+Aa-
    Zalo

    Nỗi lo gồng ” lỗ và phá sản trong niềm vui được mở bán tại chỗ

    (ĐS&PL) - Ngày đầu được phép mở bán tại chỗ, người dân Tp.Đà Nẵng rất hào hứng, vui vẻ nhưng nhiều chủ quán vẫn đầy nỗi lo âu.

    Quán vắng, thưa khách

    Từ ngày 16/10, Tp.Đà Nẵng cho phép nhiều dịch vụ được hoạt động trở lại. Trong đó, dịch ăn uống được phép phục vụ tại chỗ sau 3 tháng tạm dừng để phòng chống dịch Covid-19.

    noi lo gong lo va pha san trong niem vui duoc mo ban tai cho dspl

    Người dân trong ngày đầu quán được phục vụ ăn, uống tại chỗ. 

    Theo ghi nhận của ĐS&PL, thời tiết tại Tp.Đà Nẵng mưa khá lớn, nhiều quán ăn, cà phê mở cửa từ sớm nhưng lượng khách thưa, vắng. Trò chuyện với PV ĐS&PL, bà Nguyễn Thị Thanh, chủ quán Cơm hến Thanh trên đường Huỳnh Thúc Kháng cho biết, nửa tháng nay, bà đã mở quán và bán thức ăn mang về. Tuy nhiên, lượng khách mua mang về khá ít.

    “Biết tin quán được mở bán tại chỗ, tôi mừng cả đêm không ngủ được. Từ chiều qua, tôi cùng người thân dọn dẹp, chuẩn bị cho ngày đầu tiên bán phục vụ khách tại chỗ. Tôi cứ ngỡ, ngày đầu phục vụ tại chỗ khách sẽ đông lắm, nhưng thực tế khá vắng”.

    Trong khi đó, bà Trần Thị Lan, chủ Quán chả Bà Lữ chia sẻ: “Hôm qua, tôi nhận được thông tin UBND Tp.Đà Nẵng cho phép hàng quán phục vụ tại chỗ thì rất vui mừng. Tôi kỳ vọng khách sẽ tăng vì nhiều tháng liền khách không được ngồi ăn tại quán. Nhưng, thực tế, lượng khách chỉ khoảng 20% trước dịch. Khách ít không được như mong đợi nên cũng hơi buồn. Tôi hy vọng, những ngày tới, khách sẽ tăng”.

    Một số quán cà phê, trà sữa như Út Tịch, Highlands Coffee, The Cups Coffee, Bông, Phúc Long... đến buổi chiều, số lượng đông hơn buổi sáng. Chị Nguyễn Thị Cẩm Anh cười tươi cho hay: “Sau hơn 3 tháng, quán cà phê, trà sữa mới được mở bán phục vụ tại chỗ. Ngay từ hôm qua, mình cùng nhóm bạn đã hẹn hò đi uống để hàn huyên tâm tự. Mặc dù bình thường vẫn ship về nhà uống nhưng cảm xúc ở quán rất khác biệt. Mình mong, sắp tới, người dân sẽ được tiêm 2 mũi vắc- xin để tất cả các dịch vụ được hoạt động bình thường”.

    Nỗi lo gồng lỗ và phá sản

    Bên cạnh đó, không ít người mở cửa bán hàng trong nỗi lo thấp thỏm vắng khách, dịch bùng phát trở lại. Chị Nguyễn Thị Hồng, chủ quán cà phê chia sẻ, chị vay mượn tiền, thuê mặt bằng ở đường Nguyễn Văn Linh mở quán. Đây là cung đường đắt đỏ. Mỗi tháng, chỉ riêng tiền thuê mặt bằng đã hơn 50 triệu đồng. Trước dịch, khách đến quán khá đông. Chị thấy hào hứng, hy vọng kiếm được lợi nhuận nhờ vào quán. Thế nhưng, quán chỉ khai trương được vài tháng thì dịch Covid-19 bùng phát. Từ đó đến nay, quán mở cửa rồi đóng cửa tuỳ theo tình hình dịch bệnh và quy định của UBND Tp.Đà Nẵng.

    “Đợt dịch gần đây, chủ nhà chia sẻ khó khăn đã giảm tiền thuê mặt bằng 50%, tôi vẫn phải gồng lỗ. Tôi đã dự tính đến chuyện trả mặt bằng, đóng quán vì không chịu nổi. Tôi biết thông tin Thành phố cho phép mở bán tại chỗ thì khá mừng. Tuy nhiên, trong cái mừng cũng đầy nỗi lo. Trước đây, khách du lịch đến Tp.Đà Nẵng khá đông. Bên cạnh đó, sinh viên, người dân lao động ở các tỉnh, thành khác đến cư trú tại Tp.Đà Nẵng cũng là lượng khách lớn. Hiện nay, du khách hầu như không có, sinh viên nghỉ học, ở các tỉnh chưa trở lại, lao động ngoại tỉnh cũng về quê phần đông. Do đó, khách đến quán ăn uống, tham gia các dịch vụ chắc chắn giảm”, chị Hồng trầm tư cho biết.

    Nữ chủ quán chia sẻ thêm: “Tôi chỉ hy vọng, dịch sẽ không trở lại, hoặc chính quyền Thành phố có phương pháp chống dịch đột phá. Người dân cứ thấp thỏm lo âu không biết dịch khi nào sẽ quay lại, quán sẽ buộc bị đóng cửa chống dịch. Nếu sắp tới tiếp tục buộc đóng cửa, tôi sẽ đóng quán".

    Cùng nỗi niềm, anh Trần Đức Dũng, chủ quán trà chanh nổi tiếng ở quận Hải Châu tâm sự: “Vợ chồng tôi thuê mặt bằng 25 triệu đồng/tháng để bán trà chanh từ đầu năm. Trước đây, mỗi ngày, trừ hết chi phí, quán thu lợi khoảng 1 triệu đồng. Quán mở được vài tháng thì phải đóng cửa theo yêu cầu của Thành phố để chống dịch. Sau đó, quán được mở lại thời gian ngắn thì lại tiếp tục bị đóng cửa. Nửa tháng trước, Thành phố cho phép quán bán mang về. Đặc thù trà chanh chỉ bán phục vụ tại quán nên hôm nay mới mở ngày đầu. Tuy nhiên, lượng khách cũng ít, không biết tương lai có gồng nổi hay không”.

    Trong khi đó, theo ghi nhận của PV, nhiều cửa hàng, quán trên các tuyến phố ở Tp.Đà Nẵng đã đóng cửa vì ảnh hưởng dịch bệnh. Chuỗi thương hiệu Việt nổi tiếng The Coffee House quyết định đóng cửa 2 cửa hàng tại Tp.Đà Nẵng ở 435 Lê Duẩn, quận Thanh Khê và 80 Pasteur, quận Hải Châu.

    Người dân sống gần 2 địa chỉ này cho biết, trước đây, quán luôn đông nghịt khách hàng. Xe của khách tràn ra lề đường. Thế nhưng, mấy tháng qua, mặt bằng tại đây bị bỏ trống, đầy bụi vì dịch. Khoảng nửa tháng trước, tất cả đồ dùng, bàn ghế của The Coffee House tại 2 quán này đã được xe chở đi hết. Phía trước cửa hàng ở 80 Pasteur đã treo bảng “nhà cho thuê”.

    Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Mai, chủ cửa hàng nội thất trên đường Phan Đăng Lưu nghẹn đắng chia sẻ: “Dịch phải đóng cửa nhiều tháng liền, tôi không thể gồng lỗ nên đành đóng cửa hàng. Nợ bên ngoài rồi nợ ngân hàng nhưng đành chịu”.

    Duy Cường

    Bài viết đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số thứ 3 (168)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bai-cai-noi-lo-gong-lo-va-pha-san-trong-niem-vui-duoc-mo-ban-tai-cho-a517017.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan