+Aa-
    Zalo

    12 giờ truy bắt tên cướp táo tợn trốn trong nhà dân chờ cơ hội ra tay

    • DSPL
    ĐS&PL Lẻn vào nhà một hộ dân chờ cơ hội ra tay trộm cắp, nhưng khi bị hát hiện, tên trộm đã hóa thành kẻ cướp nguy hiểm, kề dao vào cổ chủ nhà, yêu cầu mở két để cướp tiền rồi tẩu thoát.

    Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã bắt giữ thành công tên cướp nguy hiểm Trần Tiến Thành (SN 1983; trú tại bản Lâm Sinh, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn). Sau 12 giờ gây án, đối tượng Trần Tiến Thành đã “sa lưới”.

    12 gio truy bat ten cuop tao ton tron trong nha dan cho co hoi ra tay
    Đối tượng Trần Tiến Thành tại cơ quan Công an (Ảnh công an cung cấp).

    Trước đó, ngày 14/4, Công an huyện Văn Bàn nhận được đơn trình báo của chị Phạm Thị T. (SN 1989; trú tại tổ 8, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn) về việc bị một đối tượng nam giới đột nhập vào nhà uy hiếp, cướp tài sản với số tiền 30 triệu đồng vào khoảng 1h sáng.

    Theo chị T., vào khoảng thời gian trên, cả gia đình chị đang ngủ say nghe thấy tiếng động lạ nên thức dậy và phát hiện một đối tượng nam giới đang lục lọi đồ đạc để trộm cắp. Khi bị phát hiện, người này không hề sợ sệt mà dùng dao đe dọa và ép chị T. mở két lấy tiền, rồi tẩu thoát.

    Tiếp nhận nguồn tin, Công an huyện Văn Bàn nhận định đây là một vụ cướp táo tợn, đối tượng rất manh động và đã chuẩn bị phương án từ trước.

    Ngay lập tức, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội điều tra tổng hợp phối hợp cùng các lực lượng nhanh chóng khoanh vùng, xác minh, bắt giữ đối tượng gây án. Đồng thời phát động nhân dân tham gia tố giác tội phạm và tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng.

    Sau 12 giờ tập trung lực lượng, lần theo dấu vết đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Tiến Thành (SN 1983; trú tại bản Lâm Sinh, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn). Thời điểm bị bắt, lực lượng công an thu giữ trong người Thành có 6 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân.

    Tại cơ quan công an, Thành đã cúi đầu nhận tội. Lý do phạm tội, Thành bước đầu khai nhận “do túng quẫn nợ nần nên Thành đã từ nhà riêng ở xã Liêm Phú đi đến thị trấn Khánh Yên (cùng huyện) để trộm cắp tài sản, trang trải nợ nần”.

    Theo đó, vào chiều muộn 13/4, Thành đi lang thang tới khu vực Tổ dân phố số 8, thị trấn Khánh Yên thì thấy cửa hàng của gia đình chị Phạm Thị T. có nhiều người ra vào nên y lẻn vào nhà ẩn nấp, chờ cơ hội trộm cắp.

    Đến khoảng 01h5 ngày 14/4, chờ gia đình nạn nhân ngủ say, Thành chui ra lục lọi đồ đạc để trộm cắp tài sản thì bị phát hiện. Lúc này, Thành đã dùng dao đe dọa và ép chị Tuyết mở két lấy tiền, rồi tẩu thoát.

    Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý đối tượng theo quy định.

    Tư Viễn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/12-gio-truy-bat-ten-cuop-tao-ton-tron-trong-nha-dan-cho-co-hoi-ra-tay-a572429.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan