+Aa-
    Zalo

    Bảo Trâm "Sẽ thôi mong chờ" vào ngày Valentine

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Bảo Trâm sẽ cho ra mắt ca khúc “Sẽ thôi chờ mong”, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa vào đúng vào dịp Lễ tình nhân 14/2.

    (ĐSPL) - Bảo Trâm sẽ cho ra mắt ca khúc “Sẽ thôi chờ mong”, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa vào đúng vào dịp Lễ tình nhân 14/2.

    Ca khúc thể hiện cảm xúc của 1 cô gái đang yêu, nhưng phải xa cách người yêu. Cô gái nhớ nhung da diết khi nhớ tới những kỷ niệm giữa 2 người ùa về trong đêm.

    Bảo Trâm cho biết, cô hát ca khúc này với một cảm xúc thăng hoa và mãnh liệt.

    “Đối với Trâm, điều quan trọng nhất trong tình yêu hay bất kỳ mối quan hệ nào, đó là Trung thực, Nhiệt tình, Tôn trọng. Đây là 3 điều điều cơ bản để xây dựng 1 mối quan hệ lâu dài của hai bên. 

    Đặc biệt, với tình yêu, giữa hai cá nhân còn cần những chất xúc tác đặc biệt, những "phản ứng hoá học" chỉ xảy ra giữa họ, khiến cho các cặp đôi muốn thuộc về nhau và muốn được chia sẻ mọi khoảnh khắc với nhau.

    Hy vọng trong lễ Valentine, nhưng ai đang yêu sẽ càng sâu đậm, những ai còn FA sẽ sớm tìm được một nửa còn lại", Bảo Trâm nói.

    Trong dịp cận Tết tới gần, Bảo Trâm khá bận rộn với các sự kiện. Nhưng với Bảo Trâm, những ngày Tết cô thường cố gắng dành trọn thời gian bên gia đình.

    Bảo Trâm cho biết: “Trâm thích nhất là được ở nhà cả ngày, ngủ dậy trong tiếng chim
    hót và nghe mùi khói đốt lá của các chị công nhân môi trường, dọn dẹp quang cảnh phố phường dịp giáp Tết”.

    Theo lời Bảo Trâm, ngày cuối năm – điều mà Trâm luôn thích thú nhất – đó là sau khi ngủ dậy, sẽ cùng mẹ đi chợ Tết. Những ngày này, phải mua rất nhiều hoa, rau củ quả, đồ vàng mã nên Trâm và mẹ thường phải đi 2, 3 chuyến mới mua được đầy đủ.

    Sau đó, trong khi mẹ chuẩn bị mâm ngữ quả và đồ ăn, Trâm cùng bố và em trai dọn dẹp nhà cửa thật tinh tươm.

    “Được ở nhà quây quần và dọn dẹp nhà cửa cùng gia đình là điều Trâm mong ước nhất trong suốt 1 năm”, cô tâm sự.

    Và, dù đã lớn nhưng Bảo Trâm vẫn thích được nhận lì xì của ông bà họ hàng bố mẹ ngày Tết.

    “Mặc dù lớn rồi nhưng trong mắt các bậc phụ huynh thì Trâm vẫn còn con nít. Chắc khi nào lấy chồng thì cả gia đình mới thôi ko nghĩ Trâm còn trẻ con và mừng tuổi nữa”, nữ ca sĩ hài hước nói.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-tram-se-thoi-mong-cho-vao-ngay-valentine-a83324.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan