+Aa-
    Zalo

    Bắt đối tượng vác mã tấu chém hàng xóm vì miếng đất cắm dùi

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) -Chỉ vì mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai, Chinh và hàng xóm đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc lời qua tiếng lại, Chinh rút mã tấu ra chém nạn nhân tử vong.

    (ĐSPL) - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai, Chinh và hàng xóm đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc lời qua tiếng lại, Chinh bất ngờ rút mã tấu ra chém một nhát vào mạng sườn trái hàng xóm khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Chinh đã tìm đến cơ quan công an tự thú. 

    Vụ án mạng trong đêm

    Ngày 9/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận đã tiến hành tạm giữ đối tượng Nguyễn Duy Chinh (SN 1986, trú tại thôn Đông Tiến, xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Duy D. (SN 1973, cùng trú tại thôn Đông Tiến, xã Bình Minh.

    Ngôi nhà, nơi xảy ra vụ án mạng.

    Theo đó vào khoảng 19h40, ngày 7/8, khi đang ăn cơm tối, những người dân trú tại thôn Đông Tiến bất ngờ nghe tiếng kêu thất thanh từ phía gia đình anh D.. Thấy vậy nhiều người chạy đến thì phát hiện, anh D. đang nằm bên vũng máu còn Chinh cầm mã tấu bỏ chạy. Sau đó, người dân đã gọi điện báo Công an xã Bình Minh. Đồng thời một số người thân và hàng xóm đưa anh D. đi cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trên đường tới bệnh viện do vết thương quá nặng.

    “Hôm đó khoảng 19h40, khi chúng tôi đang ăn cơm tối thì bất ngờ nghe tiếng la hét từ phía nhà anh D., mọi người chạy ra thì thấy anh D. gục ngã bên vũng máu, còn Chinh thì cầm mã tấu bỏ chạy. Biết sự việc chẳng lành nên mọi người đã gọi điện báo cho công an xã và đưa anh D. đi cấp cứu. Vì vết chém sâu, mất máu nhiều nên anh D. đã tử vong trên đường tới bệnh viện”, anh Lê Văn N. (SN 1992, hàng xóm nạn nhân) kể lại.

    Nhận được tin báo của người dân, Công an xã Bình Minh đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo cơ quan cấp trên. Khoảng 1 tiếng sau, Nguyễn Duy Chinh đã tìm đến cơ quan Công an huyện Tĩnh Gia đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

    Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Hồng Thi, Trưởng Công an xã Bình Minh cho biết: “Nhận được tin báo của người dân và gia đình nạn nhân, chúng tôi đã đến hiện trường vụ án. Qua kiểm tra, chúng tôi thấy D. bị một vết chém trúng vào phần bụng trái. Không lâu sau đó, đối tượng Chinh đã đến cơ quan Công an huyện Tĩnh Gia đầu thú. Hiện Chinh đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ”.

    Được biết, đối tượng Nguyễn Duy Chinh và anh Nguyễn Duy D. có quan hệ họ hàng. Việc tranh chấp đất đai giữa gia đình anh D. và Chinh diễn ra nhiều năm nay, 2 bên đã từng xô xát với nhau nhiều lần và bị Công an huyện Tĩnh Gia đã lập biên bản xử lý hành chính.

    Mâu thuẫn không hóa giải thành nguyên nhân gây án

    Chúng tôi tìm về thôn Đông Tiến, xã Bình Minh cũng là thời điểm người thân đang tất bật chuẩn bị làm đám tang cho anh Nguyễn Duy D.. Câu chuyện của những người trong cuộc khiến ai nghe thấy cũng phải xót lòng. Nỗi đau mất đi người thân hiện rõ trên khuôn mặt của những thành viên trong gia đình. Đặc biệt là sự hồn nhiên của những đứa trẻ (con của D.-PV) khiến nỗi đau càng xoáy sâu vào tâm can những người lớn tuổi.

    Đến dự lễ tang anh Nguyễn Duy D., hàng trăm người dân không khỏi bàng hoàng. Đau đớn trước cái chết đột ngột của chồng, chị Lê Thị Y. (SN 1976, vợ anh D.) khóc không thành tiếng. Thi thoảng chị Y. lại gào thét trước di ảnh của chồng. Vợ chồng chị Y. vốn làm ruộng, lúc rảnh rỗi ai thuê gì thì làm nấy. Được biết vợ chồng anh D. có ba người con. Cô con gái lớn vừa tốt nghiệp THPT, chuần bị bước vào đại học. Đứa thứ 2 năm nay lên 10, còn đứa út vừa tròn 7 tuổi.

    Đối tượng Chinh cũng đã có vợ và một con trai 2 tuổi. Chinh làm nghề lái xe thuê tại địa phương. Cả hung thủ và nạn nhân đều được đánh giá là những người hiền lành nên sự việc xảy ra khiến nhiều người bất ngờ. “Chúng tôi rất bất ngờ trước việc Chinh cả gan giết hại anh họ. Ở đây, cả hai người đều được đánh giá hiền lành nhưng thời gian gần đây hai gia đình có mâu thuẫn về việc tranh chấp đất đai. Có thể vì lý do này mà Chinh hành động như vậy”, một người dân thôn Đông Tiến nói.

    Theo tìm hiểu được biết, khoảng ba năm trước, giữa ông Nguyễn Duy L. (SN 1947, bố nạn nhân) và gia đình Chinh có xảy ra việc tranh chấp đất đai. Nhiều lần, người nhà Chinh tìm đến nhà ông L. gây rối phá hoại khi ông L. xây nhà. Sau đó công an huyện Tĩnh Gia đã vào cuộc xử lý gia đình Chinh vì phần đất tranh chấp thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình ông L.. Tuy nhiên gia đình Chinh vẫn không cam chịu, liên tục tìm cách đòi lại đất. Hai bên gia đình đã nhiều lần lời qua tiếng lại. “Con trai tôi có làm gì nên tội đâu, chỉ vì tranh chấp 60m2 đất mà cậu ta giết hại thằng D.. Phần đất tranh chấp được chính quyền công nhận đó là đất của gia đình tôi, có sổ đỏ rồi nhưng gia đình cậu ấy vẫn không chịu buông tha. Giờ nó chết không biết rồi vợ con nó sẽ sống ra sao. Chỉ mong pháp luật trừng trị thích đáng kẻ gây án để lấy lại công bằng cho con tôi”, ông Nguyễn Duy L. ngậm ngùi nói.

    Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Ngọt, Trưởng thôn Đông Tiến thông tin: “Sau khi nhận được tin anh D. mất, bà con rất thương tiếc. Các cơ quan đoàn thể của địa phương đã đến chia buồn và giúp gia đình lo chuyện hậu sự cho anh D.”.

    THIÊN QUYỀN 

    [mecloud]xRj1OjCewE[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-doi-tuong-vac-ma-tau-chem-hang-xom-vi-mieng-dat-cam-dui-a143330.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan