+Aa-
    Zalo

    Ba anh em “dị nhân” miền Tây cả đời không cắt tóc

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Nhiều người gặp cụ Chiến đều gọi "dị nhân" khi thấy mái tóc dài hơn 3m, nặng 3kg được quấn tròn đội trên đầu cụ.

    (ĐSPL) – Nhiều người gặp cụ Chiến đều gọi "dị nhân" khi thấy mái tóc dài hơn 3m, nặng 3kg được quấn tròn đội trên đầu cụ.

    Cụ ông 87 tuổi Nguyễn Văn Chiến (hay còn gọi là Tám Nhơn) trú ấp Dầu, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang khiến nhiều người nhạc nhiên vì diện mạo của cụ rất “khác người”. Gần 40 năm qua, cụ sống một mình trong am thờ dưới tàn tre ven rạch Ông Hổ. Nhiều người gặp cụ đều gọi "dị nhân" khi thấy mái tóc dài hơn 3m, nặng 3kg được quấn tròn đội trên đầu. Theo nguồn tin trên báo điện tử Zing.vn.

    Cụ Chiến với mái tóc dài 3 m. Dưới cùng màu đen, giữa màu vàng và trắng dần khi lên đến gần đỉnh đầu. (Ảnh: Zing)

    Được biết, không riêng gì cụ Chiến mà một người anh với người em của cụ đều để tóc dài, không cắt từ nhỏ. Mới đây, người anh qua đời mang theo bộ tóc dài gần 2m. Giờ còn người em ngoài 70 tuổi, chưa từng cắt tóc, sống đơn thân dưới ghe gỗ gần am cụ Chiến. Tuy nhiên, trong 3 anh em thì tóc cụ Chiến dài và ấn tượng nhất.

    Với bộ dạng khác người này, cụ Chiến luôn gây sự tò mò cho những người đối diện. Mỗi lần có khách đến nhà muốn xem tóc, cụ Chiến chẳng ngần ngại tháo chiếc khăn vải trùm trên đầu mình. Mái tóc của cụ quả rất khác lạ, đó là vô số những sợi tóc vàng óng ánh xen lẫn các sợi bạc bện chặt như dây thừng, kết dính lại với nhau như đổ keo chẳng khác nào những vảy rồng nhỏ dần về phía đuôi tóc.

    Để đảm bảo vệ sinh cho bộ "tóc rồng" có 3 đoạn màu đen, vàng, trắng, tuần nào cụ cũng nhờ người thân gội bằng bồ kết.

    "Không vệ sinh tóc sẽ hôi và hỏng. Cá nhân tôi cũng vậy, gần 90 tuổi nhưng sáng nào cũng phải tắm. Nước không cần nấu dù trời vào đông lạnh cắt da thịt”. Báo Zing dẫn lời cụ Chiến

    Trước đó, trong một bài phỏng vấn trên báo Gia đình và xã hội, cụ Chiến hài hước cho biết, sở thích từ nhỏ của mình là để tóc dài và từ năm 17 tuổi, tóc của cụ đã có thể tết thành búi:

    “Quan niệm của gia đình tôi là da thịt, râu tóc cha mẹ sinh sao thì sẽ để vậy nên tóc để dài chứ không được cắt theo đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Mãi đến khi đi học nghe thầy cô khuyên, tôi về nhà xin phép cha mẹ mới đi cắt tóc.

    Tuy nhiên lúc này, sự lạ đã xảy ra. Sau khi cắt tóc, tôi thường xuyên bị đau đầu như búa bổ, cơ thể ốm yếu triền miên. Dù được gia đình chạy chữa thuốc thang nhưng bệnh tình không chút thuyên chuyển. Sức khỏe không đảm bảo nên chuyện học hành của tôi cũng đành dang dở”.

    Cụ Chiến với em trai cạnh bên. Người anh đứng ngoài cùng vừa qua đời. Ảnh gia đình cung cấp. (Theo: Zing)

    Cụ Chiến cũng cho biết thêm, giữa mái tóc khác người và sức khỏe của cụ có mối liên hệ mật thiết nào đó. Bởi thực tế, tóc càng dài thì cụ càng khỏe. Nếu dại dột đụng kéo vào thì cụ lập tức sẽ ốm liệt giường, thậm chí mạng sống sẽ bị đe dọa.

    “Thấy ba anh em tôi nuôi tóc dài mà sống thọ nên nhiều người đến hỏi bí quyết lắm. Mục đích của chúng tôi để tóc dài là nhớ ơn, trả nghĩa với mẹ cha. Từ nhỏ, chúng tôi sống chay tịnh, gần gũi với thiên nhiên, không ham mê vật chất, danh lợi. Chúng tôi sống và làm nhiều việc thiện nên tinh thần thoải mái. Đó mới là điều quyết định cho sự trường thọ”. Cụ Chiến chia sẻ

    Hiện tại, cụ Chiến có 7 người con. Trong số đó, ông Nguyễn Văn Lượm và bà Nguyễn Thị Bích Thủy đều có gene thừa hưởng từ cha, tóc dài hơn 1m. Cả hai đều tu tại gia, riêng bà Thủy đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ba-anh-em-di-nhan-mien-tay-ca-doi-khong-cat-toc-a79768.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan