+Aa-
    Zalo

    Bắt cóc trẻ sơ sinh bí ẩn tại Bệnh viện Hùng Vương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một vụ bắt cóc trẻ sơ sinh vừa xảy ra tại Bệnh viện Hùng Vương (Quận 5, TP.HCM) vào khoảng 19h ngày 17/3.

    Một vụ bắt cóc trẻ sơ sinh vừa xảy ra tại Bệnh viện Hùng Vương (Quận 5, TP.HCM) vào khoảng 19h ngày 17/3.

    Theo bà Lê Thị Kim Dung (SN 1963, quê Trà Vinh, tạm trú huyện Củ Chi, TPHCM, mẹ sản phụ có con bị mất tích) thì con gái bà tên Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1984, bị bệnh sốt bại liệt nên trí não chậm phát triển). Năm 2013, Thảo bị một người đàn ông nào đó, lợi dụng sự yếu đuối, khờ dại dẫn đến chị có thai nên bà Dung mang con lên TPHCM xin phụ bán hàng cho người chị em kết nghĩa để kiếm tiền nuôi con. Chị Dung đưa thai phụ Nguyễn Thị Phương Thảo đến khám thai tại Bệnh viện Hùng Vương lần đầu khi thai được 22 tuần tuổi và duy trì lịch khám khá đều đặn.  

    Ngày 15/3, chị Dung đưa Thảo đi khám thai tại Bệnh viện Hùng Vương, số 128 Hồng Bàng, P.12, Q.5 thì được yêu cầu nhập viện chờ sinh. Chị Thảo nhập viện lúc 16h chiều 15/3, đến 16h40 ngày 16/3 chuyển dạ, hạ sinh một bé trai, cân nặng 2,430gram.

    Gia đình nạn nhân cho biết vụ bắt cóc xảy ra vào khoảng 19h ngày 17/3.

    Sau khi sinh, đến 0h5 phút rạng ngày 17/3, sản phụ cùng trẻ nam sơ sinh được bệnh viện chuyển xuống nằm tại hành lang D2, tầng 3, Khoa hậu sản. 19h tối cùng ngày, sau khi cho chị Thảo ăn cháo và cho đứa bé uống sữa và ru bé ngủ thì bà Dung dặn Thảo trông bé để bà xuống dưới tầng trệt mua cơm. Do bà sử dụng thang máy nên thời gian không ở cùng sản phụ rất ngắn nhưng khi trở lên thì không thấy em bé đâu? Bà Dung hỏi con gái: “Bé đâu rồi?", thì chị Thảo trả lời: “Có cô kia mượn bé bế chơi chút xíu!”. Đồng thời chỉ ra phía hành lang. Bà Dung chạy ra nhưng không thấy người phụ nữ nào ở đó.

    Lúc này, thấy có ba hộ lý ở đó nên bà Dung hô hoán, cùng ba hộ lý huy động người tìm cháu nhưng không tìm được. Theo bà Dung, buổi trưa ngày cháu bà bị mất tích, có một phụ nữ dáng mập, cao khoảng 1,55 mét, khuôn mặt hơi tròn, khá xinh, tóc nhuộm màu trắng, nâu ngà và nói giọng miền Nam đã đến nghỉ ở cạnh giường của sản phụ Thảo và có bắt chuyện hỏi bà Dung về hoàn cảnh gia đình. Khi đó, người phụ nữ luôn miệng khen em bé xinh trai, dễ thương. Đồng thời khuyên bà Dung nên cho cháu đi để người khác nuôi chứ già rồi, làm sao nuôi nổi cả con lẫn cháu bé. Đồng thời đặt vấn đề, “nếu có ai đó cho bà mấy chục triệu để nuôi mẹ cháu bé, còn cho cháu bé để người ta làm con nuôi thì bà nghĩ sao?”. Bà Dung đã gạt đi và cho biết sẵn sàng nuôi bé để mai mốt bà có già, không nuôi nổi chị Thảo thì cháu bé sẽ làm để nuôi mẹ nó.

    Để xác minh vụ việc, chúng tôi đã cố gắng liên hệ với Ban giám đốc Bệnh viện phụ sản Hùng Vương, nhưng bác sĩ Nguyễn Văn Trương – Giám đốc bệnh viện cho thư ký trả lời phóng viên rằng hiện nay bác sĩ Trương đang có rất nhiều việc, có gì cứ email qua rồi sẽ trả lời.

    Hiện vụ việc đang được CAQ5 phối hợp cùng Phòng CSĐTTP về TTXH CATP khẩn trương vào cuộc, điều tra làm rõ. 

    Theo báo Công an TP.HCM

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-coc-tre-so-sinh-bi-an-tai-benh-vien-hung-vuong-a26035.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Ráo riết truy tìm con nghiện bắt cóc trẻ em ở Đồng Nai

    Ráo riết truy tìm con nghiện bắt cóc trẻ em ở Đồng Nai

    Vốn là dân buôn bán ở đường quốc lộ, nên chị Nguyễn Thị M. không phải là người khờ khạo đến mức dễ bị ai đó dụ dỗ để lấy tài sản. Nhưng điều chị không ngờ là, vì chỉ một phút sơ sẩy mà mà chị đã để kẻ xấu bắt cóc đứa con gái duy nhất của mình.