+Aa-
    Zalo

    Bà nội giết cháu gái 23 ngày tuổi, giả vụ bắt cóc ở Thanh Hóa lãnh 13 năm tù

    • DSPL
    ĐS&PL Sau khi thực hiện hành vi giết cháu gái, bà Xuân đã tạo hiện trường giả như một vụ bắt cóc và nói dối trước cơ quan điều tra nhằm che giấu tội ác của mình.

    Sau khi thực hiện hành vi giết cháu gái, bà Xuân đã tạo hiện trường giả như một vụ bắt cóc và nói dối trước cơ quan điều tra nhằm che giấu tội ác của mình.

    Hôm nay (29/5), TAND Thanh Hóa đã tuyên phạt Phạm Thị Xuân (sinh năm 1952, trú tại thôn Thường Kiệt, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình) 13 năm tù về tội Giết người.

    Bà Xuân lĩnh án 13 năm tù giam về tội giết người. Ảnh: Công Lý

    Theo cáo trạng, bị cáo Xuân từ quê Thái Bình vào nhà con trai là anh Lê Văn Thuận (trú tại Khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để chăm sóc cháu nội mới sinh là cháu L.M.A. (mới được 23 ngày tuổi).

    Vào khoảng 18h45 ngày 25/11/2017, trong khi bế cháu ngủ thì cháu có hiện tượng tỉnh giấc, bị cáo Xuân liền đứng dậy để ru cháu ngủ tiếp. Khi đó mẹ cháu M.A. đang ở trong buồng, còn bố cháu đang đi đón người con trai đi học võ về. Trong quá trình đi lại, bà Xuân bị hẫng chân và ngã dúi người về phía trước, khi ngã bà Xuân đã vô tình làm rơi và đè lên người cháu.

    Lúc này, khi bế cháu lên, bà thấy bé M.A có biểu hiện thở khò khè, nấc, đầu ngả ra phía sau và sữa từ miệng trào ra ngoài. Nghĩ rằng cháu sẽ không qua khỏi và lo sợ các con trách mắng, bà Xuân đã nảy ra ý định che giấu sự thật bằng cách dùng chăn đang đắp trên người cháu trùm kín mặt mũi rồi bế cháu ra ngoài đường.

    Khi đi đến khu vực ven đường cách nhà khoảng 30m, bà Xuân bỏ cháu bé vào một túi nilon màu xanh rồi thắt chặt lại, giấu vào khu bãi cỏ để không ai phát hiện.

    Sau khi quay về, bà giả nằm ngất trước cổng nhà hàng xóm, tạo hiện trường giả như một vụ bắt cóc trẻ em. Đến khi được mọi người phát hiện, bà nói là bị 2 đối tượng, 1 nam và 1 nữ cầm dao vào nhà khống chế, đe dọa. Sau đó, đôi nam nữ túm tóc, bịt miệng và kéo bà xuân ra ngoài đường. Đồng thời, giật cháu bé từ tay bà Xuân, đạp ngã bà và lên xe máy tẩu thoát.

    Tối cùng ngày, cơ quan điều tra đã mời bà Xuân lên trụ sở để làm việc. Tại đây bà Xuân vẫn khai nhận với nội dung cháu M.A. đã bị 1 đôi nam nữ bắt cóc. Một ngày sau đó bà Xuân được cho về nhà.

    Đến 20h ngày 26/11/2017, để không bị mọi người phát hiện, trong lúc đi đổ xô rác sinh hoạt của gia đình, bà Xuân cầm theo 1 bì xác rắn màu cam rồi lấy xác cháu M.A. đang cuốn trong túi nilon  ra cho vào bì xác rắn, lấy dây buộc lại và lấy túi rác đè lên trên.

    Sáng hôm sau, xe rác (có trở xác cháu M.A) đi tập kết tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn thì người nhặt phế liệu tại bãi rác này đã phát hiện ra thi thể cháu đựng trong bao tải, bên ngoài chiếc bao tải có ghi chữ Thuận và kèm số điện thọai của anh.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 27/11/2017, đối tượng Phạm Thị Xuân đã đầu thú khai nhận là thủ phạm gây ra cái chết cho cháu L.M.A. 23 ngày tuổi và dựng lên màn kịch bắt cóc trẻ em để che giấu cho hành vi của mình.

    Nhận định đây là vụ án hình sự giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận, quần chúng nhân dân trong cả nước và ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên cần phải được xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

    Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Xuân 13 năm tù về tội danh trên.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ba-noi-giet-chau-gai-23-ngay-tuoi-gia-vu-bat-coc-o-thanh-hoa-lanh-13-nam-tu-a231138.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan