+Aa-
    Zalo

    48h truy bắt "giang hồ nhí" chém trọng thương xe ôm lúc nửa đêm

    • DSPL
    ĐS&PL ĐSPL - Chỉ vì không chở "nhóm giang hồ nhí" đi chém nhau mà một đối tượng đã quay lại truy sát người lái xe ôm thừa sống thiếu chết.

    ĐSPL - Chỉ vì không chở "nhóm giang hồ nhí" đi chém nhau mà một đối tượng đã quay lại truy sát người lái xe ôm thừa sống thiếu chết.

    "Giang hồ nhí" truy sát xe ôm vì...không nghe lời

    Ngày 27/9, Thiếu tá Nguyễn Bá Nam, Đội phó Đội Hình sự Công an quận Liên Chiểu TP. Đà Nẵng cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thọ (SN 1990), trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng về tội cố ý gây thương tích.
    Theo hồ sơ tại cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu, trước đó vào hồi 23h30' ngày 10/8 tại quán nhậu Ni Mập thuộc khu vực chợ đêm Hòa Khánh, trong quán lúc này Thọ cùng một người bạn ngồi nhậu đã uống gần hết thùng bia nên đã nói chuyện lâng lâng, những "thượng đế" ra vào quán ăn đêm đều bị hai "ma men" dòm ngó. Trong lúc hai "ma men" chuẩn bị tính tiền ra về thì gặp một thanh niên lạ mặt bước vào quán ngồi ăn đêm, liền ngồi lại và Thọ dùng những lời lẽ khiêu khích, "gạ gẫm" để người thanh niên sang nhậu làm quen.
    48h truy bắt
    Đối tượng Nguyễn Văn Thọ tại cơ quan điều tra.
    Sau những lời mời nhậu "chân thành" nhưng vẫn bị khước từ, hai "ma men" người thì ôm hai vỏ chai bia, người thì chạy vào quán lấy dao để "nói chuyện" với người thanh niên lạ mặt. Thấy bất ổn, nên thanh niên lạ mặt đã nhanh chân bỏ chạy ra quốc lộ 1 cách quán khoảng 500m. Khi hai "ma men" chạy đến khu vực trên thì đã mất dấu vết của người thanh niên lạ mặt. Thọ liền chạy sang nhờ anh Trần Thọ Hùng, (SN 1966), quê Nghệ An, làm nghề xe ôm đang đậu gần đó để nhờ chở đi tìm người thanh niên vừa chạy qua khu vực này.
    Thấy hai người thanh niên lạ mặt, người thì nồng nặc mùi rượu, tay thì cầm dao nên anh Hùng đã từ chối theo yêu cầu của Thọ là truy đuổi theo và chở hai "ma men" quay lại quán nhậu. Không truy đuổi được người thanh niên và bị xe ôm từ chối chở, Thọ và bạn nhậu bỏ về nhà. Về đến nhà, một mặt do ấm ức người thanh niên lạ mặt dám coi thường lời mời "chân thành" của mình, Thọ lại ra quán nhậu Ni Mập để tìm xem người "bạn" khi nãy có quay lại quán không để "nói chuyện".
    Trong cơn tức giận thì Thọ gặp anh Hùng vào mua đồ ăn ở quán bên cạnh liền chạy sang chỉ tay vào mặt nói: "Sao khi nãy ông không chở tôi đi, không chở tôi đi thì đừng đi xe thồ nữa, ông cút ngay khỏi ngã ba xe thồ đi.." (khu vực ngã ba chợ Hòa Khánh giữa đường Âu Cơ và Tôn Đức Thắng - PV). Vừa dứt lời dọa nạt, Thọ giáng ngay một cú đấm vào mặt anh Hùng, người chạy xe ôm bằng tuổi cha mình. Mặc dù được người dân can ngăn, nhưng tính côn đồ nổi lên, Thọ chạy sang quán bên cạnh vớ con dao liền chém vào bắp tay trái của anh Hùng, sau đó Thọ vung dao chém tiếp thì anh Thọ giơ tay phải ra đỡ nên cổ tay phải đã bị thương.
    Thấy Thọ hung hăng và con đồ, anh Hùng vừa bỏ chạy vừa kêu cứu, ngay lúc đó Thọ chạy theo và phi thẳng con dao vào lưng anh Hùng.
    48h truy bắt

    48h truy bắt
    Anh Hùng bị thương tích từ những vết chém của Thọ.
    Thấy anh Hùng định cúi xuống nhặt con dao, Thọ đã nhanh chân chạy đến vớ lấy con dao và chém thẳng vào mặt anh Hùng, mặc dù anh Hùng bỏ chạy, nhưng Thọ vẫn không tha và đuổi theo phi dao vào lưng anh Hùng, tính côn đồ của Thọ chỉ dừng lại khi thấy anh Hùng loạng choạng do mất nhiều máu và người dân gần đó đến can ngăn. Ngay khi "thả dao" với người lái xe ôm bằng tuổi cha mình, Thọ ung dung về nhà đi ngủ, còn anh Hùng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu và báo vụ việc lên cơ quan công an.
    48h truy bắt đối tượng
    Sau khi vụ việc xảy ra, ngay trong đêm, Công an quận Liên Chiểu đã phối hợp với công an phường Hòa Khánh Bắc có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ, lấy lời khai người làm chứng... Tuy nhiên, các trinh sát hình sự gặp nhiều khó khăn trong việc nhận dạng đối tượng do khu vực chợ đêm Hòa Khánh có rất nhiều quán nhậu, thời gian vụ việc xảy ra lại là lúc nửa đêm, đa số các "thượng đế" cũng đều đang trong trạng thái "say sưa".
    Hơn nữa, các chủ quán do đông khách nên cũng không nhớ rõ khuôn mặt của đối tượng, ngoài lời khai với cơ quan công an là đối tượng mặt mũi lầm lì, người nhỏ con, tuổi ngoài 20... 
    Với quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng có tính chất côn đồ, để giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, đích thân Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng công an quận Liên Chiểu đã chỉ đạo Đội Hình sự Công an quận phải truy bắt bằng được đối tượng. Nhận được chỉ đạo, Đội Hình sự công an quận Liên Chiểu đã phân công những trinh sát có kinh nghiệm của đội phối hợp với công an phường Hòa Khánh Bắc đi "mò kim đấy biển".
    Sau gần hai ngày các trinh sát hình sự "lang thang" từ các quán nhậu đêm đến rà soát những thanh niên không có công ăn việc làm sống trên địa bàn, các trinh sát nắm được từ một vị khách ăn đêm chứng kiến hôm vụ việc xảy ra khẳng định, đối tượng truy sát xe ôm là thanh niên có khuôn mặt nhìn rất quen và sống trên địa bàn nơi xảy ra vụ việc. Qua sàng lọc hàng trăm thanh niên sống trên địa bàn, các trinh sát hình sự thấy Nguyễn Văn Thọ là người có nhiều nghi vấn.
    Mặc dù từ đặc điểm nhận dạng đến thời gian của Thọ hôm xảy ra vụ việc có nhiều điểm trùng nhau, nhưng vẫn chưa có đủ chứng cứ để khẳng định Thọ chính là đối tượng gây ra vụ việc. Bằng phương pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã "la cà" khu vực gần nhà Thọ sinh sống, mặt khác bám sát đối tượng, qua đó khẳng định chính Thọ là người gây ra vụ việc với lái xe ôm lúc nửa đêm. Tại cơ quan CSĐT, ban đầu Thọ đều chối cãi, nhưng gần 2h đồng hồ, bằng phương pháp nghiệp vụ của cơ quan CSĐT, Thọ đã phải cúi đầu nhận tội chính mình là người đã dùng dao truy đuổi đâm anh Hùng là người chạy xe ôm. Tại cơ quan CSĐT, Thọ khai nhận lý do khiến Thọ chém anh Hùng do Thọ là dân bản địa, còn anh Hùng là dân "vãng lai", vì anh Hùng không biết điều khi Thọ nói chở đi mà không nghe.
    Như vậy chỉ sau 48h "mò kim đấy biển", cơ quan CSĐT công an quận Liên Chiểu, công an phường Hòa Khánh Bắc đã bắt được đối tượng "giang hồ nhí" đem lại sự bình yên cho người dân trên địa bàn.

    Xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe

    Ngày 27/9, trao đổi với PV, Thiếu tá Nguyễn Bá Nam, Đội phó Đội Hình sự công an quận Liên Chiểu TP. Đà Nẵng cho biết: "Hiện tại cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thọ về tội cố ý gây thương tích. Hành vi của đối tượng có tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, nên cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe...". Được biết, sau khi bị Thọ "thả dao", Trung tâm Pháp y TP. Đà Nẵng kết luận tỷ lệ thương tích trên người của anh Trần Thọ Hùng là 30\%.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/48h-truy-bat-giang-ho-nhi-chem-trong-thuong-xe-om-luc-nua-dem-a52865.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    “Giang hồ nhí” đất Mỏ trần tình về “tuổi thơ đao kiếm”

    “Giang hồ nhí” đất Mỏ trần tình về “tuổi thơ đao kiếm”

    Vẻ hiền từ, chững chạc của Hoàng khiến chúng tôi phải nhìn nhau khó tin về một tuổi thơ đã từng nhiều lần cầm đầu nhóm thiếu niên chuyên đi đòi nợ thuê kiếm tiền “trả nợ” cho những chiếu cờ bạc thâu đêm suốt sáng, những chuyến đi bar “bay lắc” điên cuồng!