+Aa-
    Zalo

    Bảo Trâm, Anh Quân tái hiện lại chung kết Vietnam Idol

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Ca sĩ Anh Quân Idol sẽ tổ chức đêm nhạc riêng tại một phòng trà ở Hà Nội tối 17/1.

    (ĐSPL) - Ca sĩ Anh Quân Idol sẽ tổ chức đêm nhạc riêng tại một phòng trà ở Hà Nội tối 17/1. Đây là dấu mốc đánh dấu sự trở lại con đường âm nhạc của Anh Quân sau 2 năm đầy biến động trong cuộc sống, sự nghiệp.

    Ca sỹ Anh Quân Idol.

    Đêm nhạc có tên “Cảm ơn vì tất cả”, là một lời tri ân tới tất cả khán giả, anh em, bạn bè đã giúp đỡ Anh Quân idol. Đây cũng là dịp Quân giới thiệu album nhạc “Cảm ơn vì tất cả”, với 5 ca khúc: Cảm ơn vì tất cả, Có cánh chuồn nào trên vai em không, Có anh ở đây rồi, Có lẽ chỉ thế thôi và Hãy tin anh yêu em, em nhé với 2 vị khách mời đặc biệt trong đêm nhạc là ca sĩ Bảo Trâm và nhạc sỹ Khắc Anh.

    Trong số các bài song ca, Bảo Trâm và Anh Quân sẽ tái hiện lại ca khúc “Mưa và nỗi nhớ” mà cả 2 từng biểu diễn tại chung kết VietNam idol 2012. Đây là 1 màn diễn khơi gợi lại rất nhiều cảm xúc của Bảo Trâm và Anh Quân.

    Ca sĩ Bảo Trâm và Anh Quân trong đêm chung kết Vietnam Idol năm 2012.

    Bảo Trâm cho biết, Anh Quân là 1 người bạn, 1 người anh đã giúp đỡ cô rất nhiều trong cuộc thi idol 2012.

    Bảo Trâm chia sẻ: “Anh Quân là 1 thí sinh đã có học hành bài bản về âm nhạc đã giúp đỡ Trâm rất nhiều tại cuộc thi năm đó vì Trâm chỉ là 1 thí sinh ngoại đạo tay ngang. Trâm vẫn luôn cảm ơn anh Quân vì điều đó.

    Xem video tham khảo:

    Gọi anh - BẢo Trâm ft. Lê Việt Anh

    Trâm rất vui khi thấy người anh của mình đã có 1 sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự cố gắng và đầu tư dài hơi với nghệ thuật.

    Hai anh em đã rất ăn ý trong đêm nhạc của Trâm hồi tháng 12, hi vọng đêm nhạc này của anh Quân, hai anh em lại có những màn song ca thật ngọt ngào và bay bổng!”.

    Anh Quân từng lọt vào top 7 Vietnam Idol năm 2012. Khi dừng lại ở top 7, với suy nghĩ của tuổi trẻ, Anh Quân cho rằng như thế đã là đủ và sẽ có người mời đi hát.

    “Ngày tháng trôi qua, tôi vẫn đứng im tại chỗ vẫn sống chết với cái tư tưởng đó và chờ đợi cái ngày ra sản phẩm đầu tiên.Tôi ngoan cố một mình thực hiện tất cả mọi dự định mà không dám nhờ ai dẫn đường chỉ lối”, Anh Quân nói.

    Sau đó, Anh Quân quyết định nghỉ học Nhạc viện, một mình vào Sài Gòn lập nghiệp để kiếm tiền trả nợ cho những ngày tháng vay mượn tiền đi thi hát và giúp đỡ mẹ chữa bệnh. Mẹ Anh Quân mắc rất nhiều bệnh, trải qua hai lần phẫu thuật dạ dày và cắt khối u. Và bây giờ mẹ đang phải đương đầu với bệnh sỏi thận, máu nhiễm mỡ và tiểu đường.

    Bươn trải ở Sài Gòn không kiếm đủ tiền trả nợ, Anh Quân vô tình quen biết và có mối sang làm việc tại Singapore, với công việc hát tại các club.

    Gần 4 tháng sống bon chen, vất vả tại đất nước Singapore. Biết bao nhiêu điều đã xảy ra, sung sướng có, đau buồn có, tủi nhục có, chán nản vô cùng. Và Anh Quân nhận ra cũng đã đến lúc phải quay trở về để làm một điều gì đó cho gia đình và bản thân.

    Sau nhiều nỗ lực trở lại với con đường ca hát, đêm nhạc có tên “Cảm ơn vì tất cả” tối 17/1, sẽ là 1 lời nói trở lại chính thức với con đường âm nhạc của Anh Quân.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-tram-anh-quan-tai-hien-lai-chung-ket-vietnam-idol-a79286.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan