+Aa-
    Zalo

    15 năm hai người phụ nữ sống cảnh chung chồng, chung giường

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Người vợ hai là do vợ cả đứng ra cưới về cho chồng. 15 năm nay, hai người phụ nữ vẫn sống vui vẻ trong cảnh chung chồng và chung giường.

    (ĐSPL) - Người vợ hai là do vợ cả đứng ra cưới về cho chồng. 15 năm nay, hai người phụ nữ vẫn sống vui vẻ trong cảnh chung chồng và chung giường.

    Câu chuyện cảm động kia kể là hoàn cảnh của ông Vũ Văn Hương (56 tuổi) và hai người vợ là Võ Thị Thanh (53 tuổi) và Nguyễn Thị Hương (41 tuổi), trú tại xóm 8 xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

    Ông Hương nổi tiếng cả vùng này bởi câu chuyện hai vợ chung chồng, chung giường và chính vợ cả là người đứng ta cưới vợ hai cho chồng. Điều đáng nói, suốt 15 năm qua chưa một lần hai người phụ nữ to tiếng, ngược lại họ sống rất vui vẻ, hạnh phúc.

    Tâm sự về câu chuyện đặc biệt của cuộc đời mình và duyên số gắn kết với 2 người phụ nữ, ông Hương cho biết, năm 1982, sau khi giải ngũ về quê, ông lấy vợ. Bà Thanh là người phụ nữ đẹp người, đẹp nết, lại rất đảm đang. Sau khi cưới nhau được 1 năm, ông Hương quyết định đến một huyện miền núi của tỉnh Ninh Bình làm nương lập nghiệp.

    Chồng đi xa lập nghiệp, một mình bà Thanh ở quê thay chồng cáng đáng công việc đồng áng và chăm sóc chu đáo bố mẹ chồng. Sau 4 năm xa quê, ông Hương trở về với số tiền vỏn vẹn chỉ đủ để đong mấy yến thóc. Dù vậy, vợ chồng ông Hương vẫn động viên nhau tiếp tục kiếm kế mưu sinh.

    Bà Thanh chính là người đứng ra cưới vợ hai cho ông Hương

    Những tưởng được gần vợ gần nhà thì chuyện con cái chỉ là vấn đê thời gian. Thế nhưng 1 năm, 2 năm, 3 năm sau ngày ông về, bà Thanh vẫn chưa có tin vui. Qua thăm khám, cả hai vợ chồng như chết lặng vì bà Thanh không có khả năng mang thai.

    Mặc dù chồng vẫn yêu thương và không oán trách, nhưng bà vẫn luôn canh cánh trong lòng và coi đó là một tội lỗi với chồng và gia đình chồng. Nhiều đêm nghe tiếng trẻ con khóc, lòng bà trào dâng nỗi niềm khó tả.

    Và rồi đó cũng là lý do khiến người phụ nữ này quyết định làm một chuyện mà hiếm ai có thể làm là khuyên chồng đi lấy vợ hai. “Mới đầu ông ấy giận lắm, ngày nào tôi cũng động viên, cuối cùng ông ấy cũng đồng ý sau vài tháng thuyết phục”, bà Thanh nhớ lại.

    Đến năm 1999, ông Hương quen được một người phụ nữ hiền lành cũng tên Hương. Trước khi ngõ lời muốn hỏi lấy bà Hương, ông Hương đã nói rõ về việc mình có vợ rồi, nếu bà Hương đồng ý theo ông thì phải chấp nhận làm em. Trước những lời thật thà đó, bà Hương đã gật đầu đồng ý.

    Đám cưới sau đó được tổ chức với 30 mâm cỗ. Chính bà Thanh là người đứng ra lo liệu tất cả cho chồng cưới vợ hai. Ngày “rước dâu”, ông Hương mượn chiếc xe Honda Cub 81, đèo bà Thanh và “cô dâu” về nhà. Trên quãng đường 15km đó, bà Thanh và bà Hương phải ôm chặt lấy nhau…vì sợ rơi.

    Điều đặc biệt, đêm “tân hôn” hôm ấy, cả ba người cùng ngủ chung vì nhà chỉ có một chiếc giường duy nhất.

    Ông Hương chia sẻ, sau khi sống với nhau được 1 tuần, ông gọi hai bà vợ lại, nói rõ “quan điểm” rằng cả hai đều được ông xem là vợ nhưng nhà không thể chia đôi. Và thật bất ngờ là bà Hương nhanh chóng đồng ý sống chung với vợ cả và chồng.

    Kể từ ngày sống chung, điều làm ông Hương an tâm hơn cả là bà Hương vẫn “một dạ hai vâng” với bà Thanh. Còn bà Thanh cũng nhẹ nhàng “một chị hai em” với vợ hai của chồng.

    Ngôi nhà nhỏ nơi hai ngươi phụ nữ sống vui vẻ trong cảnh chung chồng, chung giường

    Mọi việc trong nhà, hai bà đều sắp xếp gọn gàng và sẵn sàng làm thay nhau khi người kia bận. Cả bà Thanh và bà Hương quan tâm nhau như chị em ruột.

    Đêm đến, mọi người lên giường theo thứ tự: Bà Thanh trong cùng, ông Hương ở giữa, rồi đến bà Hương nằm ngoài. Bà Thanh cười bảo, “Lắm khi bị muỗi đốt, tôi còn không dám gãi vì sợ mất lịch sự”. Còn ông Hương lắc đầu: “Hai bà nằm hai bên, đêm ngủ dù mỏi rã rời, tôi cũng không dám trở mình, vì chẳng biết nên nghiêng về bên nào”.

    Đến năm 2002, 2003, hai cậu bé lần lượt ra đời không chỉ mang lại niềm hạnh phúc riêng cho ông Hương và vợ hai mà bà Thanh cũng vui không kém. Thời điểm bà Hương mang bầu, đến khi sinh, bà Thanh là người chăm sóc và lo ẵm bồng cho cả hai đứa nhỏ. Chính vì vậy, hai cậu con trai của vợ hai vẫn gọi bà Thanh là mẹ.

    15 năm qua cuộc sống của hai người phụ nữ chung chồng, chung giường vẫn đầm ấm êm đêm. Hai bà vợ hàng ngày làm công nhân, còn ông Hương ở nhà chăm lo cho hai cậu con trai đang học lớp 7 và lớp 8.

    Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình ông Hương, chính quyền xã Nhật Tân cho hay, khi mới biết chuyện họ cũng đã đến tuyên truyền, vận động và giải thích việc ông Hương lấy vợ hai là vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, lâu dần chính quyên cũng thông cảm và bởi việc vi phạm này lại có sự đồng thuận của bà Thanh nên chính quyền mới nương tay mà không xử lý.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/15-nam-hai-nguoi-phu-nu-song-canh-chung-chong-chung-giuong-a177184.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Nam thanh niên mang súng tự chế đi đòi nợ

    Nam thanh niên mang súng tự chế đi đòi nợ

    (ĐSPL) - Phát hiện đôi nam nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, trước biểu hiện bất thường của nam thanh niên tổ công tác kiểm tra phát hiện trong túi xách có 1 khấu súng