+Aa-
    Zalo

    Bài văn tả chú ruột làm giảng viên đại học, tưởng "oai" lắm ai ngờ bị "bóc phốt" liên hoàn

    • DSPL
    ĐS&PL Màn bóc phốt chú ruột quá chi tiết và thật thà của em học sinh này khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả bởi quá đáng yêu.

    Học sinh tiểu học nhất là học sinh lớp 1, lớp 2 mới làm quen với thể loại văn miêu tả. Bằng sự ngây thơ, hồn nhiên của lứa tuổi, nhiều em đã cho ra đời những áng văn "bất hủ", khiến cô giáo, bố mẹ và cư dân mạng được phen cười lăn lộn.

    bai van ta chu ruot lam giang vien dai hoc tuong oai lam ai ngo bi boc phot lien hoan dspl 11
    "Siêu phẩm" tả chú ruột vô cùng chân thực và hài hước của em học sinh tiểu học. Ảnh: Infonet

    Mới đây, cư dân mạng lại có dịp cười đau ruột trước bài văn cực kỳ lầy lội của một học sinh tiểu học khi miêu tả về người chú ruột của mình.

    Mở đầu bài văn, dòng giới thiệu đầu tiên về chú của em học sinh đã khiến người đọc bất ngờ về "hình dáng hình chữ nhật giống cái tủ lạnh" của "nhân vật": “Em xin kể về chú em, năm nay 36 tuổi. Chú có hình dáng hình chữ nhật giống cái tủ lạnh”.

    Không những thế, em học sinh này còn tiếp tục kể các hoạt động trong ngày của chú ruột mình như: chăm chỉ tập thể dục bởi chú quan niệm phải khỏe để cho “sinh viên ăn hành”, khi đi làm về, chú thường chơi điện tử trên máy tính.

    “Chú hay cho em xem ảnh, xem phim sinh viên tự làm. Em xem thấy hay chẳng kém gì các tun (cartoon- PV). Chú bảo: Mấy anh chị này hay nghĩ ra những cái lạ lạ!”, em học sinh miêu tả.

    Ngoài ra, em bé cũng bày tỏ sự yêu thích đối với ngôi trường chú đang dạy và mong muốn được học tập ở đây. Tuy vậy, em học sinh này lại không mong chú sẽ trực tiếp dạy mình bởi lý do đáng yêu: “Vì chú em giao bài tập rất nhiều. Ngày nào cũng thấy chú giục các anh chị nộp bài tập, nếu không học là trượt môn ngay”.

    Bài văn trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng.

    Với giọng văn ngây ngô, hồn nhiên như vậy, em nhỏ đã có được 1 bài miêu tả “chân thực” song có phần hơi “bóc phốt” chú ruột của mình. Bị một chiếc "camera chạy bằng cơm" dùng bài văn để "bóc phốt" nhưng có lẽ, "nhân vật chính" sẽ không cảm thấy tức giận.

    Trái lại, người chú này hẳn là cảm nhận được sự đáng yêu của em nhỏ, đặc biệt tình cảm yêu quý của em dành cho mình.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bai-van-ta-chu-ruot-lam-giang-vien-dai-hoc-tuong-oai-lam-ai-ngo-bi-boc-phot-lien-hoan-a534234.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan