đẻ ông T.) không khỏi đau buồn và lo sợ. Trao đổi với báo chí, ông thất thần nhớ lại, đang lúc nửa đêm, ông giật mình khi nghe thấy cháu nội tên S. (16 tuổi, con trai anh T.) kêu cứu.

    “Lúc đó cháu tôi hô to, ông bà ơi, kẻ trộm đâm chết bố mẹ cháu rồi. Ông, bà cứu cháu. Nghe xong tôi vội bật dậy, chạy từ nhà ngang cách đó vài mét xuống tìm hiểu. Vừa đến cửa phòng ngủ của vợ chồng con trai, tôi thấy một người đàn ông đang cầm dao đâm liên tiếp vào con dâu”.

    Ông Đặng Văn Lạc kể lại giây phút kinh hoàng khi nhìn thấy con trai và con dâu bị kẻ lạ đâm tử vong.

    Lúc này, cháu S. đang kêu khóc, cầm dao đòi chạy tới cứu bố mẹ thì bị ông Lạc lôi lại không cho đến gần kẻ lạ mặt.

    “Nếu lúc đó tôi không kịp kéo cháu lại để cháu cầm dao xông vào cứu bố thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn ta rất hung hãn, nhưng tôi đoán đối tượng này đột nhập và đâm trộm khi con tôi mất cảnh giác. Vụ việc xảy ra rất nhanh, chỉ khoảng 5 phút. Toàn bộ quá trình gây án, hắn không lên tiếng nên tôi không nhận ra ai, đối tượng cao khoảng 1m70, đội mũ lưỡi trai”, ông Lạc sợ hãi nhớ lại.

    Sau đó, khi đã giữ và tìm được nơi trốn cho người cháu, ông tiến vào cửa ngách căn nhà thì bất ngờ bị đối tượng chạy ra ôm chặt, đẩy ông ngã xuống góc sân. Lập tức, đối tượng vội vàng chạy ra sân nhảy qua tường rào trốn chạy.

    Bà Dương Thị Thành (75 tuổi, mẹ đẻ ông T., mặc áo nâu) liên tục khóc ngất, nhiều người thân phải ở bên cạnh động viên, chia sẻ mất mát.

    Cùng chịu nỗi đau mất con trai và con dâu, bà Dương Thị Thành (75 tuổi, mẹ đẻ ông T.) liên tục khóc ngất. Chưa bao giờ bà Thành lại phải chịu nỗi đau liên tiếp và cú sốc lớn như vậy.

    Theo bà Thành, khi nghe cháu nội kêu cứu, bà cùng chồng vội chạy xuống, dù đêm khuya, không có ánh đèn nhưng bà nhìn thấy rõ hình ảnh đối tượng cầm dao đuổi người đâm liên tiếp vào con trai và con dâu mình.

    “Sự việc diễn ra quá nhanh, đối tượng này có vẻ khá thông thuộc địa hình trong nhà tôi. Hằng ngày, gia đình thường khoá trái cửa cổng mỗi khi đi ngủ. Cạnh nhà có một cửa ngách để đi vào nhà ngang và nhà chính khi cửa chính bị khoá. Cửa này luôn khép hờ, không bao giờ khoá”, bà Thành bật khóc nói.

    Nhưng có lẽ, cảnh tượng đau buồn nhất trong đám tang hai vợ chồng bị sát hại tại vùng quê nhỏ đó chính là tiếng gào khóc thảm thiết của đứa con trai 16 tuổi, người tận mắt chứng kiến cảnh bố mẹ bị kẻ ác đâm chết mà bất lực không thể vào ứng cứu.

    Sau khi được công an mời lên lấy lời khai, thu thập bằng chứng, đến chiều cùng ngày, em S. đã về nhà chịu tang cha mẹ. Trong ảnh, người thân đang giúp em đội khăn tang lên đầu.

    Tiếng khóc thê lương của S. khiến những người trong đám tang không thể giấu được nước mắt thương xót. Giờ đây, em sẽ trở thành trụ cột trong gia đình để có thể làm chỗ dựa tinh thần cho mọi người.

    Phải chịu cùng lúc mất đi 2 người em, chị Đặng Thị Chiến (chị gái ruột ông T.) cùng nhiều người thân không thể đứng vững trong lễ tang.

    Theo người dân ở địa phương vợ chồng ông T. là người rất hiền lành, sống tốt với mọi người nên ai ai cũng yêu mến. Ông T. ở nhà chăn nuôi, còn bà H. làm nghề may mặc.

    Cũng trong đám tang, anh Vương Văn Bình (43 tuổi, hàng xóm) cho biết, vào đêm khuya, anh đang trong nhà ngủ thì giật mình khi nghe thấy tiếng kêu cứu của con trai ông T. Quá hốt hoảng anh chạy sang thì lúc này ông T. đã tử vong trong tư thế nằm sấp ở cạnh cửa phòng ngủ, còn bà H. ngồi dựa vào thành tủ trong phòng thoi thóp, chấn thương rất nặng.

    Về phía chính quyền địa phương, ông Phan Văn Hệ, Chủ tịch UBND phường Hồng Châu cung cấp thông tin, CSĐT công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Công an TP.Hà Nội điều tra làm rõ vụ án. “Trước mắt chưa thể kết luận là giết người cướp tài sản hay do mâu thuẫn cá nhân. Hiện tại cơ quan điều tra công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội truy bắt đối tượng bịt mặt, khẩn trương làm rõ vụ trọng án“, ông Hệ nói.

    Hiện vụ thảm án tại Hưng Yên vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương truy tìm hung thủ.

    Ảnh: Người Đưa Tin, Saostar

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-2-vo-chong-bi-giet-hai-tai-hung-yen-xot-xa-canh-nguoi-dau-bac-tien-ke-dau-xanh-a240684.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan