+Aa-
    Zalo

    Bà mẹ khóc lóc cầu xin bác sĩ cứu con, nguyên nhân đứa trẻ nhập viện khiến ai nấy phẫn nộ

    ĐS&PL Đứa trẻ được đưa đến bệnh viện khi đã không còn dấu hiệu của sự sống, nguyên nhân phía sau khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ.

    Vào hôm 21/9 vừa qua, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin một đứa trẻ ở Thâm Quyến bị bố mẹ bỏ quên trong xe ô tô suốt cả ngày Trung thu. Em bé sau đó đã được đưa đến phòng cấp cứu của Bệnh viện Nhân Dân Sa Tỉnh (Bảo An, Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc).

    Đoạn video được chia sẻ trên mạng cho thấy, bà mẹ ngồi khóc lóc vật vã ngoài hành lang, không ngừng cầu xin bác sĩ cứu con mình. “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu đứa trẻ, cô yên tâm đi”, bác sĩ động viên mẹ của đứa trẻ. Mặc dù được các bác sĩ hết lòng cứu chữa, đứa trẻ vẫn không qua khỏi.

    ba me khoc loc cau xin bac si cuu con nguyen nhan dua tre nhap vien khien ai nay phan no
    Người mẹ khóc lóc vật vã ngoài hành lang, cầu xin bác sĩ cứu con. 

    Ngày 22/9, nhân viên Văn phòng quận Sa Tỉnh cho biết đứa trẻ được bố mẹ đưa tới bệnh viện vào chiều 21/9. Tại thời điểm nhập viện, đứa trẻ đã không còn dấu hiệu của sự sống. Cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra xem liệu đứa trẻ có thực sự bị bỏ quên trong xe ô tô cả ngày dài hay không.

    Sau khi được đăng tải, sự việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận, đa số mọi người đều tỏ ra phẫn nộ trước sự tắc trách và vô tâm của bố mẹ đứa trẻ. Một số người lại cảm thấy khó hiểu khi bố mẹ đứa trẻ không thấy con bên cạnh trong thời gian dài nhưng lại không đi tìm ngay.

    “Đứa trẻ không bên cạnh lâu như vậy mà sao không phát hiện ra? Thật bất cẩn. Họ đã nhốt đứa trẻ trong xe 1 tiếng, 2 tiếng hay 3-4 tiếng vậy”, một cư dân mạng tức giận để lại bình luận.

    Một người khác cũng tỏ ý đồng tình với ý kiến trên: “Phụ huynh quên mất con trong xe cũng là điều dễ hiểu, cũng khá thường gặp nhưng khi không thấy con bên mình một thời gian thì cũng phải nhận ra điều này chứ? Làm bố mẹ kiểu gì vậy”.

    Liên quan đến việc trẻ em tử vong do bị bỏ quên trên ô tô, một vụ việc thương tâm đã xảy ra tại isalia (California, Mỹ) hồi tháng 6 vừa qua. Cụ thể, bé gái Jessica Campos (3 tuổi) đã bị người mẹ là Eustajia Mojica Dominguez bỏ lại trên xe ô tô suốt 2 tiếng giữa lúc nhiệt độ ngoài trời hơn 37 độ C.

    Các nhà khoa học cho biết, nếu mức nhiệt bên ngoài trời 37 độ C thì trong xe ở ngưỡng 60 độ C. Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, các nhân viên y tế lập tức đến hiện trường, thực hiện hô hấp nhân tạo cho bé gái, sau đó đưa em đến bệnh viện cấp cứu. Dù được các bác sĩ hết lòng cứu chữa, Jessica đã tử vong tại bệnh viện.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ba-me-khoc-loc-cau-xin-bac-si-cuu-con-nguyen-nhan-dua-tre-nhap-vien-lam-ai-nay-phan-no-a514079.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan