+Aa-
    Zalo

    Bằng Cường thú nhận từng khóc thét lên vì tình

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Bằng Cường chia sẻ rằng, anh đã từng e ngại, nghi ngờ rồi hốt hoảng khóc thét lên khi bị người yêu chia tay.

    (ĐSPL) - Bằng Cường chia sẻ rằng, anh đã từng e ngại, nghi ngờ rồi hốt hoảng khóc thét lên khi bị người yêu chia tay. 

    Nhắc tới Bằng Cường, khán giả thường nhớ tới hình ảnh một chàng ca sĩ dễ thương với nụ cười có chiếc răng khểnh và tính cách vô cùng thân thiện. Sau 7 năm lập nghiệp tại TP. HCM dường như càng hát, càng sáng tác nhiều hơn, anh lại càng bị dòng nhạc nhẹ cuốn hút nhiều hơn, chính vì thế mà Bằng Cường đã quyết định thay đổi phong cách âm nhạc của mình từ xì-tin, trẻ trung sang cá tính và mạnh mẽ.

    Bằng Cường thú nhận từng khóc thét lên vì tình

    Là một trong những ca sĩ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật nhất nhì Vpop, Bằng Cường khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu một khối lượng ca khúc tự sáng tác đáng mơ ước, lên đến hơn 200 bài.

    Mới đây anh vừa phát hành Album "Đâu phải anh chưa khóc" gồm 8 ca khúc, trong đó có tới 5 ca khúc là sáng tác của chính Bằng Cường và 3 ca khúc là các sáng tác của nhạc sĩ Khánh Đơn, Phan Hoàng Tâm và Hoàng Khang. Qua album này, Bằng Cường thú nhận những góc khuất trong lòng mình qua mỗi ca khúc, mỗi 1 sáng tác trong Album "Đâu phải anh chưa khóc" là những trang nhật ký rất thật của anh.

    Bằng Cường thú nhận từng khóc thét lên vì tình

    Bằng Cường chia sẻ: “Là một chàng trai, nhưng bằng Cường cũng rất yếu đuối trong chuyện tình cảm. Trong tình yêu, Cường đã từng e ngại, nghi ngờ rồi hốt hoảng khóc thét lên khi bị người yêu chia tay.

    Có một chàng trai trẻ phải mưu sinh xa xứ, rồi những đêm cô đơn và “tự kỷ” cướp mất giấc ngủ của chàng, chàng thản thốt nhận ra chẳng những chàng đang sở hữu trong tâm hồn một hình bóng yêu kiều về người ấy, Chàng cũng đang chứa chấp cả nỗi lo lắng của xa mặt cách lòng. Người ấy bây giờ ra sao, có còn thật lòng yêu mình hay không?

    Cao trào của album chính là ca khúc “Khi ta yêu”. Đây cũng lại là một đêm cô đơn thức trắng khác. Trong ca khúc này, Bằng Cường tư lự nghiền ngẫm câu ái biệt ly khổ, Bằng Cường nhận ra: Người có thể ra đi tình có thể mất, nhưng trong đêm nay, người chưa đi, tình chưa mất tại sao ta phải tự làm khổ mình bằng cách quá chú tâm vào những điều mình không muốn có, không muốn xảy ra. Yêu là mơ về tương lai, bản chất tình yêu là hy vọng và sự tin cậy, Bằng Cường tự giải độc, tự hòa giải với lòng mình qua việc giũ sạch ưu tư qua "Khi ta yêu" và thời gian chỉ là lửa thử “khối vàng” tình yêu.

    Cùng báo Đời sống và Pháp luật lắng nghe ca khúc "Đâu phải anh chưa khóc" của ca sĩ Bằng Cường:

    Nhã Hương

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bang-cuong-thu-nhan-tung-khoc-thet-len-vi-tinh-a26578.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.