+Aa-
    Zalo

    Bắn chết đồng bọn vì tưởng nhầm là đối thủ

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Mang vũ khí đi "giải quyết mâu thuẫn", tưởng đồng bọn là đối thủ, Hiệu đã nhằm vào Lâm rồi bóp cò khiến Lâm chết gục tại chỗ.
    (ĐSPL) - Mang vũ khí đi "giải quyết mâu thuẫn", tưởng đồng bọn là đối thủ, Hiệu đã nhằm vào Lâm rồi bóp cò khiến Lâm chết gục tại chỗ. 
    Vừa qua TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Duy Hiệu (SN 1988) trú tại xã Nghi Khánh, Nghi Lộc về hành vi “Giết người” và 10 bị cáo: Võ Văn Long (SN 1990), Nguyễn Kế Tuấn (SN 1993), Trần Văn Nguyên (SN 1993), Phan Quyết Thiết (SN 1993), Lê Văn Cường (SN 1987), Võ Văn Lộc (SN 1992) cùng trú tại xã Nghi Xá; Lê Đức Linh (SN 1996) trú tại xã Nghi Thịnh; Nguyễn Anh Tú (SN 1991) trú tại xã Nghi Trung; Nguyễn Đăng Lưu (SN 1990) trú tại xã Nghi Hợp, Nghi Lộc và Phan Thanh An (SN 1986) trú tại xã Nghi Liên, TP Vinh, về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
    Bắn chết đồng bọn vì tưởng nhầm là đối thủ
    Các bị cáo trước vành móng ngựa
    Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, khoảng 11h ngày 7/3/2013, sau khi ăn cưới về, Võ Văn Long rủ Võ Văn Lộc và Nguyễn Kế Tuấn đến nhà Lê Văn Cường ở xóm 2, xã Nghi Xá, Nghi Lộc, gây sự và ném gạch đá vào nhà Cường. Cường lấy một khẩu súng săn ra bắn một phát chỉ thiên, cả nhóm của Long sợ hãi bỏ chạy.
    Lê Văn Cường gọi điện cho Hoàng Văn Liên nhờ báo công an, rồi gọi cho Phan Thanh An nhờ giúp đỡ. Sau khi báo Công an huyện Nghi Lộc, Liên gọi điện bảo Nguyễn Duy Hiệu lên nhà Cường xem sự thể. Còn Phan Thanh An gọi cho Nguyễn Sỹ Lâm (trú tại xóm 4, xã Nghi Liên, TP Vinh), nhờ Lâm đến giúp Cường.
    Nguyễn Duy Hiệu cùng một số đối tượng trang bị súng và kiếm đi tìm nhóm của Võ Văn Long để “thanh toán”. Còn Lâm cầm theo một thanh đao đến nhà Cường. Đến gần trụ sở UBND xã Nghi Xá thì gặp nhóm của Hiệu, Lâm xuống xe, tay cầm đao tiến đến.
    Do không biết Nguyễn Sỹ Lâm là cùng nhóm nên Hiệu lên đạn, hướng súng vào người Lâm rồi yêu cầu bỏ đao xuống. Lâm không trả lời mà tiếp tục tiến về phía Hiệu. Tưởng là “đối thủ”, Hiệu nhắm vào phía Lâm bóp cò. Lâm gục xuống, chết ngay tại chỗ do viên đạn xuyên thủng tim, phổi và mép gan trái.
    Ngay trong ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với các đối tượng liên quan. Một ngày sau đó, Hiệu đến Công an huyện Nghi Lộc đầu thú.
    Được biết, tháng 3/2012 Nguyễn Duy Hiệu đã bị TAND thị xã Cửa Lò xử phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng.
    Tại tòa, đại diện Viện KSND tỉnh đề nghị mức án từ 17 đến 18 năm tù cho bị cáo Nguyễn Duy Hiệu. Tuy nhiên, HĐXX đã quyết định kéo dài thời gian nghị án để đưa ra mức án tương xứng với hành vi của từng bị cáo. Các bản án sẽ được tuyên vào ngày 4/4 tới.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ban-chet-dong-bon-vi-tuong-nham-la-doi-thu-a27706.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan