+Aa-
    Zalo

    Bạn bè đại gia Trịnh Sướng: Tôi biết thế nào ông ấy cũng có ngày này

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bạn bè thường khuyên ông Trịnh Sướng làm ăn chân chính, đừng vì lợi nhuận cao mà vi phạm pháp luật tuy nhiên đại gia này vẫn bỏ ngoài tai.

    Bạn bè thường khuyên ông Trịnh Sướng làm ăn chân chính, đừng vì lợi nhuận cao mà vi phạm pháp luật tuy nhiên đại gia này vẫn bỏ ngoài tai.

    Ông Trịnh Sướng tại cơ quan điều tra. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.

    Những ngày qua, giới kinh doanh xăng dầu ở miền Tây Nam Bộ bàng hoàng trước thông tin đại gia Trịnh Sướng (50 tuổi, Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng ở Sóc Trăng) bị Công an Đăk Nông bắt giữ về hành vi Sản xuất và buôn bán hàng giả là xăng dầu.

    Chia sẻ với Zing.vn, một nhà phân phối xăng dầu đồng thời là bạn của ông Sướng kể từng khuyên đại gia này làm ăn chân chính. Ông từng nghi Tám Sướng sử dụng dung môi để pha vào xăng nên không bất ngờ khi cảnh sát khám xét kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng của Công ty TNHH Mỹ Hưng.

    "Tôi thường khuyên ông ấy kinh doanh đàng hoàng, đừng vì lợi nhuận cao mà vi phạm pháp luật. Tôi biết thế nào Tám Sướng cũng có ngày này", bạn ông Sướng nói.

    Cũng theo người này, dọc quốc lộ 1 có nhiều trạm xăng lớn nhưng không ai sử dụng hàng của Tám Sướng vì họ biết xăng dỏm. "Ở Sóc Trăng, Tám Sướng sở hữu hơn chục trạm xăng, còn đại lý phân phối xăng của anh ấy chủ yếu tập trung ở huyện", một doanh nhân buôn xăng dầu chia sẻ.

    Một giám đốc doanh nghiệp chuẩn bị mở trạm xăng dầu ở đường Lê Hồng Phong (TP Sóc Trăng) cho biết đã được ông Sướng chào hàng với giá rẻ, hứa hẹn chiết khấu cao. Sau khi tham khảo ý kiến của một người bạn nắm thông tin trong lĩnh vực xăng dầu, vị giám đốc này không mua xăng của Tám Sướng nữa.

    "Anh bạn của tôi biết phần nào về chuyện kinh doanh của Tám Sướng nên khuyên đừng. Mỗi lít xăng lời thêm vài trăm đồng nhưng mang họa", vị giám đốc chia sẻ.

    Tang vật liên quan đến chuyên án. Ảnh: Zing.vn

    Theo Vnexpress, trước khi bị bắt, đại gia Trịnh Sướng là chủ sở hữu rất nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên quốc lộ 1 ở Sóc Trăng, và các tỉnh thành khác như: Đăk Nông, TP.HCM, Đồng Tháp, TP Cần Thơ, Hậu Giang...

    Riêng đối với các địa lý, họ rất nể tính hào phóng của ông Trịnh Sướng khi cho nợ hàng tỷ đồng tiền mua hàng. Chính việc này càng làm tăng doanh thu của Công ty TNHH Mỹ Hưng trong việc cung ứng nguồn nhiên liệu vì được các chủ cây xăng ở khắp nơi tìm đến đặt hàng.

    Ngoài ra, đại gia này còn sở hữu đội xe vận tải xăng dầu lên đến hàng chục chiếc, từ xe bồn nhỏ đến xe đầu kéo, và có 3 sà lan chở xăng dầu thường xuyên neo đậu ở TP HCM để vận chuyển nhiên liệu đi khắp nơi. Gần đây, ông còn mạnh tay chi hàng trăm tỷ đồng mua bất động sản, nhà hàng, khách sạn...

    Quá trình làm ăn, công ty của ông Sướng đã 18 lần thay đổi giấy phép kinh doanh, với vốn điều lệ 60 tỷ đồng, chỉ có một thành viên. Hiện công ty có tổng dư nợ hơn 560 tỷ đồng (vay ngắn hạn) với 4 chi nhánh ngân hàng ở TP Sa Đéc (Đồng Tháp) và TP Sóc Trăng.

    Bốn năm trước, việc kinh doanh của ông Sướng bị "sờ gáy", khi Công an Sóc Trăng kiểm tra tàu Đông Hải đang bơm xăng qua một tàu khác để chở về Sóc Trăng cho công ty do em vợ của ông đứng tên kinh doanh. Nghi ngờ đại gia ở địa phương làm ăn phi pháp, nhưng chưa đủ chứng cứ điều tra tiếp nên vụ này, công an chỉ ra quyết định xử phạt 50 triệu đồng về hành vi Mua bán xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối.

    Hoạt động phi pháp của đại gia Trịnh Sướng bị lộ vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, khi Công an Đăk Nông phát hiện một cửa hàng xăng dầu của ông ta ở thị xã Gia Nghĩa bán hơn 10 m3 xăng giả. Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện thêm hai cửa hàng khác có hành vi tương tự tại huyện Đăk Song và Đăk R'lâp (Đăk Nông).

    Công an Đăk Nông nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng; xảy ra với quy mô rất lớn, phạm vi rộng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước nên báo cáo Bộ trưởng Công an xác lập Ban chuyên án.

    Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương được phân công làm Trưởng ban chuyên án, phối hợp với Công an Đăk Nông và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu... điều tra, phá án.

    Từ ngày 28/5 đến 2/6, hàng trăm cảnh sát được huy động đồng loạt triệt phá đường dây sản xuất, mua bán xăng giả của ông Sướng. Khám xét 6 điểm ở TP HCM, TP Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, cảnh sát bắt quả tang 4 nhóm người, do Trịnh Sướng, Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Nguyễn Thị Thu Hòa cầm đầu, đang pha chế, buôn bán xăng giả; thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan...

    Kết quả điều tra xác định, ông Sướng và các đồng phạm lợi dụng danh nghĩa là doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh xăng dầu đã thực hiện hành vi sản xuất xăng giả. Từ năm 2017 đến nay, đường dây này đã chi 3.000 tỷ đồng mua dung môi pha trộn vào xăng kém chất lượng, cộng thêm chất kích RON, chất tạo màu để tạo ra xăng E5 RON 92 và RON 95 giả.

    Khai với cảnh sát, ông Sướng và các đồng phạm chỉ thừa nhận hơn hai năm qua mới bán ra thị trường được gần 19,5 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 130 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, hơn hai năm qua, mỗi tháng đường dây của Trịnh Sướng bán ra thị trường 6 triệu lít xăng giả các loại. Kết quả giám định cho thấy xăng giả không đảm bảo chất lượng, có thể làm hỏng động cơ.

    Thanh Tùng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ban-be-dai-gia-trinh-suong-toi-biet-the-nao-ong-ay-cung-co-ngay-nay-a279102.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan