+Aa-
    Zalo

    Vụ giết người tình, phân xác giấu trong tủ ở Ninh Bình: Hàng xóm tiết lộ bất ngờ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - "Hôm 23/3, tôi thấy có xô xát, cãi vã. Một người phụ nữ trèo ra từ tầng 2 của ngôi nhà nhưng bị Dũng kéo lại. Kể từ hôm đó tôi không thấy có biểu hiện gì khác thường", hàng xóm tiết lộ.

    vu giet nguoi tinh phan xac giau trong tu o ninh binh hang xom tiet lo bat ngo
    Lực lượng công an phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án - Ảnh: Thanh Niên

    Ngày 28/3, Công an tỉnh Ninh Bình đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Dũng (37 tuổi, ở TP Ninh Bình) để điều tra hành vi Giết người.

    Dũng là nghi phạm sát hại người tình Nguyễn Thị Th. (30 tuổi, ở TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) rồi phân xác phi tang.

    Nói về nghi phạm, trao đổi trên báo Lao động, anh N.V.P - một người hàng xóm cạnh nhà Dũng - cho biết: "Dũng mới chuyển về đây ở được một thời gian, hàng ngày Dũng ít giao tiếp với mọi người và thường ở trong nhà. Gia đình ông N có trang trại, ao cá ở cách nhà đây khoảng 2km nên hàng ngày gia đình ông N ở ngoài trang trại, chỉ có mình Dũng ở nhà".

    Trao đổi trên Tri thức trực tuyến, bà Lụa (người dân sống gần hiện trường) kể rất hiếm khi bà gặp Dũng và chưa từng nói chuyện với người đàn ông này.

    "Hôm 23/3, tôi thấy có xô xát, cãi vã. Một người phụ nữ trèo ra từ tầng 2 của ngôi nhà nhưng bị Dũng kéo lại. Kể từ hôm đó tôi không thấy có biểu hiện gì khác thường", bà Lụa kể.

    Trong diễn biến có liên quan, báo Tuổi Trẻ Online dẫn lời khai của Dũng tại cơ quan điều tra cho hay, thông qua mạng xã hội, Dũng (đã có vợ) có quan hệ quen biết, thuê nhà trọ sống với chị Nguyễn Thị Th. (đã có chồng, hiện làm thuê tại thành phố Ninh Bình) khoảng hơn một năm trở lại đây.

    Sáng 23/3, chị Th. đến nhà chị Phạm Thị T. (là chị gái của Dũng) tìm, trả đồ cá nhân của Dũng để về thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) làm nhưng Dũng không đồng ý, hai bên cãi nhau. Dũng đã giữ chị Th. ở lại nhà không cho đi.

    Đến khoảng 18h45 cùng ngày, 2 người lại tiếp tục cãi nhau, Dũng đã dùng tay bóp cổ chị Th. đến khi chị Th. ngừng thở rồi nằm cạnh xác chị Th..

    Sáng ngày hôm sau, Dũng đem thi thể cho vào nồi dùng để nấu bánh chưng rồi đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa.

    Tiếp đó, trưa 25/3, Dũng đem thi thể đến phòng tắm ở tầng một phân xác bỏ vào 2 thùng nhựa rồi kéo lên tầng 2 cất giấu vào trong tủ.

    Đến ngày 27/3, bố đẻ của Dũng về nhà chị T. (ở cùng nhà) phát hiện Dũng có những biểu hiện tâm lý bất thường, thấy xe máy của chị Th. nhưng không thấy người đâu, nghi ngờ Dũng đã giết chị Th. nên đến cơ quan công an để trình báo, đồng thời khóa trái cửa đề phòng Dũng bỏ trốn.

    Ngay sau khi nhận được tố giác, công an tỉnh đã huy động lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra và bắt giữ Dũng.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-giet-nguoi-tinh-phan-xac-giau-trong-tu-o-ninh-binh-hang-xom-tiet-lo-bat-ngo-a532472.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan