+Aa-
    Zalo

    Bảo Yến cực trẻ trung khi song ca cùng Tùng Dương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tối qua (20/9), đêm nhạc "Đường xưa" của Bảo Yến với các nhạc phẩm của nhạc sĩ Quốc Dũng và Kim Tuấn đã diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội.

    (ĐSPL) - Tối qua (20/9), đêm nhạc "Đường xưa" của Bảo Yến với các nhạc phẩm của nhạc sĩ Quốc Dũng và Kim Tuấn đã diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội.

    Trong đêm nhạc Đường xưa diễn ra vào tối qua (20/9), khán gải của Bảo Yến đã đến kín chật khán phòng, với nhiều thế hệ khác nhau, từ những khán giả tóc đã bạc phơ đến những khán giả trẻ yêu mến sự mãnh liệt trong giọng hát của chị cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên cũng đến với Bảo Yến như vợ chồng nhạc sĩ Phú Quang.

    Nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cũng có mặt trong đêm nhạc.

    Đặc biệt là sự xuất hiện bất ngờ khiến cả gia đình Bảo Yến ngạc nhiên, chính là nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Ông ngồi lặng lẽ ở dưới sân khấu, đến khi ca sĩ Ngọc Châm mời ông lên cả gia đình Bảo Yến mới bất ngờ trước sự có mặt của người nhạc sĩ già. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chậm rãi, nhỏ nhẹ nói, ông "đòi" được ra Hà Nội để ủng hộ đêm nhạc của gia đình Bảo Yến, ủng hộ Quốc Dũng.

    Ca sĩ Bảo Yến tiết lộ, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chính là người đầu tiên lăng xê nhạc sĩ Quốc Dũng khi còn rất trẻ, đưa Quốc Dũng lên tivi và đi biểu diễn khắp nơi với giọng hát Thanh Mai. Chính Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chính là người thầy của chồng ca sĩ Bảo Yến.


    "Tôi và Quốc Dũng có nhiều điểm giống nhau, đều có 2 con trai, các con đều học đàn, tôi hơn Quốc Dũng 1 giáp, vợ tôi hơn Bảo Yến 1 giáp, Quốc Dũng sáng tác trước tôi. Tôi gặp Quốc Dũng năm 18 tuổi, khi đó tôi rất thích bài "Mai" và đi tìm người sáng tác bài đó. Không ngờ, khi gặp Quốc Dũng thấy đó là một... cậu bé, tôi đã thấy rất phục Quốc Dũng.

    Quốc Dũng chính là người nhạc công đầu tiên của Việt Nam làm được điều mà không ai làm được là vừa mày mò đàn hát, vừa hòa âm để làm thành một cuốn băng. Anh thâu âm từng phần, rồi hòa âm, rồi hát vào đó, rồi tự bè, thâu mười mấy công đoạn mới ra một bài hát. Đó là người nhạc sĩ rất giỏi. Với tôi, Quốc Dũng là người em, người bạn, đồng thời cũng có chút xíu là... người thầy của tôi", Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chia sẻ.

    Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và nhạc sĩ Quốc Dũng ôm nhau thật chặt thể hiện tình cảm trên sân khấu.

    Đêm nhạc "Đường xưa" của Bảo Yến được gia đình chị tự biên tập, hòa âm và xây dựng chương trình phối hợp cùng chuỗi chương trình "Vàng son một thuở" thực hiện. Với chủ ý, như một kỷ niệm khó quên với những người yêu giọng hát của mình, gia đình Bảo Yến đã thể hiện một hình ảnh "sum họp" trên sân khấu, chị chỉ hát nhạc của chồng và em trai, biểu diễn cùng các con trai Khải Ca và Bảo Châu.

    Ngay khi xuất hiện trên sân khấu sau khi hát bài "Ta", Bảo Yến đã tâm sự: "Ca khúc nói về cuộc đời đơn độc không biết tìm lối đi cho mình, nhưng riêng gia đình Bảo Yến sẽ chọn về lối Phật, sau này các con cũng sẽ chọn con đường tu, cùng niệm Phật".

    Bảo Yến lộng lẫy trên sân khấu với đầm dạ hội xanh kết hợp cùng áo choàng.

    Cũng chính vì sự lựa chọn đó mà ngay khi xuất hiện, Bảo Yến diện một bộ đầm xanh thẫm lộng lẫy, khoác tấm áo choàng đỏ như một nữ hoàng trên sân khấu. Phía sau tấm áo choàng ấy là hình tượng Phật được thêu tay trân trọng. Điều đó giống như lời khẳng định về con đường tu mà chị chia sẻ với báo giới lâu nay.

    Trên sân khấu "Đường xưa", Bảo Yến thực sự như một nữ hoàng, lộng lẫy từ cách phục trang rực rỡ đến giọng hát không một chút thay đổi theo thời gian, thậm chí ngày càng đắm say hơn, cháy bỏng hơn.

    Mặc dù ở phần đầu chương trình, có một chút xíu trục trặc vì đôi khi Bảo Yến bối rối trật nhịp nhạc, nhưng với những người yêu Bảo Yến, điều đó chẳng khiến họ có chút xíu nào khó chịu, người ta yêu cả cái sự tự nhiên, hồn nhiên như... không của chị trong phút bối rối đó.

    Thể hiện hơn chục ca khúc liền mạch, Bảo Yến cũng khiến rất nhiều nghệ sĩ tới xem show diễn phải trầm trồ vì đã gần 60 tuổi mà chị khiến rất, rất nhiều nghệ sĩ trẻ phải học hỏi, khi không hề bị đuối ở bất cứ chỗ nào.Giọng hát đắm say, cháy bỏng của Bảo Yến đã phủ lấp tất cả, như một thứ hào quang tỏa rạng rỡ đến từng mạch cảm xúc của người nghe.

    Những ca khúc nổi tiếng hàng chục năm qua của hai người nhạc sĩ tài hoa như: Chuyện hợp tan, kẻ giấu tình, Xuân trên đất khách, Ta, Huế đêm trăng, Hãy thắp ánh sáng, Hãy để mưa rơi, Người về từ lòng đất... đã được Bảo Yến thể hiện nồng nàn, mê đắm đến từng chữ.

    Khi song ca với Tùng Dương, Bảo Yến diện "cây" denim khỏe khoắn, trẻ trung.

    Không những thế, càng hát Bảo Yến càng "sung". Từ hình ảnh lộng lẫy, nữ tính với những bộ đầm dài tha thướt, gợi cảm cho những ca khúc trữ tình, tự sự, Bảo Yến gây bất ngờ khi diện bộ đồ jeans ngắn và cuồng nhiệt trong những ca khúc sôi động, mạnh mẽ. Bộ đồ jeans làm người yêu mến chị như được thấy Bảo Yến của một thời sôi nổi, nồng cháy ngày nào. Chị như một ngọn lửa trên sân khấu, càng lúc càng cháy mạnh, cháy mạnh nữa, cháy không muốn dừng lại...


    Chính cái sự "điên" rất nghệ sĩ ấy đã khiến cho phần song ca giữa chị và ca sĩ Tùng Dương với "Đường xưa" và "Lạc lối" đã làm khán giả đứng ngồi không yên, vỗ tay không ngừng.


    Chênh nhau tới gần 30 tuổi, nhưng Bảo Yến và Tùng Dương đã hát say đắm bên nhau với giọng hát không hề có tuổi, Bảo Yến trẻ trung nồng nhiệt như không có bất cứ sự tác động thời gian nào "chạm" được đến chị.


    Tùng Dương nói, với giọng hát đam mê của Bảo Yến, anh mong đây không phải liveshow cuối tạm biệt Hà Nội như Bảo Yến nói, mà chị sẽ trở lại. Bản thân anh cũng rất phục giọng hát có lửa của Bảo Yến, và đó chính là lý do khiến anh nhận lời tham gia show diễn. Nghe Bảo Yến hát, xem chị trên sân khấu, rất nhiều khán giả thấy tiếc nuối khi nghĩ đến chuyện chị tuyên bố sẽ đi tu vào năm 2017, và buông lời thở dài: "Bao giờ sẽ có một Bảo Yến thứ 2?!".


    Tùng Dương thực sự đã góp lửa để đêm nhạc Bảo Yến bùng cháy mạnh mẽ hơn với hai ca khúc "Em đã thấy mùa xuân chưa?" và "Biển cạn". Đặc biệt, ca khúc "Biển cạn" của nhạc sĩ Kim Tuấn được Tùng Dương thể hiện đầy tâm trạng, cuồn cuộn, dữ dội.


    Gia đình Bảo Yến thực sự là gia đình âm nhạc tài năng hiếm có của làng nhạc Việt, rất nhiều sáng tác của em trai chị, nhac sĩ Kim Tuấn và chồng chị, Quốc Dũng là hit ở nhiều thời kỳ khác nhau. Khán giả đã không khỏi bất ngờ khi nghe những ca khúc thân thuộc như Câu chuyện tình tôi, Bên nhau ngày vui (Mỹ Dung hát), Trái tim tội lỗi, Tình cuốn mây ngàn (Tuấn Hiệp hát), rồi Đường xưa, chuyện hợp tan, hãy để mưa rơi... đều được nhiều ca sĩ thể hiện thành công và liên tục được các ca sĩ trẻ hiện nay thể hiện lại trong các dự án âm nhạc mới của họ.


    Cùng với Tùng Dương, trên sân khấu, Mỹ Dung diện áo dài tinh khôi, trong trắng cho những ca khúc tươi vui về tuổi học trò, thì Tuấn Hiệp trầm lắng, cay nồng trong những ca khúc tự sự, nỗi niềm. Anh đã rơi lệ, nghẹn ngào khi hát những ca khúc chất chứa đầy tâm trạng ấy. Góp mặt trên sân khấu là sự xuất hiện của hai cậu con trai Khải Ca và Bảo Châu của Bảo Yến- Quốc Dũng.

    Bảo Yến từng nói, chị không muốn hai con theo nghiệp hát của bố mẹ, mà muốn hai con sống bình thường. Thế nhưng, với khả năng thiên bẩm, lại sinh ra trong gia đình âm nhạc, hai chàng trai vẫn theo học nhạc với đam mê và trở thành người chơi nhạc, thỉnh thoảng xuất hiện cùng mẹ trên sân khấu với vai trò ca sĩ, đệm đàn, hát song ca và và... hát bè cho mẹ.


    Trong đêm diễn, Khải Ca và Bảo Châu cũng song ca ca khúc "Yêu em dĩ vãng", môt sáng tác của bố, nhạc sĩ Quốc Dũng, Khải Ca hát cùng mẹ một ca khúc. Sự xuất hiện của đại gia đình Bảo Yến trên sân khấu đã cho thấy một ngọn lửa luôn rực cháy tình yêu nghệ thuật trong tất cả các thành viên trong gia đình.

    Ngọn lửa đam mê này đã "cháy" rất mãnh liệt khi kết thúc chương trình, Bảo Yến cùng Khải Ca hát tặng khán giả một ca khúc nằm ngoài chương trình là "Hot Stuff", đây là ca khúc một thời Bảo Yến làm mưa làm gió trên các sân khấu cả nước.


    Với giọng hát trữ tình mà cháy bỏng, Bảo Yến hát thành công ở rất nhiều thể loại từ nhạc trữ tình, tự sự đến những ca khúc đậm chất Rock, đặc biệt là các ca khúc nước ngoài... Đêm nhạc cũng đã cho thấy khá đầy đủ về chân dung Bảo Yến từ gia đình tới âm nhạc.


    Trên sân khấu, Bảo Yến không nói nhiều, không chia sẻ nhiều, những ai hiểu chị thì biết, tính chị là vậy. Bao nhiêu năng lượng, bao nhiêu tình cảm chị đặt hết vào lời hát, để khán giả không quên giọng hát của chị, ghi nhớ giọng hát của chị, đó mới là điều quan trọng. Với đêm nhạc, chị đã thực sự được thỏa nguyện với kỷ niệm khó quên cùng khán giả Thủ đô.

    PV

    Photo: HBN

    Mời độc giả xem thêm video giải trí:

    [mecloud]UhLIkcjVaG[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-yen-cuc-tre-trung-khi-song-ca-cung-tung-duong-a111488.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.