+Aa-
    Zalo

    Anh Thơ: "Tôi với Trọng Tấn như hai ông bạn"

    • DSPL
    ĐS&PL Anh Thơ và Trọng Tấn đã gắn bó với nhau một thời gian dài trong nghệ thuật và luôn có được sự ăn ý, thấu hiểu nhau trong âm nhạc.

    Trọng Tấn và Anh Thơ là hai ngôi sao lớn của dòng nhạc cách mạng trữ tình. Cả hai đã gắn bó với nhau một thời gian dài trong nghệ thuật và luôn có được sự ăn ý, thấu hiểu nhau trong âm nhạc. Trước tin đồn, hai người có tình cảm với nhau, ca sĩ Anh Thơ đã nói gì?

    Luôn có tin đồn Anh Thơ yêu Trọng Tấn

    - Chào chị Anh Thơ, từ lâu rồi, chị và Trọng Tấn được xem là cặp đôi rất ăn ý trên sân khấu. Người ta từng đồn, hai người có tình cảm với nhau. Thực hư chuyện này thế nào, thưa chị?

    Bố mẹ tôi kể rằng, có khán giả hâm mộ Anh Thơ quá nên đã về nhà tôi ở Thanh Hoá để thăm. Họ bảo bố mẹ tôi là hình như Anh Thơ yêu Trọng Tấn đấy. Tôi buồn cười quá, vì có đúng đâu. Tôi yêu quý Trọng Tấn chứ không có chuyện yêu đương. Mọi người cứ nghĩ là hát đôi thì phải yêu nhau, nhưng câu chuyện khác hẳn.

    Anh Thơ và Trọng Tấn đã gắn bó nhiều năm.

    Đã gần 20 năm chúng tôi làm việc cùng nhau nên hiểu con người và tính cách của nhau. Âm nhạc đã gắn kết chúng tôi để có một tình bạn, tình đồng nghiệp đẹp. Tôi hay nghĩ đến cái duyên, vì sao mình gặp người này mà không gặp người kia? Tất cả là vì nhân duyên hết, tình bạn của chúng tôi cũng là một cái duyên.

    - Khi có những tin đồn như thế, chị Thanh Hoa – vợ Trọng Tấn có phản ứng gì không chị?

    Tôi cho rằng, Hoa rất tin tưởng Trọng Tấn. Tôi hay nói với Thanh Hoa: “Chị và Tấn như hai ông bạn thôi”. Nhiều khi, tôi nghĩ, mình như một người đàn ông bên cạnh Tấn. Tôi rất nam tính, cho dù có chuyện ôm vai, bá cổ với Tấn nhưng cũng chẳng có chuyện gì cả. Chúng tôi trong sáng vô cùng.

    Ngày xưa, nhà Tấn ở thành phố Thanh Hoá, nhà tôi ở dưới huyện nên cũng không chơi với nhau. Sau đó, cả hai cùng học ở trường cao đẳng Văn hoá nên có biết nhau. Tại giải Sao Mai năm 1999, Trọng Tấn đạt giải Nhất, tôi đạt giải Ba, ban đầu tôi còn hay đi hát lót cho Tấn ở các chương trình âm nhạc, chỉ khi ra Hà Nội chúng tôi mới thân nhau. Người ta đồn thì kệ thôi, không phải như vậy là được.

    - Nhưng, gần 20 năm chơi với nhau mà anh chị không xảy ra xích mích gì sao?

    Bởi vì, chúng tôi có tự trọng rất cao, hai người đều xác định rằng, đây là một tình bạn đẹp nên gìn giữ. Trọng Tấn là một người chu đáo, đứng đắn, đàng hoàng, tôi là một người cũng rất thẳng thắn. Đôi khi đi với nhau, tôi bảo với Tấn: “Tôi với ông coi nhau như những ông bạn nhé, để thoải mái”. Nhiều khi đi diễn cùng nhau, lúc ăn xong, hôm thì Tấn trả tiền, hôm thì tôi trả tiền chứ không có chuyện nhập nhèm. Chúng tôi tôn trọng nhau, hầu như không có xích mích gì lớn, chỉ là nếu người này chưa hiểu người kia thì nhắc nhở nhau thôi.

    - Cùng nhau trải qua những giai đoạn khó khăn, vậy chị và anh Trọng Tấn có bao giờ phải nhường show hay bí bách đến mức phải vay tiền nhau không?

    Nhường show cho nhau thì không có, lúc Anh Thơ và Trọng Tấn nổi thì kinh tế cũng đã có một chút rồi. Còn chuyện vay tiền, thì có những việc cần một khoản lớn, chúng tôi cũng có hỏi nhau, nhưng sau đó có là trả luôn. Anh Thơ hạn chế đi vay tiền người khác, mặc dù cũng có những thời gian mình rất khó khăn. Tôi ngại sự phiền hà.

    Tôi có một nguyên tắc: Tôi cho phép bạn bè lợi dụng mình 1 lần, 2 lần nhưng chỉ thế thôi. Tôi không để mình rơi phải tình trạng bi đát như đầu tư kinh doanh không có tương lai... Tôi góp nhặt dần dần vậy.

    - Chị và Trọng Tấn sẽ làm liveshow có tên Tình ta biển bạc đồng xanh 2, chị có thể kể rõ hơn về lý do làm đêm nhạc này?

    Nhiều khán giả nói với chúng tôi rằng, họ muốn nghe một đêm nhạc có Trọng Tấn và Anh Thơ hát, dù vào năm 2015, chúng tôi đã có liveshow Tình ta biển bạc đồng xanh 1 rồi. Tôi từng hát với nhiều nam ca sĩ như: Quang Linh, Lê Anh Dũng, Đàm Vĩnh Hưng... nhưng khán giả cứ thích Anh Thơ phải hát với Trọng Tấn. Khán giả chọn và thích nghe chúng tôi hát vì yêu mến giọng ca.

    Tôi nghĩ, liveshow này cũng là dịp để tri ân khán giả đã yêu mến chúng tôi. Khách mời của liveshow là 2 giọng ca nổi tiếng: Hồng Nhung và Đức Tuấn. Hy vọng, khán giả sẽ ủng hộ đêm diễn này của chúng tôi.

    “Tôi làm mẹ đơn thân nhiều năm nay rồi”

    - Anh Thơ có bao giờ thấy buồn khi dòng nhạc dân gian chị theo đuổi lại không có sức hút bằng các dòng nhạc khác?

    Cũng khó đánh giá xem dòng nhạc nào hơn, không thể nói dòng nhạc của tôi “sang chảnh” hơn dòng nhạc của bạn. Với dòng nhạc dân gian, chúng tôi là thế hệ đi sau những tên tuổi như: NSND Quang Thọ, NSND Lê Dung, NSND Thu Hiền... Chúng tôi chỉ làm được một điều duy nhất là tiếp nối và thổi vào nhạc dân gian hơi thở mới hơn một chút.

    Nếu nói dòng nhạc dân gian lép vế hơn thì nguyên nhân có thể vì chúng ta chưa biết cách đầu tư như dòng nhạc thị trường. Các ca sĩ thị trường cũng có nhiều chiêu trò để thu hút truyền thông hơn. Nhưng chúng tôi rất thật. Nhiều năm trở lại đây, thì những cái tên như: Anh Thơ, Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn... vẫn được khán giả nhớ đến, là do còn có người thích dòng nhạc này. Tôi cũng thấy mình chọn dòng nhạc này là đúng, vì nó hợp với tính cách của tôi.

    - Người ta bảo, cát – xê của Anh Thơ cao lắm, điều này đúng không chị?

    Cát – xê thường là do thỏa thuận của hai bên. Nhiều năm trước, tôi có suy nghĩ phải xứng đáng nhận được một mức cát-xê nhất định. Nhưng, sau đó, tôi cho rằng, khán giả đi xem mình hát vì mến mộ nên cũng không suy nghĩ gì nhiều. Tôi cho rằng, mức cát – xê tôi nhận được cũng không cao, không thấp. Tôi may mắn được ban cho một giọng hát và muốn đem món quà ấy để phục vụ khán giả.

    - Nhiều khán giả tò mò, cuộc sống hiện tại của ca sĩ Anh Thơ như thế nào?

    Tôi có hai cô con gái. Tôi là mẹ đơn thân nhiều năm nay rồi, vừa làm bố, vừa làm mẹ cũng vất vả, nhưng khi nhìn thấy các con khỏe mạnh, vui vẻ, tôi quên hết những mệt mỏi. Là mẹ đơn thân nhưng tôi vẫn nhận được sự hỗ trợ từ chồng cũ, bố hai con vẫn chăm sóc các cháu khi có thời gian. Chúng tôi hiện tại là những người bạn. Hằng ngày, sau nhưng giờ lên lớp ở học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tôi dành thời gian chăm sóc gia đình.

    Có người hỏi tôi, chị là ca sĩ nổi tiếng thì có cho con học đàn, thanh nhạc hay nghệ thuật không? Tôi để các con phát triển tự nhiên mà không áp đặt. Nếu con không thích thì thôi. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của các con. Tôi vừa nghiêm khắc, vừa tình cảm để dạy con những điều mà mình muốn hướng tới.

    - Cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Anh Thơ!

    Lạc Thành

    Dẫn nguồn báo giấy Đời sống & Pháp luật 126

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/anh-tho-toi-voi-trong-tan-nhu-hai-ong-ban-a206594.html
    Sự kiện: Sao Việt
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan