+Aa-
    Zalo

    Xót xa bé gái sơ sinh 3 ngày tuổi bị bỏ rơi dưới chân tượng Phật lúc nửa đêm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong thời gian chờ người thân đến nhận lại, các sư cô tại chùa sẽ chăm sóc cho bé gái sơ sinh 3 ngày tuổi bị bỏ rơi.

    Trong thời gian chờ người thân đến nhận lại, các sư cô tại chùa sẽ chăm sóc cho bé gái sơ sinh 3 ngày tuổi bị bỏ rơi.

    Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa. Ảnh: Giao Thông

    Ngày 3/2, đại diện UBND xã Triệu Lăng (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cho biết, 1 sư cô vừa phát hiện cháu bé sơ sinh 3 ngày tuổi bị bỏ rơi dưới chân tượng phật Quan Âm.

    Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 1/2, một sư cô ở chùa An Hội (thuộc thôn 6, Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị) phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới chân tượng phật Quan Âm của chùa này. Phía bên cạnh cháu bé có tã lót, hộp sữa bột, bình bú, chăn ấm và một bức thư có nội dung: “Tôi không có khả năng nuôi con, xin nhờ chùa nuôi giúp. Con tôi được 3 ngày tuổi”.

    Qua kiểm tra của cán bộ Trạm Y tế xã Triệu Lăng, bé gái sơ sinh nặng 3kg, khoảng 3 ngày tuổi, sức khỏe tốt.

    Hiện phía chính quyền địa phương đã thông tin rộng rãi cho người dân trên địa bàn về trường hợp này. Trong lúc chờ người thân đến nhận lại, các sư cô ở chùa An Hội đang dõi theo, chăm sóc cho bé.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xot-xa-be-gai-so-sinh-3-ngay-tuoi-bi-bo-roi-duoi-chan-tuong-phat-luc-nua-dem-a310222.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan