Dòng sự kiện
    +Aa-
    Zalo

    Bắt đối tượng xông vào nhà đòi hiếp dâm cô gái trẻ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) -Do biết chị N sống một mình nên Phong đã nảy sinh ý định hiếp dâm. Phong đã cạy cửa, đột nhập vào nhà khống chế chị N.để thực hiện hành vi đồi bại

    (ĐSPL) -Do biết chị N sống một mình nên Phong đã nảy sinh ý định hiếp dâm. Phong đã cạy cửa, đột nhập vào nhà khống chế chị N.để thực hiện hành vi đồi bại.

    Theo báo Công an TP HCM đưa tin, ngày 4/8, Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lê Đức Tuấn Phong (31 tuổi, HKTT tại phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu) về hành vi “Hiếp dâm”.

    Theo lời khai của Lê Đức Tuấn Phong, vào khoảng 22h30 ngày 2/8, sau khi đi nhậu trên đường trở về nhà, đối tượng này đi qua nhà cô N ở phường Rạch Dừa. Do biết cô N sống một mình nên Lê Đức Tuấn Phong đã nảy sinh ý định muốn hiếp dâm cô gái trẻ.

    Đối tượng khai nhận hành vi đồi bại trước cơ quan Công an (Ảnh: Công an TP HCM)

    Để thực hiện ý đồ, Phong dựng xe máy cách nhà cô N khoảng 20 mét rồi đi bộ đến trước nhà cô gái, cạy cửa và đột nhập vào bên trong. Phát hiện cô N đang ngủ trên gác, tên Phong leo lên kéo tấm mền cô N đang đắp trên người xuống để thực hiện hành vi hiếp dâm.

    Tuy nhiên lúc này do cô N tỉnh giấc, phát hiện hành vi của Lê Đức Tuấn Phong nên cất tiếng kêu cứu. Thấy vậy, tên Phong đe dọa cô N “im đi, nếu không tao giết”, đồng thời dùng tay đánh 2 nhát vào gáy của cô gái. Tuy bị Phong đánh và đe dọa nhưng cô N vẫn chống trả quyết liệt và liên tục kêu cứu. Do sợ bị phát hiện, đối tượng Phong không dám tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại mà chui qua khe cửa tẩu thoát.

    Mới đây, Công an P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TP.HCM cũng bắt một đối tượng đi trộm đồ rồi giở trò đồi bại với nạn nhân.

    Theo báo Vietnamnet, vào rạng sáng ngày 19/4, Lê Nhật Trường (20 tuổi, quê Bình Dương) cùng 1 nam thanh niên khác đột nhập vào nhà trọ chị L. ( là nhân viên bán vé xe buýt) ở đường số 6, KP.4, P.Tam Phú) để ăn trộm. 

    Phát hiện cửa sau phòng trọ chị L. không đóng, Trường lẻn vào trong. Đối tượng còn lại đứng bên ngoài, làm nhiệm vụ cảnh giới. Trường leo lên gác, lấy đi nhiều thứ có giá trị trong túi xách. Thấy chị L. vẫn ngủ say, Trường nổi dục vọng, dùng kéo nhọn uy hiếp, cưỡng bức nạn nhân.

    Thấy có người lạ lảng vảng quanh khu phố, một người dân P.Tam Phú đã gọi điện báo công an địa phương. Biết bị lộ, đối tượng đi cùng Trường đã nhanh chóng tẩu thoát. Lúc này, Trường có ý định bỏ trốn, tuy nhiên khi chưa kịp tẩu thoát đã bị công an phường, bảo vệ dân phố ập vào bắt giữ trong tình trạng “khỏa thân”.

    Tại cơ quan điều tra Trường khai nhận, vừa quen nam thanh niên đi cùng nhưng không biết tên. Do cả 2 đều nghiện ma túy nên lên kế hoạch trộm tài sản để thỏa mãn cơn nghiện. Trường cũng thừa nhận đã xâm hại chị L. như nói trên.

    NINH LAN(Tổng hợp)
    Nguồn nguoiduatin
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-doi-tuong-xong-vao-nha-doi-hiep-dam-co-gai-tre-a142460.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan