Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Sau 3 năm mới được di dời mộ chị Huyền


Thứ 4, 06/08/2014 | 08:11


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Nếu gia đình chắc chắn đây là thi thể của chị Huyền- nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường thì phải làm thủ tục nhận diện với chính quyền, sau đó ngoài 36 tháng, gia đình mới được di chuyển mộ.

(ĐSPL) – Nếu gia đình chắc chắn đây là thi thể của chị Huyền- nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, thì phải làm thủ tục nhận diện với chính quyền, sau đó ngoài 36 tháng, chính quyền địa phương mới cho gia đình di chuyển mộ.

Sau những tháng ngày mong ngóng đằng đẵng, hôm nay (6/8), dù trời mưa to tầm tã nhưng gia đình chị Huyền vẫn đội mưa xuống thăm mộ chị tại nghĩa trang thôn Trung Quan.

Sáng nay (6/8), rất đông người nhà của chị Lê Thị Thanh Huyền – nạn nhân của vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường đã tập trung tại nghĩa trang thông Trung Quan (xã Văn Đức – huyện Gia Lâm – Hà Nội) để thắp hương và thăm mộ chị Huyền.

Ông Đặng Văn Phúc, 58 tuổi, quản trang nghĩa trang thôn Trung Quan cho biết, theo quy định của nghĩa trang, nếu gia đình chắc chắn đây là thi thể của chị Huyền thì phải làm thủ tục nhận diện với chính quyền, sau đó ngoài 36 tháng, chính quyền địa phương mới cho gia đình đưa thi thể về.

Cũng trong sáng cùng ngày, cơ quan điều tra đã chính thức gọi gia đình lên làm việc để thông báo kết quả xét nghiệm ADN sau khi tìm thấy xác chị Huyền. Theo đó, cơ quan điều tra, công an thành phố Hà Nội cho biết, kết quả xét nghiệm ADN của thi thể tìm thấy bên bến đò Văn Đức – Gia Lâm có sự trùng khớp với mẫu xét nghiệm của bố mẹ đẻ và con trai lớn của chị Huyền.

Như vậy, sau 10 tháng không có tin tức, cho đến nay đã chính thức tìm thấy thi thể chị Huyền. Đây sẽ là một dấu mốc quan tọng trong việc điều tra và xét xử vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường.

Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Gia đình đội mưa đi thăm mộ chị Huyền
 
Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Gia đình đội mưa đi thăm mộ chị Huyền
 Người nhà chị Huyền thắp hương tại nghĩa trang trước khi ra thăm mộ.
Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Gia đình đội mưa đi thăm mộ chị Huyền
Gia đình nạn nhân cho biết cảm thấy may mắn vì tìm được thi thể người thân vào thời điểm này.
Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Gia đình đội mưa đi thăm mộ chị Huyền
Bố mẹ đẻ chị Huyền đội mưa xuống thăm mộ con gái.
Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Gia đình đội mưa đi thăm mộ chị Huyền
Dù mưa to, nhưng cả gia đình không quản ngại đường xa xuống thăm mộ chị Huyền
Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Gia đình đội mưa đi thăm mộ chị Huyền
Dù tìm được thi thể người thân, những khuôn mặt này vẫn hằn lên vẻ đau thương.
Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Gia đình đội mưa đi thăm mộ chị Huyền
Ông Lê Văn Viễn – bố đẻ chị Lê Thị Thanh Huyền thắp hương cho con gái.
Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Gia đình đội mưa đi thăm mộ chị Huyền
Gia đình em trai chị Huyền thắp hương cho chị.
Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Gia đình đội mưa đi thăm mộ chị Huyền
 Bà Nguyễn Thị Hiền – mẹ đẻ chị Huyền thẫn thờ trước mộ con.
Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Gia đình đội mưa đi thăm mộ chị Huyền
  … Đau xót thắp cho con nén nhang đầu tiên lên mộ.
Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Gia đình đội mưa đi thăm mộ chị Huyền
 Ông Viễn không giấu nổi vẻ đau đớn trên khuôn mặt.
Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Gia đình đội mưa đi thăm mộ chị Huyền
Em trai út của chị Lê Thị Thanh Huyền cũng đến thăm mộ chị.
Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Gia đình đội mưa đi thăm mộ chị Huyền
Phần mộ của chị Lê Thị Thanh Huyền tại nghĩa trang thôn Trung Quan (Văn Đức - Gia Lâm - Hà Nội)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-tham-my-vien-cat-tuong-sau-3-nam-moi-duoc-di-doi-mo-chi-huyen-a44768.html